Võ Minh Trọng: Chàng miền Tây đặc biệt, hiếm hoi tại U.22 Việt Nam

24/04/2023 13:03 GMT+7

Bản thân Võ Minh Trọng khi xin gia đình theo học đá bóng ở tuổi 16 cũng không dám mơ chỉ vài năm sau có thể sẽ đại diện cho cả miền Tây khoác áo U.22 Việt Nam dự SEA Games 32.

Minh Trọng (thứ 2 từ trái sang) trong buổi tập cùng U.22 Việt Nam trên sân Bà Rịa

Minh Trọng (thứ 2 từ trái sang) trong buổi tập cùng U.22 Việt Nam trên sân Bà Rịa

Ngọc Linh

Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng có thể trở thành hiện thực. Võ Minh Trọng – 1 trong 2 cầu thủ miền Tây hiếm hoi của U.22 Việt Nam đang đi trên con đường như vậy.

Đối với bóng đá hiện đại, chỉ bắt đầu theo học bóng đá từ 16 tuổi là rất trễ vì hầu hết trẻ em đã được dạy tiếp cận với trái bóng từ 11 tuổi, thậm chí có nơi là 5-7 tuổi.

Nhưng năm 2017, chàng trai Võ Minh Trọng khi vừa thi vào cấp 3 đã dám đứng lên thưa chuyện với ba mẹ và gia đình được theo học đá bóng chuyên nghiệp.

U.22 Việt Nam có đủ mạnh để bảo vệ huy chương vàng SEA Games?

Ở tuổi 16, anh đã thuyết phục thành công mọi người để tự lập, rời quê nhà Cần Thơ sang Đồng Tháp "tầm sư học đạo" với vốn lớn nhất ngoài đam mê là một chút kinh nghiệm từ thuở còn đá giải thiếu… nhi tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố.

Minh Trọng (4) là 1 trong 2 cầu thủ miền Tây hiếm hoi ở U.22 Việt Nam

Minh Trọng (4) là 1 trong 2 cầu thủ miền Tây hiếm hoi ở U.22 Việt Nam

Ngọc Linh

Khởi nghiệp bóng đá trễ thì tương lai sẽ khá bất trắc. Nhưng ở tuổi 16 đầy khát khao, hoài bão được tạo điều kiện theo bóng đá đã là hạnh phúc lớn với chàng trai nhà ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Rất may cho Minh Trọng là gia đình anh sống trong môi trường thể thao, khi anh trai Võ Văn Quý là chân phủi có tiếng ở Cần Thơ đang quản lý sân bãi cho Trung tâm TDTT quận Ô Môn, còn ba mẹ cũng phụ bán nước tại đây.

Nhờ cơ duyên với thể thao đó, anh Văn Quý đã liên hệ và gửi cậu em trai Minh Trọng đến Đồng Tháp thử việc. Không tốn nhiều thời gian, tiềm năng của chàng trai sinh năm 2001 đã được các thầy ở Cao Lãnh phát hiện và giữ lại rèn luyện, bồi dưỡng.

Bóng đá Đồng Tháp lúc này đã rất xa thời hào quang khi Cao Lãnh là "chảo lửa" của V-League, chưa kể hệ lụy từ những nghi án dàn xếp tỉ số khiến bóng đá trẻ nơi đây như đi lùi lại cả chục năm.

HLV Troussier đã "chấm" Minh Trọng từ năm 2019

HLV Troussier đã "chấm" Minh Trọng từ năm 2019

Ngọc Linh

Nhưng ngọn lửa bóng đá âm ỉ tại Đồng Tháp đã vừa vặn thắp sáng và nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho những chàng trai như Võ Minh Trọng. Để rồi chỉ sau 2 năm ăn tập, anh đã lọt vào mắt xanh HLV Philippe Troussier khi được gọi lên tập trung U.19 Việt Nam năm 2019.

Khi đó, Đồng Tháp chỉ đoạt vé dự vòng chung kết U.19 quốc gia và không có giải, nhưng cách chơi bóng thông minh của chàng hậu vệ trái Võ Minh Trọng cao 1m70 đã khiến "phù thủy" người Pháp chú ý.

Để rồi đến lúc này, Minh Trọng đã lọt vào danh sách 24 cầu thủ U.22 Việt Nam sẽ được HLV Troussier đem đến Campuchia, chuẩn bị cho SEA Games 32. Cũng nói thêm, đội sẽ chia tay 3 cái tên để đăng ký 20 cầu thủ chính thức lên BTC ngày 28.4.

Minh Trọng là một trong những ứng viên cho vi5 trí hâu 5vệ trái của U.22 Việt Nam

Minh Trọng là một trong những ứng viên cho vị trí hậu vệ trái của U.22 Việt Nam

Ngọc Linh

"Những ngày này, gia đình gọi động viên tôi nhiều, dặn dò cố gắng tập luyện đừng phụ lòng các thầy. Tôi cũng đang tập trung để chứng tỏ với thầy rằng bản thân xứng đáng góp mặt ở SEA Games 32 tới. Đó thực sự là giấc mơ rất lớn đối với cá nhân tôi", Võ Minh Trọng chia sẻ nhanh bên lề buổi tập.

Ở tuổi 22, Minh Trọng vẫn đang sống trong sự êm đềm của bóng đá Đồng Tháp đang chơi tại hạng nhì quốc gia, với hầu hết thời gian dồn cho bóng đá, thi thoảng "giải trí" ghê gớm lắm cũng chỉ là uống cà phê cùng anh em, đồng đội.

Hy vọng rằng Võ Minh Trọng sẽ luôn giữ được sự tập trung đó, giữ được ngọn lửa khát khao, đam mê với trái bóng để tiếp tục tiến bộ, hiệu quả hơn nữa, góp sức vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 32 của đội tuyển U.22 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.