SEA Games 32, U.22 Lào 0-0 U.22 Singapore: Níu chân nhau, cùng bị loại sớm

06/05/2023 18:00 GMT+7

U.22 Lào và U.22 Singapore đều bị loại sớm khi cầm chân nhau với tỷ số 0-0 ở lượt trận bảng B bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra tối 6.5.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Với trận đấu không được phép thua nên cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng U.22 Lào lại là đội chơi có nét hơn trong tấn công ở hiệp 1. Tài năng trẻ Chony Waenpaseuth và chân sút nhập tịch Roman Angot, người đang chơi cho CLB Bahlinger SC của Đức, vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của U.22 Lào. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Michael Weiss vẫn còn thiếu sự chuẩn xác trong những đường chuyền cuối cùng.

Trong khi đó, dàn cầu thủ trẻ của U.22 Singapore vẫn bộc lộ sự rời rạc trong các pha phối hợp khiến lối chơi của "Những sư tử trẻ" khá đơn điệu. Những cầu thủ nhập tịch ở tuyến trên của họ như Jordan Emaviwe, Harhys Stewart và Jared Gallagher chơi mờ nhạt.

SEA Games 32, U.22 Lào 0-0 U.22 Singapore: Níu chân nhau, cùng bị loại sớm - Ảnh 1.

U.22 Lào (áo đỏ) chơi ngang ngửa với U.22 Singapore

LFF

U.22 Lào vẫn có thế trận nhỉnh hơn trong hiệp 2, trong đó đội bóng xứ triệu voi suýt có bàn thắng ở phút 60 với pha sút dội cột dọc của Chony. Ngay sau đó, U.22 Singapore nhận được cơ hội lớn để mở tỷ số khi hưởng phạt đền do Nicky Melvin Singh bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Thế nhưng, trên chấm 11m, tiền đạo Syahadat Masnawi lại sút vọt xà. Ở cuối trận, U.22 Lào chơi đầy nỗ lực với nhiều pha uy hiếp khung thành đối thủ. Đến phút 81, cầu thủ Fathullah Rahmat của U.22 Singapore suýt chút nữa đá phản lưới nhà với tình huống phá bóng trúng xà ngang.

SEA Games 32, U.22 Lào 0-0 U.22 Singapore: Níu chân nhau, cùng bị loại sớm - Ảnh 2.

Syahadat Masnawi (số 9) sút hỏng phạt đền

SNOC

Với kết quả này, U.22 Lào và U.22 Singapore đều có 1 điểm và cùng bị loại sớm dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Ở các lượt tới, U.22 Lào gặp U.22 Thái Lan (ngày 8.5), còn U.22 Singapore đấu U.22 Malaysia (11.5).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Bóng đá SEA Games 32, U.22 Lào - U.22 Singapore: Cuộc đấu sống còn - Ảnh 1.

U.22 Singapore (áo đỏ) quyết tâm đánh bại U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

Mặc dù vừa thua đậm 1-5 trước U.22 Malaysia nhưng U.22 Lào được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự tiến bộ bất ngờ trong lối chơi tại SEA Games năm nay. Với việc buộc phải thắng U.22 Singapore, HLV Michael Weiss của U.22 Lào chắc chắn sẽ trông chờ vào các ngôi sao trên hàng công như tài năng trẻ Chony Waenpaseuth và chân sút nhập tịch Roman Angot, người đang chơi cho CLB Bahlinger SC của Đức.

Lối chơi cũng như thể lực của đội bóng đất nước triệu voi đã được cải thiện rất tích cực, nhưng hàng thủ là điều đáng lo nhất của U.22 Lào khi các cá nhân liên tục mắc sai lầm không đáng có ở 2 thất bại trước U.22 Việt Nam và U.22 Malaysia.

Bóng đá SEA Games 32, U.22 Lào - U.22 Singapore: Cuộc đấu sống còn - Ảnh 2.

U.22 Lào (áo trắng) đã có những sự tiến bộ đáng kể

NGỌC DƯƠNG

Trong khi đó, những kỳ vọng tạo nên bất ngờ của U.22 Singapore tại SEA Games 32 lần này không xảy ra. Dàn cầu thủ trẻ của HLV Philippe Aw bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm và khả năng không cao qua 2 trận thua vừa qua trước U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan.

Lối chơi đơn điệu của "Những chú sư tử" trẻ gần như không gây khó khăn cho các đối thủ dù họ có trong tay nhiều cầu thủ nhập tịch ở tuyến trên như Jordan Emaviwe, Nicky Melvin Singh, Harhys Stewart và Jared Gallagher. Thậm chí, chứng kiến các học trò thể hiện ở 2 trận đầu, bản thân HLV Philippe Aw cũng phải thừa nhận rằng U.22 Singapore khó còn hy vọng để tranh vé vào bán kết ở bảng B.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.