Vì sao Djokovic đánh mất mình?

22/11/2021 08:31 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã không thể vượt lên sánh ngang kỷ lục 6 lần vô địch ATP Finals Tour của Roger Federer khi bất ngờ bị chặn đứng ở bán kết trước tay vợt người Đức Alexander Zverev.

Thật đau cho Djokovic khi người quật ngã anh lại chính là tay vợt đã làm anh tan giấc mộng vàng tại Olympic Tokyo hồi tháng 8 cũng ở bán kết. Vậy phải chăng Djokovic kỵ rơ hay có điều gì đó khiến anh đánh mất chính mình?

Djokovic thất vọng khi bị thua ở bán kết ATP Finals

Reuters

Sau trận thắng bán kết ở Turin khuya 20.11, chính Zverev nói rằng anh không nghĩ mình lại thắng được Djokovic vì ở giải Mỹ mở rộng mới đây anh đã bị đối thủ phục thù dễ dàng với tỷ số 3-1. Nhưng sở dĩ anh làm được điều này hoàn toàn không do sự nhỉnh hơn về chuyên môn vì với anh, Djokovic vẫn ở một đẳng cấp cao. Cái chính là Zverev đã nhập cuộc với tâm lý thoải mái, tập trung đánh tốt các đường bóng cơ bản và quan trọng khai thác tốt những điểm yếu mà tay vợt người Serbia đang mắc phải.

Điểm yếu đó là sự xử lý khá nôn nóng trong một số tình huống quyết định, sự lúng túng khi bị đối thủ nhồi bóng liên tục ở cuối sân và cái chính là áp lực mà Djokovic đang bị đè nặng khi ATP Finals khiến anh bị mất danh hiệu liên tục trong suốt 6 năm qua. Chính áp lực đó làm Djokovic nhiều lúc rơi vào trạng thái căng cứng, đánh những đường bóng đơn giản nhưng lại để hỏng quá nhiều.

Không ai phủ nhận bản lĩnh của Djokovic, nhất là khi anh hiếm khi bị đối thủ áp đảo vì tay vợt người Serbia luôn vốn nhanh nhẹn, phản xạ hai bên rất mau lẹ và khả năng phòng thủ bền bỉ đáng kinh ngạc. Nhưng có điều lạ khi đối đầu với Zverev lần này, “bóng ma” thất bại tại Olympic lại ùa về như ám ảnh Djokovic khiến anh có phần bị cuống ở ván ba. Trong khi Zverev chơi bằng nỗ lực cao nhất, anh chứng minh còn phòng ngự tốt hơn cả đàn anh người Serbia thì tự Djokovic lại để vuột nhiều pha bóng đang trong tầm kiểm soát. Có lẽ một phần anh bất ngờ và vất vả với việc trả lại hầu hết cú đánh của Zverev với sự hưng phấn và thậm chí còn tăng sức nặng với những pha bóng bền, phần khác chính sự dai dẳng đó khiến Djokovic cạn kiệt năng lượng, xử lý mất nhịp và liên tục phạm lỗi, để cuối cùng phải nhận lấy thất bại.

Chính Djokovic phải thừa nhận sau trận: “Zverev đang dần trở thành tay vợt hàng đầu thế giới khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi và cũng phải mắc những sai lầm khi đối đầu”. Nhưng theo dõi cách chơi của anh ở trận này, không khó nhận ra việc phải thi đấu dưới áp lực buộc phải thắng và để chứng minh sự trên tài của mình đã khiến lối chơi của Djokovic bị khô cứng và xấu xí. Không giữ được “cái đầu lạnh” thì Djokoic chỉ có thể tự trách mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.