Cựu danh thủ Hồ Thanh Cang 80 tuổi: 'Ông già gân' chơi bóng vẫn thanh thoát, mượt mà

30/12/2023 09:54 GMT+7

Festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 diễn ra vào ngày 28.12 vừa qua, trùng đúng ngày danh thủ Hồ Thanh Cang tròn 80 tuổi. Ông đeo băng đội trưởng vào sân chơi bóng thanh thoát, mượt mà.

Danh thủ Hồ Thanh Cang trao cờ lưu niệm tại festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam

Danh thủ Hồ Thanh Cang trao cờ lưu niệm tại festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam

Quốc Việt

Còn thở là còn chơi bóng

Ngày 28.12, từ TP.HCM chúng tôi đến sân vận động Bình Phước vào một chiều đẹp nắng để cổ vũ cho festival cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam lần thứ 7 năm 2023, đồng thời để chúc mừng danh thủ Hồ Thanh Cang chính thức bước sang tuổi 80.

Ở cái tuổi những người đồng niên được mừng thượng thọ, tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam vẫn còn rất tinh anh, dí dỏm. Ông luôn miệng vui cười với các đồng đội, giao lưu với những người bạn ở khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam.

‘Ông già gân’ Hồ Thanh Cang vẫn đeo băng đội trưởng ra sân ở tuổi 80

Một ngày hội bóng đá ấm áp, ý nghĩa, quy tụ gần 150 cựu cầu thủ tề tựu về Bình Phước để tham gia ngày tri ân trên tinh thần "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Festival do VFF tổ chức với sự góp mặt của 3 đội bóng: Hồng Hà (cựu cầu thủ miền Bắc), Trường Sơn (miền Trung) và Cửu Long (miền Nam).

Khán giả được gặp lại những cái tên lừng lẫy như cựu danh thủ Hồ Thanh Cang, Lưu Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Hứa Hiền Triết, Dương Văn Thà, Trần Vũ, Nguyễn Đình Thọ, Đào Nguyên Bảo, Huỳnh Văn Ảnh, Nguyễn Văn Tâm, Phan Công Thìn, Lê Khắc Chính, Vũ Bá Đông, Hoa Mạnh Hưng, Trần Bình Sự… Hay các cựu cầu thủ không đá nhưng ủng hộ từ khán đài như anh em cựu cầu thủ Phan Kim Lân - Phan Tôn Quyền...

Ở tuổi 80, những động tác kỹ thuật của danh thủ Hồ Thanh Cang vẫn rất mượt mà

Ở tuổi 80, những động tác kỹ thuật của cựu danh thủ Hồ Thanh Cang (áo xanh) vẫn rất mượt mà

Quốc Việt

Mặc chiếc áo số 7 và đeo băng thủ quân trên tay, cựu danh thủ Hồ Thanh Cang vẫn vững vàng, mạnh mẽ dẫn đội Cửu Long (cựu cầu miền Nam) bước vào sân bóng để thi đấu với những người anh em đối thủ, đồng đội một thời trong màu áo 2 CLB Hồng Hà và Trường Sơn.

Chia sẻ cùng Báo Thanh Niên, danh thủ Hồ Thanh Cang xúc động: "VFF tổ chức những festival như thế này rất tốt cho những người lớn tuổi. Đây là giải tuy rất bình thường, nhưng hôm nay tất cả những người lớn tuổi góp mặt ở sân bóng này để đá bóng. Đó là điều mình rất là sướng!

Mình đã lớn tuổi, được ra sân như thế này cảm thấy rất hạnh phúc. Đá bóng ở tuổi 80? Lâu lắm rồi, đi đâu người ta cũng hỏi tại sao anh 70, 80 tuổi rồi mà còn đá, còn chạy? Thậm chí người ta thách đố với nhau bên ngoài xem tôi bao nhiêu tuổi. Mình đang đá mấy anh chạy vô hỏi anh Cang nói thật anh bao nhiêu tuổi? Tôi nói giỡn là 70, nhưng thực tế là 80 tuổi rồi".

Vẫn là nụ cười rạng rỡ, dáng chạy trên sân của danh thủ Hồ Thanh Cang sau hàng chục năm vẫn không lẫn với ai được, với cái lưng cong luôn đổ người về phía trước, đôi chân thoăn thoắt từng khiến biết bao thế hệ người hâm mộ đội Hải Quan và bóng đá miền Nam mê mệt.

Nhà báo Hồ Nguyễn và danh thủ Hồ Thanh Cang cùng các cựu cầu thủ trong đội Cửu Long

Nhà báo Hồ Nguyễn (số 10) và danh thủ Hồ Thanh Cang (đeo băng đội trưởng) cùng các cựu cầu thủ trong đội Cửu Long

Quốc Việt

Đến giờ, những CĐV cao tuổi của bóng đá Sài Gòn vẫn còn nhắc về cú ngả bàn đèn năm 1976, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội Hải Quan chặn đứng đá thắng trong chuyến du đấu miền Nam của đội Tổng cục Đường sắt sở hữu dàn hảo thủ Phạm Kỳ Thụy, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Nguyễn Minh Điểm, Hoàng Gia, Nguyễn Ngọc Phuong, Nguyễn Trường Sinh…

Hay năm 1977, đội tuyển TP.HCM đã khiến đội Thiên Tân (Trung Quốc) rất mạnh phải thua tâm phục, khẩu phục 1-4. Chính nhạc trưởng Hồ Thanh Cang (sinh năm 1943) đã lập cú đúp, trong đó có tình huống ông vừa chạy vừa sút từ ngoài khu vực cấm địa, bóng dội xà ngang vào lưới.

Tài năng và sự dẻo dai của danh thủ Hồ Thanh Cang đã vượt khỏi biên giới Việt Nam, khi tạp chí France Football từng có bài viết khen ngợi ông sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu đội tuyển miền Nam giao hữu với đội Olympic Pháp năm 1973. Báo chí xứ vạn đảo cũng không tiếc lời ca ngợi bàn mở tỉ số khi đội tuyển miền Nam thắng đội tuyển Indonesia 2-0…

Những túi đồ ở cabin kỹ thuật đội Cửu Long luôn ngay hàng, thẳng lối

Những túi đồ ở cabin kỹ thuật đội Cửu Long luôn ngay hàng, thẳng lối

Quốc Việt

Mong bóng đá thành phố mình trở lại như xưa

Ông Cang chia sẻ vài chục năm nay đội lão tướng miền Nam do ông và nhà báo Hồ Nguyễn làm đầu tàu vẫn sinh hoạt đều đặn 1 tuần đá 1-2 trận, khi bận thì 1-2 tuần đá 1 trận, không chỉ đá bóng ở TP.HCM mà còn đi giao lưu khắp các miền.

"Đội cựu tuyển thủ và lão tướng đá bóng, tập dượt liên tục, sinh hoạt đều lắm. Tuần nào mà không ra sân thì trong người rất là khó chịu. Lâu mà không đá là tôi hay anh Hồ Nguyễn bị nói làm sao không sắp xếp cho anh em đi đá chơi, để nghỉ kỳ quá. Tinh thần của đội chúng tôi là rất muốn được giao lưu, hay đi miền Tây và cả miền Trung luôn.

Hôm nay tôi cảm xúc lắm, ngày sinh nhật 80 tuổi của mình mà có nhiều người biết và chúc mừng. Được ra sân như thế này tôi rất sướng, chỉ muốn làm sao duy trì đội lão tướng của mình, đi chỗ này, đi chỗ kia. Tôi với anh Hồ Nguyễn lập đội này ra để được đi đá, sinh hoạt với nhau.

Quan trọng nhất, là làm sao tạo sự tiếp nối truyền thống bóng đá thành phố và miền Nam. Tôi đá nhưng vẫn quan sát các cầu thủ thế nào. Chúng tôi chấm người này, người kia không chỉ đá hay trên sân mà còn bước ra ngoài, giao tiếp như thế nào. Cầu thủ nào mà nghĩ mình hay, nghĩ mình là số 1, chửi thề hay có thái độ này kia thì chúng tôi cũng dần dần loại thôi".

Danh thủ Hồ Thanh Cang như người giữ lửa truyền thống bóng đá Sài Gòn

Danh thủ Hồ Thanh Cang như người giữ lửa truyền thống bóng đá Sài Gòn

Quốc Việt

Trong ngày bản thân bước sang tuổi thượng thọ, ông Hồ Thanh Cang cho biết lâu lâu vẫn lên sân Thống Nhất cổ vũ cho CLB TP.HCM nhưng chọn ngồi khán đài B với các CĐV máu lửa nhất, dù một suất VIP ở khán đài A luôn có sẵn cho ông.

Ông chia sẻ ngồi khán đài B để cảm nhận sức nóng của trận đấu, cảm nhận sức sống và tình yêu bóng đá của người hâm mộ thành phố, kể cả những giai đoạn thăng trầm đã khiến bóng đá Sài Gòn trắng danh hiệu suốt 20 năm trời, có khi bị văng khỏi sân khấu bóng đá đỉnh cao.

"Tôi hay qua khán đài B ngồi, đeo khẩu trang ngồi xen lẫn giữa các CĐV khác. Nhưng nhiều lúc vẫn bị người ta nhận ra hô lên: "Trời ơi, anh Cang nè, sao anh phải ngồi khán đài B?".

Tôi nói muốn ngồi bên đây, ngồi bên kia hoài mất vui, qua đây ngồi sống chung với các anh em anh Cang cũng vui. Tôi cũng vui khi mọi người vẫn còn phát hiện ra mình, chứng tỏ mình vẫn còn được lòng khán giả.

Ở tuổi 80, tôi mong nhất một ngày bóng đá thành phố khởi sắc trở lại. Đó là mong muốn lớn nhất mà tôi vẫn truyền đạt lại các đàn em cố gắng, xây dựng đội trở lại như cũ. Bóng đá thành phố mình đang xuống quá. Mọi người ai cũng cố gắng, mà muốn thế thì sẽ cần thời gian".

Danh thủ Hồ Thanh Cang sinh ngày 28.12.1943; từng 4 lần dự SEAP Games, á quân SEAP Games 1967, 1973; đồng vô địch giải Petra Sukan năm 1971; vô địch giải Cửu Long năm 1976. Ông từng dẫn dắt đội Hải Quan đạt á quân giải VĐQG năm 1982-1983, hạng ba năm 1986. Cả gia đình ông, 7 anh em trai Thanh Hưng, Thanh Chinh, Thanh Cang, Thanh Ngọc, Thanh Xuân, Thanh Đức và Thanh Dũng đều chơi bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.