Thắng U.22 Lào nhọc nhằn, U.22 Việt Nam còn nhiều nỗi lo?

Thắng U.22 Lào nhọc nhằn, U.22 Việt Nam còn nhiều nỗi lo?

01/05/2023 09:39 GMT+7

Thắng trận ra quân trước U.22 Lào, U.22 Việt Nam có được vị trí thứ hai bảng B khi bằng điểm nhưng thua về chỉ số phụ so với U.22 Thái Lan.

2-0 là kết quả trong trận khai màn SEA Games 32 giữa U.22 Việt Nam và U.22 Lào. Tuy có 3 điểm đầu tay nhưng đội bóng áo đỏ chưa mang lại chiến thắng thực sự thuyết phục. Thậm chí, người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn tỏ ra hoài nghi về sức mạnh thực sự các cầu thủ của HLV Philippe Troussier.

Nhìn vào đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam, có thể nhận ra những tính toán của nhà cầm quân người Pháp cho chiến dịch đường dài, qua việc ông giữ lại những trụ cột như Văn Khang, Văn Trường trên ghế dự bị. Cũng vì thế, Lê Văn Đô nhận được sự kỳ vọng lớn bởi kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Khi Văn Đô chưa kịp để lại dấu ấn thì đội tuyển U.22 Việt Nam đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng. Trong tình huống lên bóng đầu tiên ở phút thứ 2, Thanh Nhàn có pha tạt bóng chuẩn xác để Văn Tùng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Thilavong, mở tỷ số 1-0 cho U.22 Việt Nam. Bàn thắng đến sớm tưởng sẽ mở ra thế trận áp đảo cho đội bóng áo đỏ, tuy vậy những diễn biến sau đó thì ngược lại.

Highlights | U.22 Việt Nam - U.22 Lào: Thở phào phút cuối | Bóng đá nam SEA Games 32

U.22 Lào liên tục sử dụng bóng bổng để tiếp cận khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Chưa kể, họ còn khiến người mang băng đội trưởng của U.22 Việt Nam phải cứu thua ở phút 39 sau tình huống U.22 Lào bật tường ăn ý ở trung lộ. Chanthalansy thoát xuống dứt điểm cận thành nhưng thủ thành thuộc biên chế CLB Hà Nội đã bắt gọn bóng. Thậm chí, đội bạn còn khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim khi đưa bóng dội xà ngang ở phút 76. Càng về cuối trận, sức ép được U.22 Lào quyết tâm duy trì. Áp lực đó khiến hàng phòng ngự Việt Nam có phần lúng túng. Văn Chuẩn nhiều lần phải băng ra giải vây cho đồng đội.

Trong khi đó ở mặt trận tấn công, dù Lê Văn Đô và các đồng đội gia tăng sức ép nhưng những nỗ lực đều không được cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phải đến phút 61, khi HLV Troussier có hai sự thay đổi người với Quốc Việt, Văn Khang vào sân thay thế Lê Văn Đô, Thanh Nhàn, nhằm tăng cường sức mạnh tấn công ở hai bên cánh, các cơ hội của U.22 Việt Nam mới trở nên sắc bén. Và sự hiệu quả đến ở phút bù giờ thứ 2 với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 khi U.22 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Khuất Văn Khang có đường căng ngang để Quốc Việt đệm lòng chính xác hạ thủ môn U.22 Lào.

Với kết quả này, U.22 Việt Nam tạm thời xếp nhì bảng B với 3 điểm, khi bằng điểm nhưng thua về chỉ số phụ so với U.22 Thái Lan. Vẫn còn đó những lo lắng về chất lượng dứt điểm của đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt, nhưng 3 điểm đầu tay vẫn được đánh giá là rất quan trọng, khi giúp tinh thần U.22 Việt Nam lẫn nhà cầm quân người Pháp được giải tỏa sau những kết quả thất vọng trước giải đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.