Van Nistelrooy: Nếu được mời, tôi đã đến V-League

03/04/2014 17:03 GMT+7

(TNO) Trong buổi họp báo chiều nay (3.4), bằng phong thái nói chuyện rất nhẹ nhàng, Ruud Van Nistelrooy tiết lộ anh chưa từng loại trừ khả năng sang Việt Nam thi đấu.

(TNO) Trong buổi họp báo chiều nay (3.4), bằng phong thái nói chuyện rất nhẹ nhàng, Ruud Van Nistelrooy tiết lộ anh chưa từng loại trừ khả năng sang Việt Nam thi đấu.

>> Van Nistelrooy làm... lu mờ chiếc Cúp Champions League
>> Fan Việt Nam háo hức đón Nistelrooy
>> Van Nistelrooy, Pires – Những quý ông của bóng đá đỉnh cao

Van Nistelrooy: Nếu được mời, tôi đã đến V-League -1
Nistelrooy và chiếc cúp vô địch Champions League danh giá - Ảnh: Độc Lập

“Tôi sẽ hỏi lại người quản lý vì chẳng thấy ông ấy nói gì về chuyện này cả”, cựu tiền đạo Manchester United (M.U) mở đầu buổi họp báo bằng cách trả lời câu hỏi liệu có hay không có một CLB Việt Nam đặt vấn đề mời anh sang đá tại V-League trước đây.

“Trong giai đoạn toàn cầu hóa bóng đá như hiện tại, việc luân chuyển cầu thủ giữa các châu lục là điều hết sức bình thường. Thực sự, giai đoạn trước khi giải nghệ nếu nhận được lời mời tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về khả năng sang Việt Nam hay Trung Quốc, Ấn Độ… thi đấu.

Nếu thế đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ có cơ hội giúp được phần nào cho bóng đá ở quốc gia bạn, đặc biệt là truyền kinh nghiệm và cảm hứng và tình yêu với trái bóng cho các em trẻ”.

Quay trở lại hiện tại, khá bất ngờ khi cầu thủ người Hà Lan không tin rằng 2 đội bóng cũ là Real Madrid và M.U sẽ có mặt ở trận chung kết Champions League.

Van Nistelrooy: Nếu được mời, tôi đã đến V-League -2
Van Nistelrooy dự đoán PSG và Bayern Munich sẽ vào chung kết Champions League - Ảnh: Độc Lập

“Tôi nghĩ trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa PSG và Bayern Munich và đội bóng nước Đức sẽ vô địch Champions League. Riêng với M.U, tôi đã có 5 năm không thể quên được tại Old Trafford nhưng đội bóng hiện tại đang trong giai đoạn thay đổi.

Sau sự ra đi của Sir Alex, đội bóng phải bắt đầu lại mọi thứ. Tôi nghĩ chúng ta nên tin vào David Moyes. Ông ấy đã làm tất cả những gì có thể và cần thời gian để tái thiết lại đội hình. M.U là một CLB lớn và tôi tin rằng đội bóng sẽ sớm trở lại vị thế xứng đáng của mình, trong nhóm những CLB mạnh nhất châu lục”, Van Nistelrooy nhận định.

Sắp tới, Van Nistelrooy chuẩn bị hoàn tất khoá học HLV tại Hà Lan và tỏ ra rất hào hứng trước sự nghiệp mới trên băng ghế huấn luyện.

“Ông vua vòng cấm” chia sẻ: “Tôi sẽ làm trợ lý HLV đội tuyển Hà Lan sau Wolrd Cup này. Đấy là bước rất quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Riêng Việt Nam, phải nói là tôi rất ngạc nhiên với sự đón chào nồng nhiệt của các bạn, giúp tôi có những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi chưa thể khẳng định chính xác thời gian, nhưng có thể hứa với các bạn rằng sẽ trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất”.

Hãy yêu, sống cùng trái bóng đến chẳng muốn rời

Từng phải hoãn việc chuyển sang M.U thi đấu 1 năm do bị đứt dây chằng đầu gối, nhưng điều ấy không ngăn được Ruud Van Nistelrooy trở thành huyền thoại sân Old Trafford lẫn đấu trường Champions League. Bí quyết của anh rất đơn giản.

Van Nistelrooy chia sẻ: “Đá tiền đạo, bạn phải biết trái bóng sẽ bay về đâu. Nhưng thú thật là tôi chẳng có bí mật nào cả. Tôi chẳng giải thích được vì sao mình luôn có mặt đúng lúc trái bóng bay đến.

Tôi đã tập luyện chăm chỉ và tiến bộ từng năm một. Theo tôi, tình yêu với trái bóng mới là bí mật lớn nhất. Đấy là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ có giấc mơ trở thành cầu thủ.

Quan trọng nhất là tình yêu với bóng đá. Hãy yêu trái bóng, chơi bóng, tập luyện cùng nó và không muốn rời nó dù chỉ một chút”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.