Cô giáo Ukraine kể về nỗi đau mất cha giữa cuộc xung đột

02/05/2022 14:32 GMT+7

Yana Bachek vẫn còn ám ảnh vì cái chết của ông Victor Gubarev, cha bà, trong một cuộc tấn công ở Kharkiv hôm 18.4.

“Tôi muốn quên bức ảnh đó đi. Đó là bức ảnh cuối cùng của tôi và ông ấy”, bà Yana thổn thức.

Ông Victor Gubarev trúng mảnh pháo thiệt mạng khi ra ngoài mua bánh mì ở thành phố Kharkiv (Ukraine). Ít phút sau, bà Yana đến nơi và thấy đội ngũ cứu hộ đang đứng bên thi thể cha mình.

“Con gái tôi sẽ vui vì nó có thể nhớ về những hình ảnh hằng ngày của ông. Dù giữa chiến tranh thì ông vẫn luôn cố gắng mỉm cười, nói đùa và hỗ trợ chúng tôi. Ông ấy nói chúng tôi là những cô gái dũng cảm, là anh hùng”, bà Yana nhắc đến những kỉ niệm về người cha.

Hình ảnh bà Yana bên thi thể cha mình

reuters

Bà Yana là một giáo viên tiếng Anh, đang soạn bài tại nhà gần căn hộ của cha mẹ bà khi vụ pháo kích diễn ra. Bà Yana đã thông báo về cái chết của cha cho bạn bè của ông, nhưng họ không có cơ hội nói lời tiễn biệt:

“Thường tất cả bạn bè sẽ đến đám tang, nhưng giờ thì không có đám tang nào. Chúng tôi không thể mời bạn bè ông đến”.

Nga vẫn phủ nhận các cáo buộc bắn vào dân thường Ukraine hay có hành động tàn bạo trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.