Xúc động nữ kiếm thủ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng

12/05/2023 15:55 GMT+7

Nữ VĐV Catantan Samantha của Philippines dù gặp chấn thương ở trận bán kết đấu kiếm nội dung kiếm liễu SEA Games 33, nhưng vẫn nỗ lực gượng dậy chiến đấu và đánh bại đối thủ.

Trận bán kết nội dung kiếm liễu nữ (môn đấu kiếm) đã diễn ra trong buổi chiều nay 12.5. VĐV Catantan Samantha Kyle (Philippines) khiến tất cả cảm phục bởi tinh thần thi đấu kiên cường, dù dính chấn thương nhưng vẫn nỗ lực đứng dậy tiếp tục cuộc đấu. 

Khi đang thi đấu lấn lướt và dẫn trước Cheung Kemei (Singapore), VĐV Catantan bất ngờ bị ngã và dính chấn thương. Cô rất đau đớn. Kiếm thủ người Philippines đã bật khóc và phải nhờ đến sự chăm sóc của nhân viên y tế. 

Nữ kiếm thủ Philippines nén đau vào chung kết dù dính chấn thương đầu gối nặng

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 1.

VĐV Catantan (Philippines) bất ngờ dính chấn thương khi đang đấu với đối thủ Cheung Kemei (Singapore) ở bán kết nội dung kiếm liễu

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 2.

Catantan rất đau, phải nhờ tới đội ngũ huấn luyện trợ giúp

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 3.

VĐV Philippines rời sân bằng cáng

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 4.

Ban tổ chức hỏi han kiếm sĩ người Philippines

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 5.

Cô nhận được sự chăm sóc của ban huấn luyện đội đấu kiếm Philippines

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 6.

Catantan được nẹp chân

NGHI THẠO

Tuy nhiên, Catantan không từ bỏ, dù tập tễnh nhưng vẫn đứng dậy để đấu hết những giây cuối cùng. Kiếm  thủ người Philippines đã trụ vững và đánh bại Cheung Kemei để giành quyền vào chung kết. 

VĐV Catantan sau đó được cáng đưa ra ngoài để đi cấp cứu. Dù vậy, khi xe cấp cứu đã sẵn sàng, Catantan đã tươi tỉnh trở lại. Cô đã vừa khóc, vừa cười để trấn an đồng đội mặc dù chân vẫn rất đau. Catantan sau đó đã xin được bó nẹp nhằm trở lại nơi thi đấu để được... xử thua trước VĐV Wong Jie Xin (Singapore) - người đã góp mặt ở trận chung kết. 

Catantan và đối thủ người Singapore ở trận chung kết đã chào khán giả, ôm nhau và rời sàn đấu. Chung cuộc, Catantan giành HCB, còn HCV thuộc về Wong Jie Xin.

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 7.

Catantan áp đảo đối thủ, dù bị đau nhưng vẫn đứng dậy đấu nốt để bảo toàn chiến thắng

NGHI THẠO

Xúc động nữ kiếm sĩ Philippines dính chấn thương, vẫn đứng dậy đấu tiếp và chiến thắng  - Ảnh 8.

Sự kiên cường của Catantan mang về cho đoàn thể thao Philippines 1 tấm HCB

NGHI THẠO


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.