Vẻ đẹp hiền hòa trong tranh màu nước của Hồng Quân

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/08/2023 06:55 GMT+7

Sau những triển lãm cá nhân tạo được tiếng vang như Sông nước miền Tây, Những gì yêu thương nhất, Ngày nắng… họa sĩ Hồng Quân tiếp tục cuộc dạo chơi cùng màu nước với triển lãm vừa khai mạc ngày 5.8 tại không gian mỹ thuật Hawaii Art Space (5A/2 Trần Phú, Q.5, TP.HCM).

Vẻ đẹp trong tranh màu nước của Hồng Quân là sự hiền hòa, tinh tế. Cuộc sống vốn nhiều biến động, nhiều lo toan và cả mất mát, giữ được cái nhìn như thế không hề đơn giản. Phong cảnh, con người, sự vật… trong sáng tác của Hồng Quân hiện ra tĩnh tại, ngơi nghỉ, bình yên. Dường như qua giông tố, các giận hờn, lo toan được gác qua một bên, hoặc trở thành chuyện không cần phải đề cập.

Vẻ đẹp hiền hòa trong tranh màu nước của Hồng Quân - Ảnh 1.

Tác phẩm Ngày nắng đẹp (trái), Trưa vắng

NVCC

Họa sĩ Hồng Quân học bài bản về sơn dầu, khi chuyển qua màu nước, anh cũng chọn sự chậm rãi, bài bản mà đi. Vẻ đẹp trong tranh của anh toát ra từ sự vững vàng về hình họa. Có những bức giản dị như Màu xanh ngọc, Mùa mận chín, Ngày nắng đẹp… chỉ là nắm bắt một hiện thực, nhưng nhờ sự tinh tế về hình họa mà diễn tả được các cảm xúc, ấn tượng sâu lắng. Hoặc như bức Trưa vắng, vẽ một người phụ nữ đi bán dạo, qua một con đường nhỏ, bên bức tường cũ… mà lột tả phần chính yếu của câu chuyện đời.

Vẻ đẹp hiền hòa trong tranh màu nước của Hồng Quân - Ảnh 2.

Họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, nhận định: "Tranh họa sĩ Hồng Quân vẽ có nét hiền hòa, dễ mến như chính con người anh: đơn giản, chân chất của người miền Tây, không chạy theo những biến động của hình thức đương đại; bằng lòng với thế giới xung quanh, miễn là đủ các chất liệu yêu thương, gắn bó với mình để giãi bày tình cảm. Với lối vẽ giản dị nhưng chuyên sâu, mạch lạc trong chi tiết, phải xem tranh Hồng Quân thật lâu mới mến, nhìn kỹ càng thương".

Triển lãm tranh màu nước của Hồng Quân diễn ra đến ngày 15.8, mang đến cho người xem sự thanh lọc và cảm xúc thanh cao, như hành trình trở về với những điều tốt đẹp ở quê nhà, hưởng chút thanh mát để tái tạo năng lượng sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.