Bí thư Chi đoàn gặp nạn, gia cảnh ngặt nghèo

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/05/2023 14:05 GMT+7

Gia cảnh vốn khó khăn, anh Trương Tấn Đạt (29 tuổi) không may gặp nạn khi đi mua đồ ăn cho con, khiến lâm cảnh rất ngặt nghèo.

Anh Đạt hiện là Bí thư Chi đoàn ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu). Chị Nguyễn Thị Trúc Thê (26 tuổi, vợ anh Đạt) cho biết khoảng 20 giờ ngày 6.5, anh Đạt chạy xe máy đi mua đồ ăn cho con gái ở gần nhà. Do trời tối, mưa lớn, đường và cống đang làm, anh Đạt không may bị sụp cống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Bí thư Chi đoàn gặp nạn, gia cảnh ngặt nghèo  - Ảnh 1.

Anh Đạt dần hồi phục nhưng cần có tiền để chữa trị trong thời gian dài

THANH PHONG

Anh Đạt được gia đình đưa đến Bệnh viện (BV) đa khoa Bạc Liêu điều trị. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh bị xuất huyết não, nứt sọ, dập phổi, dập gan, gãy hai xương sườn, gãy xương gò má. Ban đầu, sức khỏe anh rất yếu, phải thở máy, lúc tỉnh, lúc mê. Sau nhiều ngày điều trị ở BV đa khoa Bạc Liêu và BV đa khoa T.Ư Cần Thơ, hiện sức khỏe của anh dần hồi phục, có thể nói chuyện, nhưng chỉ nằm một chỗ. Anh vẫn còn nhiều vết thương ở đầu, xương sườn, xương gò má... chưa lành, phải điều trị trong thời gian dài.

Theo chị Thê, hiện sức khỏe anh Đạt đã đỡ hơn trước, được BV cho về nhà nhưng vẫn còn rất yếu và tiếp tục theo dõi, điều trị. Do hoàn cảnh khó khăn, chi phí điều trị cho anh vượt quá khả năng của gia đình. Anh Đạt là trụ cột trong gia đình, vợ anh không việc làm, chỉ ở nhà trông con gái nhỏ 6 tuổi và coi ao nuôi tôm thiên nhiên được gia đình thuê trong rừng phòng hộ. Vợ chồng anh Đạt sinh sống tại căn nhà tạm bợ ở vùng ven biển Bạc Liêu.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trương Tấn Đạt; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Đạt trong thời gian sớm nhất.

Anh Trần Nguyễn Trường Giang, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bạc Liêu, chia sẻ anh Đạt là một Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết và hết lòng với nhiều mặt công tác của địa phương. Cùng với nhiệm vụ công tác Đoàn, anh Đạt còn tham gia công tác quân sự ấp, tham gia lực lượng dân phòng. Đặc biệt, để có thể chăm lo cho gia đình nhỏ vốn còn nhiều khó khăn, anh Đạt tranh thủ thời gian làm bảo vệ cho một công ty. Được nhiều người quý mến bởi tính tình hiền lành, dễ gần nên thông tin anh bị tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người xót xa.

Trong tình cảnh ngặt nghèo hiện nay, anh Đạt rất cần các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh có chi phí điều trị vết thương, sớm hồi phục sức khỏe.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.