Vụ bé 6 tuổi tử vong sau đêm trung thu: 12 người nhập viện trong số 48 người rối loạn tiêu hóa

03/10/2023 13:48 GMT+7

Vụ bé 6 tuổi tử vong sau khi ăn bánh trung thu, bánh su kem, đến thời điểm hiện tại có 48 người bị rối loạn tiêu hóa, trong đó có 12 người nhập viện ở TP.HCM. Chưa tính 3 người nhập viện ở Cà Mau.

Liên quan đến vụ việc bé 6 tuổi tử vong sau ăn bánh trung thu và bánh su kem tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) mà Thanh Niên phản ánh, một nguồn tin cho hay, hiện có đến 48 người có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy), trong đó có 12 người nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Nhi đồng 2 (cùng TP.HCM). Ngoài ra còn có 3 người nhập viện ở Cà Mau.

Cùng ngày, cơ sở bán bánh su kem (liên quan vụ bé 6 tuổi tử vong sau ăn bánh su kem) tại Q.Bình Thạnh (cửa hàng bánh Givral ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.22, Q.Bình Thạnh, là nhà phân phối của Công ty cổ phần bánh Givral) và cơ sở sản xuất của công ty bánh này tại Khu công nghiệp Tân Bình (Q.Tân Phú) được các cơ quan chức năng gồm công an, an toàn thực phẩm và chính quyền địa phương kiểm tra.

Vụ bé 6 tuổi tử vong sau đêm trung thu: 19 người nhập viện trong số 48 người rối loạn tiêu hóa - Ảnh 1.

Người thân của bé P.N.Q (6 tuổi bị tử vong) vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau hôm nay 3.10

GIA BÁCH

Liên quan bé 6 tuổi tử vong, sáng nay 3.10 đã có  3 người thân của bé nhập viện tại Cà Mau, gồm: Phan Thị U. (39 tuổi, ngụ xã Khánh Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau, là mẹ của bé 6 tuổi tử vong) và con trai chị U. là Lê Văn T. (19 tuổi), cùng em rể của chị U. là Nguyễn Văn H. (40 tuổi). Cả 3 bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Cà Mau với triệu chứng đau bụng, đi tiêu, mệt mỏi. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện ổn định, đang được bệnh viện theo dõi điều trị.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, nguyên nhân bé 6 tuổi tử vong do ngộ độc thực phẩm, bệnh lý hay do suy kiệt mất nước, mọi việc đang được cơ quan công an làm rõ. Theo bà Lan, bánh su kem là thực phẩm sản xuất ăn trong ngày, bảo quản trong tủ mát, nếu để ra môi trường bình thường thì rất dễ bị hư.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, chị U. (ở phòng trọ đường Nguyễn Tư Nghiêm, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) làm tạp vụ tại chung cư Palm Heights (P.An Phú, TP.Thủ Đức). Chiều 29.9, chung cư có tổ chức Tết Trung thu cho các em bé sống tại đây. Chị U. được cư dân chung cư cho 2 cái bánh trung thu, ban tổ chức cho bánh su kem mang về phòng trọ để bên ngoài (không để trong tủ lạnh).

Sáng 30.9, cả nhà chị U. cùng ăn bánh trung thu và bánh su kem. Sau khi ăn thì chị U. cùng với con trai 19 tuổi, bé gái P.N.Q đều bị nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Chiều cùng ngày, chị U. và 2 con đi khám tại phòng khám gần nhà, mua thuốc về uống, nhưng các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy của 3 mẹ con không thuyên giảm.

Sáng 1.10, 3 mẹ con chị U. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) để khám. Sau khi khám, 3 mẹ con chị U. mua thuốc uống, về nhà theo dõi.

Trong ngày 1.10, bé P.N.Q liên tục nôn ói, tiêu chảy. Đến khuya cùng ngày, gia đình phát hiện bé P.N.Q tím tái, giao tiếp kém nên dùng xe máy chở bé đi Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Trên đường đi, gia đình chị U. phát hiện bé P.N.Q ngưng thở, không động đậy.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, lúc 23 giờ 46 ngày 1.10, bệnh nhi P.N.Q được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được, huyết áp không đo được; da lạnh, tím tái toàn thân. Bệnh nhi mất hết các phản xạ toàn thân.

Bệnh nhi được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, được chẩn đoán ngưng thở (tử vong) trước nhập viện chưa rõ nguyên nhân, và ra viện lúc 1 giờ 11 ngày 2.10. Bệnh viện đã mời công an địa phương đến và bàn giao vụ việc. Sau đó bé được đưa về Cà Mau an táng.

Vụ việc bé 6 tuổi tử vong đang được Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra làm rõ…

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.10


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.