Câu chuyện lạ về lá cờ lịch sử từng tung bay tại 'Ground Zero'

La Vi
La Vi
08/09/2021 19:30 GMT+7

Suốt 8 năm, ông Brian Browne đã cất giữ một lá cờ Mỹ tại nhà mình ở TP. Everett (bang Washington, Mỹ) mà không hề biết rằng đó là một phần của lịch sử.

Kho báu mà ông không hề biết này là lá cờ mà ba lính cứu hỏa của TP. New York treo lên trên đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công khủng bố 11.9 - một biểu tượng bất khuất được ghi lại trong một bức ảnh báo chí. Lá cờ sau đó đột ngột biến mất, nhưng xuất hiện trở lại vào năm 2014 ở Everett. 
Một người đàn ông mang lá cờ đến trao cho một trạm cứu hỏa địa phương, chỉ nói rằng ông từng là một lính thủy đánh bộ, tên Brian, rồi bỏ đi. 
Đó chính là ông Browne, người sau đó đã kể lại câu chuyện lá cờ được gói trong một túi giấy tạp hóa đã đến tay ông như thế nào. Là một người chuyên sưu tập cờ, ông nói với CNN rằng: "Lá cờ này đến từ mảnh đất linh thiêng..." 

Ông Browne cất giữ một kho báu trong suốt 8 năm mà không hề hay biết.

The Herald

Năm 2004, một người phụ nữ không rõ danh tính đã mang một số lá cờ và vật dụng quân sự từ TP. New York trở về bang Washington sau khi chồng bà qua đời vì bệnh viêm phổi. Theo cảnh sát, người chồng có lẽ từng làm việc cho chính quyền New York. Hai năm sau, bà trao những món đồ này cho một cặp vợ chồng ở Washington, sau đó họ đã chuyển chúng cho bạn của ông Browne, người cũng sống ở Washington. 
Vào Ngày Cựu chiến binh năm 2006, bạn của ông Browne đã tặng ông hai lá cờ, trong đó có một lá cờ nằm trong một chiếc túi có dán miếng băng dính ghi dòng chữ "cờ 11.9.2001". 
Ông Browne (năm nay 51 tuổi) miêu tả: "Nó có kích thước bằng một chiếc bánh cuộn burrito lớn và có những sợi dây thừng quấn quanh rất chặt, giống như đã rất lâu rồi". 
Ông đã cho lá cờ vào túi và cất giữ trong hòm suốt 6 năm. Sau đó, ông chuyển nó vào tủ đông để bảo quản tốt hơn trong 2 năm. 
Vào tháng 11.2014, ông tình cờ xem một phim tài liệu có đề cập đến lá cờ 11.9 bị mất tích, và chợt nhận ra vài chi tiết quen thuộc: miếng băng keo điện đen trên dây treo cờ, mảnh kim loại hình chữ U trên khuyên xỏ dây. 
"Tôi có cảm giác mãnh liệt rằng lá cờ của tôi chính là lá cờ được nhắc đến. Nó cũng có mùi cao su hoặc xi măng cháy và có mãnh lực thật sự, như một lá cờ chiến", ông viết trong lá thư gửi cảnh sát. 

Lá cờ được trưng bày gần lối vào của Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia ngày 11.9 tại New York.

Sở cảnh sát Everett

Browne đã mang đến trạm cứu hỏa ở Everett và chính nơi này đã xác nhận những nghi ngờ của ông là chính xác. Các cuộc kiểm tra pháp y sau đó đã trùng với lá cờ 11.9 được tìm kiếm suốt thời gian dài. 
Ông Browne cho hay ông chỉ muốn lá cờ được trở lại với người dân New York, với chủ nhân thực sự của nó. Ông nói rằng: "Đó là một sự tình cờ hạnh phúc". 
Vào tháng 8.2016, lá cờ đã được trưng bày gần lối vào của Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia ngày 11.9 tại New York.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.