Cảm xúc ngày trở về…

04/08/2023 06:03 GMT+7

Ngày 3.8, về đến VN sau hành trình đáng nhớ tại New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bất ngờ khi được hàng trăm cổ động viên chào đón với tình cảm nồng nhiệt.

"Hạnh phúc và cảm ơn người hâm mộ"

Sau khi bay nối chuyến với tổng thời gian 16 tiếng, đội tuyển nữ VN có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Trước khi rời khách sạn để ra sân bay ở New Zealand, chúng tôi cũng được kiều bào đến tạm biệt và tiễn đội trong sự bịn rịn, lưu luyến. Về tới Hà Nội, chúng tôi rất ngạc nhiên khi lại được đông đảo khán giả, phóng viên chờ ở sân bay. Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm này. Xin cảm ơn cổ động viên và người dân VN đã đón chúng tôi trở về trong tình cảm nồng hậu".

Tiền đạo Huỳnh Như cũng trải lòng: "Khi về đây, thấy được tình cảm của khán giả, tôi rất hạnh phúc, nước mắt trào ra. Tôi không nghĩ khi bước ra khỏi sân bay lại có đông đảo người hâm mộ đón chúng tôi đến vậy. Tình cảm của mọi người khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp".

Không ra sân ở World Cup, Thùy Trang tiếc nuối: 'Tôi buồn nhưng tôn trọng quyết định của bác Chung'

Cô chia sẻ: "Khi đội thi đấu tại World Cup, bố mẹ đã sang cổ vũ cho tôi và các đồng đội. Tôi sẽ về Trà Vinh để thăm gia đình. Tôi đã nhắn mẹ chế biến cho mình những món ăn yêu thích như cá rô, thịt chuột. Theo kế hoạch, tôi sẽ quay lại Bồ Đào Nha. Hợp đồng hiện tại giữa tôi và Lank FC chưa ký. Tôi sẽ cùng người đại diện tiếp tục thương thảo hợp đồng mới. Tôi sẽ cố gắng hết sức, hướng tới những mục tiêu tiếp theo. Trước mắt là trở lại Bồ Đào Nha tập luyện và xa hơn là cùng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu những giải lớn như ASIAD, vòng loại Olympic...". 

Cảm xúc ngày trở về…  - Ảnh 1.

Huỳnh Như (giữa) xúc động trước tình cảm ấm áp của người hâm mộ

MINH TÚ

Còn đó những nuối tiếc

Đội tuyển nữ VN đã có kỳ World Cup đáng nhớ, khi được so tài với những đội bóng hàng đầu thế giới. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh (Thanh và nhóm cầu thủ phía nam di chuyển về TP.HCM) kể lại cảm giác xúc động đến vỡ òa khi Quốc ca VN vang lên tại sân chơi thế giới, khơi dậy niềm tự hào trong tim cô và các đồng đội cũng như những thành viên đội tuyển.

Ngày 10.8 tái tập trung chuẩn bị cho ASIAD 19

Đội tuyển nữ VN sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi và ngày 10.8 sẽ trở lại tập trung chuẩn bị cho ASIAD 19. Danh sách cầu thủ sẽ có sự thay đổi. Đội được Liên đoàn Bóng đá VN thưởng 1,8 tỉ đồng cho 3 trận đấu tại World Cup 2023 (gồm 800 triệu đồng sau trận gặp Mỹ, 500 triệu đồng cho mỗi trận gặp Bồ Đào Nha và Hà Lan). Ngoài ra, đội sẽ nhận hơn 16 tỉ đồng tiền hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Số tiền này FIFA sẽ chuyển khoản thẳng cho 23 cầu thủ (mỗi cầu thủ được khoảng 700 triệu đồng).

Trung Ninh

"Thật khó tả tâm trạng của chúng tôi khi ấy. Thiêng liêng vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Với riêng cá nhân tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc ở khoảnh khắc chặn được cú sút phạt đền của tiền đạo nổi tiếng đội Mỹ. Khoảnh khắc này vĩnh viễn in sâu trong tâm khảm của tôi. Ở sân chơi World Cup lần này, chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, từ chiến thuật, kỹ thuật đến thể lực. Đội tuyển nữ VN còn phải cải thiện về nhiều mặt", Kim Thanh chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ đáp xuống Nội Bài, Huỳnh Như đội nón lá rạng rỡ

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 5.

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 6.

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 7.

Kim Thanh được khán giả yêu quý

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 8.

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 9.

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 10.

Cảm xúc ngày trở về… - Ảnh 11.

Huỳnh Như nghẹn ngào: "Các trận đấu ở World Cup đều rất khó khăn. Trước đó toàn đội có quá trình tập luyện dài và được tạo điều kiện rất nhiều. Chỉ có một điều tiếc nuối nhất chính là không thể có bàn thắng".

Còn với tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang, đó là sự nuối tiếc khi chưa thể ra sân tại World Cup. Ở tuổi 35, Thùy Trang là cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển nữ VN và cũng là 1 trong 5 cái tên không được ra sân phút nào ở World Cup 2023. "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự giải đấu lớn nhất thế giới, cũng là lần cuối cùng. Ở giải đấu lớn như World Cup, tôi rất khao khát được thi đấu, rất mong muốn có 1 lần, 1 giây, 1 phút được ở trên sân. Nhưng nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn tự hào vì được cùng đồng đội có mặt tại World Cup và tôi mong sau này bóng đá nữ VN sẽ có thêm nhiều lần đến với đấu trường danh giá này".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.