“Vua nước rút” Lê Văn Duẩn

23/04/2012 15:59 GMT+7

(TNO) Giới chuyên môn đã gọi Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) là "Vua nước rút" ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2012, bởi Duẩn gần như không có đối thủ ở các cuộc đua tốc độ tại đích đến.

(TNO) Giới chuyên môn đã gọi Lê Văn Duẩn (Bảo vệ thực vật Sài Gòn) là "Vua nước rút" ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2012, bởi Duẩn gần như không có đối thủ ở các cuộc đua tốc độ tại đích đến.

>> Lê Văn Động thắng chặng 8
>> Lê Ngọc Sơn vươn lên dẫn điểm áo đỏ
>> Phía sau nụ cười của các cua-rơ


Lê Văn Duẩn có nước rút rất tốt - Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng 9 từ Gia Lai đi Đắk Lắk dài 185km diễn ra vào ngày 23.4, Lê Văn Duẩn lại chiến thắng với cú nước rút thần tốc để về đích trước tiên với thời gian 4 giờ 43 phút 27 giây, tốc độ trung bình 39,160km/h. Hai vận động viên của Bảo vệ thực vật An Giang là Phan Thanh Điền và Nguyễn Thành Tâm về nhì và ba.

Chiến thắng ở chặng đấu này giúp Duẩn giữ vững vị trí số một ở giải áo xanh với 102 điểm, bỏ xa người đồng đội Mai Nguyễn Hưng đang xếp nhì đến 34 điểm. Vì thế, nếu không có bất ngờ lớn, Lê Văn Duẩn sẽ là người đoạt chiếc áo xanh chung cuộc ở giải đấu năm nay.

Ở giải áo vàng, Mai Nguyễn Hưng tiếp tục dẫn đầu sau 9 chặng với thời gian 26 giờ 38 phút 52 giây, hơn Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) 17 giây.

Đội đua Domesco Đồng Tháp vẫn dẫn đầu giải đồng đội với thời gian 79 giờ 57 phút 22 giây. Xếp nhì là Bảo vệ thực vật An Giang và hạng ba là Quân khu 7.

Ngày mai (24.4), các vận động viên sẽ thi đấu chặng 10 từ Đắk Lắk đi Nha Trang.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.