Võ sĩ bất bại Anthony Joshua như bị mất trí sau cú sốc thua đối thủ Ukraine

Giang Lao
Giang Lao
21/08/2022 08:45 GMT+7

Rạng sáng 21.8 tại Ả Rập Xê Út, võ sĩ người Anh Anthony Joshua lại để thua đối thủ Oleksandr Usyk người Ukraine trận thứ 2 liên tiếp, khiến không thể giành lại các đai vô địch WBA, IBF và WBO.

Anthony Joshua để thua Oleksandr Usyk sau các quyết định cho điểm của trọng tài, và sau 12 hiệp đấu có phần cải thiện phong độ hơn so với trận thua hồi tháng 9.2021 trên sân Tottenham Hotspur ở London, nước Anh.

Anthony Joshua tức giận rời khỏi sàn đấu, nhưng quay lại giành micrô nói nhiều chủ đề không liên quan tới cuộc đấu vừa diễn ra

Chụp Màn Hình

Đây cũng là trận thua thứ 3 trong sự nghiệp của Anthony Joshua, võ sĩ trước đó được mệnh danh là “bất khả chiến bại”, trước khi nhận cú sốc thua đối thủ Andy Ruiz hồi tháng 6.2019, nhưng sau đó đã thắng lại để giành lại các đai vô địch hạng nặng WBA, IBF và WBO.

Tuy vậy, ở cuộc đấu với võ sĩ Ukraine, Oleksandr Usyk là người thách đấu cách đây gần 1 năm, Anthony Joshua bất ngờ để thua điểm và mất các đai vô địch khiến không thể thượng đài với đối thủ Tyson Fury (giữ đai WBC, nhưng hiện tạm giải nghệ), để thống nhất 4 đai hạng nặng lần đầu tiên trong lịch sử quyền anh thế giới.

Do đó, ở lần tái đấu rạng sáng 21.8, Anthony Joshua rất quyết tâm giành lại chiến thắng để đòi lại các đai vô địch và tìm lại vị thế võ sĩ số 1 thế giới của mình. Mặc dù vậy, võ sĩ 32 tuổi từng đoạt HCV kỳ Olympic 2012 này lại một lần nữa nhận thất bại cay đắng trước Oleksandr Usyk cũng vì thua điểm sau 12 hiệp đấu.

Sau thất bại, Anthony Joshua có nhiều hành động kỳ quặc, thiếu tôn trọng đối thủ Oleksandr Usyk khi giật các đai vô địch của võ sĩ này ném xuống sàn đấu, cùng có nhiều lời nói khó nghe và rời khỏi sàn đấu, trước khi quay lại nắm lấy micrô nói nhiều chủ đề không liên quan tới cuộc đấu vừa diễn ra.

Báo chí Anh hoàn toàn bị sốc và xem Anthony Joshua như bị mất trí, có thể do quá sốc với thất bại một lần nữa trước võ sĩ Oleksandr Usyk nên đã có nhiều hành động khó hiểu.

Giữa lúc đó, võ sĩ người Anh khác là Frazer Clarke, vốn là bạn thân của Anthony Joshua, sau đó đã phải thay mặt võ sĩ này nói lời xin lỗi tới người hâm mộ trong cuộc phỏng vấn trên kênh Sky Sports và thừa nhận: “AJ (Anthony Joshua) đã hoàn toàn mất bình tĩnh, chúng tôi sẽ sớm giúp cậu ấy bình tĩnh trở lại và phải chấp nhận thất bại vừa xảy ra”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.