Chỉ huy tình báo hứa Ukraine sẽ có 'nước đi mới' sau khi Nga kiệt sức

Chỉ huy tình báo hứa Ukraine sẽ có 'nước đi mới' sau khi Nga kiệt sức

La Vi
La Vi
08/02/2024 14:36 GMT+7

Giám đốc tình báo Ukraine Kyrylo Budanov nói với báo Anh The Telegraph hôm 30.1 rằng lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục phản công vào mùa xuân một lần nữa.

Giám đốc tình báo Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố rằng các hoạt động tấn công của Nga quanh cách thành phố và thị trấn ở vùng Donbass như Kupyansk, Liman, Bakhmut và Avdiivka sẽ "hoàn toàn kiệt sức" vào đầu mùa xuân.

Ông nói: "Chúng tôi di chuyển, đối phương cũng di chuyển. Bây giờ là lượt đi của đối phương. Đối phương đi xong, và sau đó việc của chúng tôi sẽ bắt đầu".

Cuộc phản công mùa hè của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 và kéo dài đến khoảng tháng 10.2023, với việc lực lượng Ukraine cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga tại nhiều điểm trên khắp các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donetsk.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine không đạt được kết quả như kỳ vọng và khiến Kyiv thiệt hại khoảng 160.000 binh sĩ. Con số này chưa được Ukraine xác nhận.

Cuộc phản công được cho đã làm Ukraine tổn thất khá nhiều vũ khí và trang thiết bị, và buộc phải thay thế nhiều đơn vị kỳ cựu bằng tân binh thiếu kinh nghiệm. Khó khăn càng chồng chất khi Mỹ vẫn chưa thể đảm bảo nguồn viện trợ mới.

Hôm 29.1, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine hiện có 880.000 người, nhiều hơn khoảng 300.000 binh sĩ so với số liệu công bố hồi tháng 12. Hồi tháng 12, ông cũng đã công bố kế hoạch huy động khoảng 500.000 lính nghĩa vụ mới.

Tuy nhiên, báo Đức i vài tuần trước dẫn lời các "tướng và binh sĩ" ẩn danh nói rằng tình hình ở mặt trận vẫn rất "khó khăn" vì thiếu đạn dược quan trọng và lực lượng bổ sung.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhny, mô tả tình hình chiến trường vào tháng 11 là "bế tắc", một bình luận được cho là khiến Tổng thống Zelensky tức giận. Sự rạn nứt giữa hai lãnh đạo cấp cao của Ukraine cũng là chủ đề được đề cập nhiều trên truyền thông thời gian qua.

Tờ Bloomberg hồi đầu tháng dẫn nguồn tin cho rằng sự rạn nứt giữa tổng thống và tướng quân đội là có thật và đang "làm chậm những nỗ lực xây dựng chiến lược mới" cho năm tới.

Theo tờ báo The Times của Anh, vị trí của ông Zaluzhny được đề nghị cho ông Budanov, nhưng ông Budanov đã từ chối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.