Giới hạn... cà phê

08/03/2014 15:30 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, có người nói với em không biết đúng không là Việt Nam có nhiều quán cà phê nhất thế giới, và người Việt mình cũng bỏ quá nhiều thời gian vào việc ngồi ở những nơi đó. Chị thấy đúng không? Bản thân em là một chàng trai hai mươi tuổi thì nên ngồi cà phê một ngày bao nhiêu tiếng là vừa hả chị? (Phi Hùng)

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, có người nói với em không biết đúng không là Việt Nam có nhiều quán cà phê nhất thế giới, và người Việt mình cũng bỏ quá nhiều thời gian vào việc ngồi ở những nơi đó. Chị thấy đúng không? Bản thân em là một chàng trai hai mươi tuổi thì nên ngồi cà phê một ngày bao nhiêu tiếng là vừa hả chị? (Phi Hùng)

 Giới hạn... cá phê

Em Phi Hùng thân mến của chị!

Chị chưa đi khắp thế giới nên chưa dám đưa ra kết luận nước mình có nhiều quán cà phê nhất trái đất hay không. Nhưng bằng cảm giác của mình, chị nghĩ nếu không thứ nhất chắc cũng thứ nhì, đặc biệt là cà phê vỉa hè.

Chắc em cũng biết, cà phê là một thức uống từ phương tây du nhập vào Việt Nam, và ngay cả bây giờ cũng nhiều người chưa uống được cà phê, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Nhưng hiện nay, các quán cà phê không chỗ nào chỉ bán cà phê mà bán đủ thứ trên đời, thậm chí còn có quán bán cả... phở hoặc thịt bò. Ngồi trong quán cà phê, ta có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và ăn đủ thứ.

Ở nhiều quốc gia, nhiều quán cà phê đã thành địa chỉ văn hóa, có truyền thống hằng trăm năm. Chúng ta cũng có một vài quán như vậy. Nó nổi tiếng về cách bài trí, về địa điểm đẹp, về chất lượng đồ uống và về những khuôn mặt nổi tiếng thường lui tới.

Nhưng đã gọi là quán cà phê cần có một số điều kiện tối thiểu như bàn ghế, căn phòng, mái che, không gian và vệ sinh thực phẩm.

Còn nước ta, có lẽ vô địch về cà phê vỉa hè, có thể bày bất cứ chỗ nào, chen lấp lối đi, gây cản trở giao thông và vệ sinh rất đáng ngờ. Nhưng điều quan trọng nhất, theo chị, là chúng ta mất nhiều thời gian vào việc ngồi ở cà phê quá. Có những bạn ngồi từ sáng đến trưa, ngồi từ trưa tới chiều, ngồi từ chiều đến tối và ngồi từ... tối đến sáng.

Tất nhiên chị hiểu nước mình nghèo, phần lớn người dân có nhà cửa chật chội, do đó hễ cần chuyện phải bàn cứ ra cà phê ngồi tiện lợi nhất. Nhưng nếu em để ý, em sẽ thấy nhiều bạn cứ ngồi một mình, ngồi nhìn vẩn vơ ra đường rất lâu.

Điều ấy không tốt một chút nào, vì nó chứng tỏ sự trì trệ của nền kinh tế và sự chậm chạp của những biến chuyển xã hội. Đặc biệt khi càng trẻ ngồi cà phê càng lâu là một vấn nạn rất đáng buồn.

Do vậy, chị khuyên em nên ngồi cà phê càng ít càng tốt, chẳng hay ho gì việc đó đâu. Trừ khi gặp gỡ bạn bè và bàn công chuyện ra, em nên dành thời gian đọc sách, xem phim, học hành hơn là ngồi trầm ngâm như thế.

Chúc em vui vẻ và bận rộn!

Chị Cú Mèo phụ trách

>> Quán cà phê bị cháy rụi
>> Quán cà phê bị phóng hỏa
>> Quán cà phê bán dâm
>> Quán cà phê bán… ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.