Cựu vận động viên khuyết tật 30 năm sửa đồng hồ trên xe lăn

Cựu vận động viên khuyết tật 30 năm sửa đồng hồ trên xe lăn

14/10/2023 13:49 GMT+7

Dù phải ngồi xe lăn nhưng ông Quyền vẫn miệt mài sửa đồng hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ít ai biết, người đàn ông này từng là một tay đua xe lăn nổi tiếng một thời.

Hơn 30 năm qua, hầu như ngày nào chiếc xe đặc biệt với phần dưới là xe lăn, phần trên là quầy hàng này cũng có mặt ở góc đường Nguyễn Tri Phương (tại quận 10, TP.HCM).

Đây là nơi ông Diệp Đức Quyền (60 tuổi) nhận sửa chữa đồng hồ cũ.

Ông Quyền bị sốt bại liệt từ nhỏ và nhờ sinh hoạt cùng câu lạc bộ yêu thể thao với những người khuyết tật khác, ông Quyền cũng bén duyên với bộ môn đua xe lăn.

Cựu vận động viên khuyết tật 30 năm sửa đồng hồ trên xe lăn - Ảnh 1.

Ông Quyền đã gắn bó với nghề này hơn 30 năm

Dương Lan

Năm 1993, ông có giải thưởng đầu tiên cho bộ môn đua xe lăn của người khuyết tật được tổ chức ở TP.HCM. Kiên trì tập luyện, ông cùng đồng đội trở thành đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế. Tại Para Games lần thứ nhất tổ chức ở Malaysia, ông xuất sắc giành 3 huy chương vàng cá nhân.

Dành được những thành tích vang dội ở đấu trường quốc tế nhưng trở về cuộc sống thường nhật, ông vẫn gắn bó với việc sửa đồng hồ. Cũng nhờ nghề ông nên duyên vợ chồng với một người khách quen, thường xuyên lui tới sửa đồng hồ. Vợ chồng ông có một người con trai năm nay 20 tuổi.

Cựu vận động viên khuyết tật 30 năm sửa đồng hồ trên xe lăn - Ảnh 2.

Tấm ảnh chụp đăng báo về thành tích 3 HCV của ông Quyền

Dương Lan

Dù có khiếm khuyết từ nhỏ, ông Quyền vẫn luôn tâm niệm ông trời không lấy của ai tất cả. Ông sống hết mình với đam mê, yêu công việc và tận hưởng từng giây phút được sống bên cạnh những người mình yêu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.