World Cup 2022: Malaysia phơi áo trước Bahrain, HLV Cheng Hoe ‘nóng mặt’ vì hàng thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/05/2021 07:21 GMT+7

Tuyển Malaysia gây thất vọng ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại thứ World Cup 2022 khi thua 0-2 trên sân Bahrain trong trận đấu kết thúc vào rạng sáng nay (29.5, giờ VN).

So với thất bại 1-4 trước Kuwait ở trận giao hữu đầu tiên, đội hình tuyển Malaysia lần này xuất quân với 4 sự thay đổi trong sơ đồ 4-3-3. Đáng chú ý nhất ở hàng công khi tiền đạo người Brazil nhập tịch Guilherme de Paula (ghi bàn ở trận Kuwait) và Akhyar Rashid nhường chỗ cho Safawi Rasid và Syafiq Ahmad, người chơi cao nhất, hợp cùng Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). Ở hàng tiền vệ, ngôi sao người Kosovo nhập tịch Liridon Krasniqi được ra sân ngay từ đầu.

Tiền vệ nhập tịch Liridon (trái) tiếp tục chơi mờ nhạt

FAM

Theo nhận định của báo giới Malaysia, đây là bộ khung mà HLV Tan Cheng Hoe nhiều khả năng sẽ duy trì ở 3 trận bảng G sắp tới. Bởi cuộc đối đầu với Bahrain là đợt cử dợt cuối của Malaysia và họ quyết tâm có kết quả khả quan để hun đúc tinh thần bước vào các trận bảng G.

Highlights Bahrain 2-0 Malaysia: Đối thủ chung bảng đá kém, HLV Park vẫn cẩn trọng

Trước trận đấu trên sân vận động quốc gia Bahrain tại Riffa, HLV Cheng Hoe cũng tuyên bố Malaysia sẽ tung ra đội hình mạnh để rà soát chiến thuật lần cuối khi đối thủ có lối chơi và sức mạnh tương đồng với UAE. Tuy nhiên, sau 45 phút đầu tiên, màn trình diễn của các học trò một lần nữa khiến ông Cheng Hoe đau đầu, đặc biệt là hàng thủ.

Những pha bứt tốc của Sumareh (phải) là điểm sáng nhất trong lối chơi của Malaysia

AFP

Sau khi nhận 4 bàn thua trong trận gặp Kuwait, hàng phòng ngự Malaysia được chỉ huy bởi đội trưởng Aidil lại bộc lộ khá nhiều điểm yếu, đặc biệt là vị trí trung vệ của Irfan. Ngoài việc để lộ nhiều khoảng trống, các hậu vệ của Malaysia còn liên tục chuyền bóng sai và thiếu quyết đoán trong cản phá các đường lên bóng của Bahrain. Sau một vài tình huống thoát thua, đội bóng đến từ Đông Nam Á đã phải trả giá cho sai lầm ở tuyến phòng ngự khi Irfan tỏ ra khá non nớt kéo ngã tiền đạo của Bahrain trong vòng cấm địa, giúp Mahdi Abduljabbar ghi bàn trên chấm 11 m, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 41.
Trong khi đó, hàng công của Malaysia cũng chẳng khá hơn khi vẫn chủ yếu tổ chức những pha phối hợp chồng cánh để tận dụng tốc độ, kỹ thuật của Sumareh và Safawi. Tiền vệ nhập tịch Liridon trong lần thứ 2 được khoác áo tuyển Malaysia vẫn không tạo ra sự khởi sắc cho lối chơi dù anh là nhân tố được HLV Cheng Hoe rất kỳ vọng. Trong suốt hiệp 1, Malaysia chỉ tạo ra đúng một cơ hội nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm địa của Safawi lại đưa bóng đi đúng vị trí của thủ môn Bahrain.
Lối chơi của Malaysia tiếp tục bế tắc trong hiệp 2, trong khi hàng thủ một lần nữa mắc lỗi hớ hênh dẫn đến bàn thua thứ hai ở phút 61. Thủ môn Farizal đã biếu không cho Bahrain bàn thắng sau khi khống chế cẩu thả đường chuyền về của Liridon, tạo điều kiện cho Jassim Marhoon cướp bóng sút vào lưới trống.

Malaysia (trái) để lại nhiều nỗi lo sau 2 trận giao hữu gây thất vọng

FAM

Dù sau đó HLV Cheng Hoe tung tiền đạo kỳ cựu Talaha, tiền vệ trụ Brendan Gan, rồi Arif Aiman Hanapi, Luqman Hakim Shamsudin và Akhyar Rashid vào sân nhưng lối chơi của Malaysia vẫn rất rời rạc. May mắn cho họ là không nhận thêm bàn thua khi đội bóng Tây Á bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn sau đó.
Sau thất bại 0-2 ở Bahrain, tuyển Malaysia sẽ đáp chuyến bay trở lại Dubai để tiếp tục tập luyện chuẩn bị đụng độ chủ nhà UAE (3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6) thuộc khuôn khổ bảng G. Hiện tại, Việt Nam (11 điểm) đang đứng đầu bảng G, kế đến là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn 1 trận) và Indonesia (0 điểm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.