Vĩnh biệt ‘người đa tài’ cựu thủ môn Hồ Thanh Chinh

02/01/2021 09:04 GMT+7

Thủ môn lừng lẫy một thời của bóng đá miền Nam và đội Hải quan Hồ Thanh Chinh vừa ra đi đúng vào ngày đầu năm mới 2021 ở tuổi 80.

Nói đến Hồ Thanh Chinh, những ai yêu mến bóng đá miền Nam trước 1975 và những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất không bao giờ quên được hình ảnh một người giữ thành cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt trong màu áo Hải quan tại giải Cửu Long 1976 và sau đó là các giải vô địch A1 TP.HCM, ông Chinh không chỉ là điểm tựa tin cậy, ra vào nhanh nhẹn, hợp lý mà còn là người đầu tiên có những pha băng cắt xông ra phá bóng bằng chân truy cản đối thủ và phát bóng tấn công vào loại hay nhất thời bấy giờ. Tôi nhớ rất nhiều lần chứng kiến những pha ông lao ra chơi như một hậu vệ lót cho Phạm Văn Lắm, Trần Kim Sang (Sang hoàng đế) cực hay, ‘bắt bài’ các chân sút đối phương. Không những thế, những quả phát bóng bằng tay của ông luôn rất mạnh và rất xa, có điểm rơi cực chuẩn, luôn đặt đồng đội Cù Sinh, Hồ Thanh Cang, Khánh Hùng hay Lê Văn Sang (tức Sang tiều) vào những vị trí thuận lợi nhất để ghi bàn.
Thời đó, sau lưỡng thủ vạn năng Phạm Văn Rạng dù cũng có những thủ môn huyền thoại khác như Lâm Hồng Châu, Dương Sắc Thái... nhưng cái tên Hồ Thanh Chinh luôn nổi như cồn khi liên tục có những góp hiệu quả, ghi dấu giày trên sân cỏ trong nước lẫn quốc tế. Năm 1966, thủ môn Hồ Thanh Chinh đã cùng đội trưởng Phạm Huỳnh Tam Lang và đội tuyển miền Nam đoạt Cúp Merdeka danh giá. Năm sau đó, ông Hồ Thanh Chinh cùng người em ruột Hồ Thanh Cang trong màu áo đội tuyển Việt Nam dự SEAP Games (nay là SEA Games) tại Malaysia và đoạt HCB (thua Myanmar 2-3 trong trận chung kết) sau khi toàn thắng ở vòng loại, trong đó có trận thắng 5-0 trước Thái Lan.
Thành công của ông trong vị trí trấn giữ khung thành có được nhờ luôn giữ gìn sức khỏe và tận dụng được nhiều kỹ thuật của các môn thể thao khác mà ông đều chơi tốt như điền kinh, bóng rổ. Chẳng hạn như pha quỳ gối ném bóng bằng một tay qua khỏi nửa sân và trở thành đường chuyền phản công lợi hại của ông hiện hiếm có thủ môn nào làm được, tất cả là nhờ “ sự khéo léo và sức mạnh ở cánh tay mà tôi có được sau thời gian tập luyện và thi đấu ném lao” như lời ông chia sẻ lúc sinh thời.

Pha lao ra bắt bóng của thủ môn Hồ Thanh Chinh

NVCC

Nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết ông từng tham dự Olympic Tokyo 1964 trong vai trò là VĐV điền kinh. Khi đó miền Nam chỉ có 2 đại diện trong môn chạy là Nguyễn Văn Lý (xếp chót trong tổng số 48 VĐV chạy 5.000 m) và Hồ Thanh Chinh, chạy cư ly ngắn 100 m dù cũng không qua vòng loại nhưng thành tích 11 giây 9 thời đó là một con số rất đáng ghi nhận. Không chỉ chạy tốt, nhiều lần giành HCV 100 m, 200 m ở giải điền kinh vô địch toàn miền Nam mà ông Chinh còn ném lao rất hay và vô địch toàn miền Nam trong màu áo đội Quân cụ khi chơi môn bóng rổ. Chính tất cả những loại hình thể thao này giúp ông có sự bổ trợ cho nhau, lấy kiến thức cái này đắp qua cái kia và từ đó hình thành nên biệt danh “người đa tài’.

Ông Hồ Thanh Chinh từng vô địch quốc gia chạy 100 m

NVCC

Không chỉ ở góc độ cá nhân, ông Hồ Thanh Chinh còn góp phần xây dựng hình ảnh gia đình thể thao vào loại kiệt xuất. ‘Hồ Thanh...’ chính là một gia đình đặc biệt trong làng thể thao vì nhà này có 9 anh chị em thì 7 người con trai (theo thứ tự gồm Thanh Hưng, Thanh Chinh, Thanh Cang, Thanh Ngọc, Thanh Xuân, Thanh Đức và Thanh Dũng) đều trở thành cầu thủ bóng đá và đều có những đóng góp xứng đáng cho làng cầu Việt Nam.
Sau khi giã từ đội Hải quan ở tuổi 40, ông Chinh vẫn đều đặn tham gia các hoạt động thể thao ở Q.Gò Vấp, nơi ông sinh sống, vẫn tập luyện nghiêm túc, dạy quần vợt và chơi bóng phong trào không chỉ để mưu sinh mà còn duy trì thể lực cực tốt. 5 năm gần đây, sức khỏe ông bắt đầu xuống đã phải chống gậy đi lại do ảnh hưởng bởi cơn tai biến nằm liệt giường một vài năm trước. Nhưng dù vậy ông vẫn giữ nếp tập luyện thể dục hằng ngày, vẫn tự lo được mọi sinh hoạt cá nhân. Chân đau, không tập đi bộ thì ông chuyển qua đạp xe đạp mỗi buổi sáng.
Nhưng sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật, chuyện gì đến cũng phải đến, ông Hồ Thanh Chinh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 80. Vĩnh biệt ông, một cây đại thụ của làng bóng miền Nam, một thủ môn huyền thoại đã góp phần đưa bóng đá Sài Gòn nói chung và CLB Hải quan thời đó bay cao, một người đa tài mà tên tuổi luôn rực sáng những năm 60 - 80 thế kỷ trước, một tấm gương thể thao luôn cầu tiến, thể hiện mạnh mẽ, ý chí, nghị lực cho đàn em noi theo.

Ông Hồ Thanh Chinh (trái) trong pha bật ném rổ

NVCC

 
Ông Hồ Thanh Chinh sinh năm 1941, từ trần lúc 10 giờ ngày 1.1.2021 nhắm ngày 19.11 năm Canh Tý, thọ 80 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà số 4/14 đường Phạm Huy Thông, P7, Q Gò Vấp. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 4.1 sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Ban thể thao Báo Thanh Niên xin chia buồn cùng gia đình ông và tang quyến
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.