Xét xử băng côn đồ đánh khách, đại náo quán bar vì giành bàn VIP

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/08/2023 18:10 GMT+7

Băng côn đồ Nguyễn Thanh Quý vào sau nhưng lại muốn giành bàn VIP, khi không giành được liền đánh khách, đập phá ly tách, rượu ngoại ở quán bar.

Ngày 11.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm côn đồ có nhiều tiền án, trong vụ đại náo quán bar chỉ vì giành bàn VIP.

Nhóm người đại náo quán bar giành bàn VIP lãnh án tù

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Quý (35 tuổi, ngụ Xuân Thiều 11, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) 1 năm 3 tháng tù, Bùi Công Tùng (29 tuổi, ngụ K56/23/11 Nguyễn Xuân Hữu, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Cường Nam (39 tuổi, ngụ 7 Nguyễn Công Sáu, Q.Sơn Trà) cùng 12 tháng 8 ngày tù, Huỳnh Anh Tài (26 tuổi, ngụ tổ 55, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng) 13 tháng 12 ngày tù, cùng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Băng côn đồ đánh khách, đại náo quán bar để giành bàn VIP - Ảnh 1.

Nhóm côn đồ lãnh án

NGUYỄN TÚ

Đây là nhóm côn đồ với nhiều thành viên có nhân thân xấu. Trong đó, Quý có tiền sự đánh bạc cùng 2 bản án cố ý gây thương tích, 1 lần bị xử phạt vì sử dụng ma túy trái phép. Tùng 2 lần vào tù về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Theo cáo trạng, khuya 26.2.2022, nhóm 4 bị cáo này cùng với Trần Đại Trung và bạn bè vào một quán bar ở Q.Hải Châu vui chơi.

Được bố trí bàn VIP 5, nhưng Quý qua bàn VIP 4 bên cạnh yêu cầu nhóm Lê Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ K30/2 Hà Bổng, Q.Sơn Trà) cùng vợ là Lê Thị Ngọc Anh (27 tuổi, ngụ 67 An Hải 5), Trần Lê Dũng (26 tuổi, ngụ K25/36 Trương Định, cùng Q.Sơn Trà) phải nhường bàn.

Khi bị từ chối, Quý liền đấm vào mặt Lê Ngọc Anh. Lê Ngọc Anh ngã xuống đất, sau đó cầm chai rượu ngoại nhưng chưa kịp phản công thì bị Nam, Trung, Tùng xông qua cầm dĩa trái cây, ly thủy tinh, vỏ chai bia ném, đập vào đầu và người. Lê Ngọc Anh choáng váng, rơi chai rượu.

Thấy chồng bị đánh, Lê Thị Ngọc Anh cầm ly thủy tinh ném trúng đầu Quý gây chảy máu. Dũng đứng ra can ngăn, nhưng bị nhóm Quý dùng ly, chai bia đánh bị thương.

Nhân viên bảo vệ quán bar ngăn chặn, đưa Dũng đi cấp cứu. Lê Ngọc Anh chạy ra cửa, bị nhóm Quý bắt lại đánh hội đồng dã man như đạp vào đầu, mặt... Mặc cho nhân viên bảo vệ giải cứu, nhóm côn đồ vẫn tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Huỳnh Anh Tài đến sau, không hiểu vụ việc vẫn xông vào tham gia đánh hội đồng. Rất may nhân viên bảo vệ quán bar lúc này huy động thêm lực lượng, giật được chai rượu không cho Quý đánh người, giải cứu Lê Ngọc Anh ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Nhóm côn đồ đại náo quán bar

Gây sự, còn đòi… khởi tố người khác

Hậu quả, Lê Ngọc Anh bị đa chấn thương ở đầu, mặt, thương tích 4%; Dũng bị rách trán, thương tích 9%. Theo kết luận định giá tài sản bị nhóm côn đồ đập phá trong quán bar, vụ đánh người làm vỡ 90 ly thủy tinh dùng để uống rượu bia, vỡ 6 dĩa trái cây, 4 chai rượu ngoại, 1 kính cường lực; tổng thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Đây là vụ côn đồ đại náo quán bar gây xôn xao dư luận với tính chất manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý, mặc dù Quý gây sự và đánh người trước, cùng đồng bọn đánh hội đồng Lê Ngọc Anh, nhưng sau đó vẫn có đơn yêu cầu khởi tố vụ án vì cho rằng mình bị Lê Thị Ngọc Anh (vợ Lê Ngọc Anh) ném ly trúng đầu gây thương tích 6%.

HĐXX nhận định, hành vi của Lê Thị Ngọc Anh thực hiện khi Quý đang đánh, nắm cổ áo chồng mình, nên là hành vi phòng vệ chính đáng, cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

Đối với Trần Đại Trung, bị can còn lại trong nhóm côn đồ, hiện đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách để điều tra trong vụ án khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.