World Cup 2022: Bồ Đào Nha và ‘vấn đề Ronaldo’

07/11/2022 08:17 GMT+7

HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha thừa nhận ông luôn phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo.

Ông Santos từng nói trước thềm EURO 2020: “HLV nào cũng muốn có và sẵn sàng phụ thuộc vào một ngôi sao lớn như Ronaldo”. Có lý, dù đây chỉ là vấn đề quan điểm.

Nhưng bây giờ, có lẽ bản thân HLV Santos, cũng như bất cứ ai quan tâm đến đội tuyển xứ bã trầu đều đang đối diện với câu hỏi lớn: “Ronaldo nào?” sẽ xuất hiện trong màu áo Bồ Đào Nha tại VCK World Cup sắp tới! Đó sẽ lại là Ronaldo mà HLV Santos luôn “hân hạnh phụ thuộc” trong suốt 8 năm dẫn dắt đội bóng này, hay là Ronaldo đang xuống cấp về mọi mặt ở CLB M.U mùa này? Quan trọng hơn, nếu đã “xác định tư tưởng” rằng Ronaldo ở tuổi 37 không thể là chính mình nữa, HLV Santos sẽ phải làm gì với ngôi sao cựu trào này? Ông có đủ can đảm xếp Ronaldo vào ghế dự bị?

Ronaldo (trái) có còn cần thiết cho tuyển Bồ Đào Nha?

AFP

Trong cái nhìn lạnh lùng của giới quan sát, “vấn đề Ronaldo” thậm chí không hề tồn tại. Đâu có gì là khó nghĩ, khi HLV Erik Ten Hag lập tức gạt Ronaldo ra khỏi danh sách M.U vì “tội” rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc! Nhưng, cuộc sống lại không đơn giản như vậy. Gareth Bale từng bị thất sủng ở Real Madrid, rơi vào quên lãng vì quanh năm suốt tháng hầu như không được ra sân, nhưng anh vẫn luôn tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Xứ Wales. Bây giờ, dù đã trôi dạt sang giải MLS (Mỹ), và thậm chí vừa dính chấn thương, Bale vẫn là trụ cột để đội tuyển Xứ Wales trông cậy, với niềm tin tuyệt đối tại World Cup này. Độc lập với phong độ cụ thể, tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong đội tuyển Bồ Đào Nha luôn quan trọng chẳng kém gì Bale đối với đội tuyển Xứ Wales. HLV Fernando Santos sẽ phải vắt óc suy nghĩ về cách dùng Ronaldo sao cho hợp lý, là vì vậy.

Ronaldo ghi 3 bàn trong 15 trận ở Premier League và Europa League mùa này, riêng tại Premier League thì anh chỉ được đá chính 3 lần. Số liệu thống kê hẳn nhiên là buồn. Ngoài ra, anh còn hay bỏ lỡ cơ hội. Nhưng ở đây, cần phân biệt hai chi tiết quan trọng trong cái khái niệm chung chung là “phong độ”: Ronaldo không thành công, chứ chẳng phải anh không thi đấu. Nếu xem trọng thời gian thi đấu để duy trì cảm giác chơi bóng, Ronaldo vẫn đang ổn thỏa, vì khác biệt về đẳng cấp giữa Europa League với Premier League là không quan trọng (2 trong 3 bàn của Ronaldo mùa này là ghi vào lưới đội FC Sheriff của Moldova ở Europa League).

HLV Santos cần một Ronaldo với sự ổn định về thể lực và cảm giác chơi bóng hơn là cần một Ronaldo thành công ở CLB. Trong vấn đề này, Ronaldo nhẹ nhàng chơi bóng trước Omonia tại Europa League có khi còn tốt hơn là Ronaldo tất bật bung sức trước Newcastle hoặc West Ham ở Premier League.

Giả sử Ronaldo bay bổng trong màu áo M.U, nhưng chấn thương hoặc kiệt sức, thì hào quang ấy đâu có làm cho đội tuyển Bồ Đào Nha mạnh lên! Nhưng mặt khác, tất nhiên HLV Santos phải lưu ý phong độ cá nhân của Ronaldo, kể cả khi đó chỉ là phong độ nhất thời. Tinh thần của Ronaldo cũng là điều quan trọng. Giới quan sát bàn: Ronaldo mà lặp lại “bệnh ngôi sao” ở đội tuyển, như điều anh đã làm ở M.U, thì rắc rối to. Nhưng nếu HLV Santos bảo đảm được rằng cảm xúc, trách nhiệm, thậm chí tình yêu đội tuyển của Ronaldo sẽ làm cho anh khác hẳn với Ronaldo ở M.U, thì đó lại là chuyện khác.

Sẽ đơn giản hơn cho HLV Santos, hoặc đội tuyển Bồ Đào Nha nói chung, nếu nhìn vào một vấn đề tương tự: đội tuyển này phải làm gì sau khi chia tay Ronaldo (và đó là cột mốc chắc chắn sẽ đến)? Goncalo Ramos, Tiago Tomas, Fabio Silva là các ngôi sao trẻ đang lên. Rafael Leao và Joao Felix thì đã định hình. Đó là những cầu thủ có thể trực tiếp nhận lại vị trí và vai trò của Ronaldo trong đội hình Bồ Đào Nha. Tất nhiên, hàng công đội bóng này còn có các ngôi sao đủ sức diễn vai “thủ lĩnh”, như Bernardo Silva hoặc Bruno Fernandes. Không thiếu chất liệu cho sản phẩm mới. Chuẩn bị cho thời kỳ không còn Ronaldo, cũng chính là chuẩn bị cho tình huống không dùng Ronaldo tại World Cup vậy. Vấn đề là HLV Santos chọn phương án nào mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.