Con một vẫn theo nghiệp thể thao

12/12/2013 19:54 GMT+7

(TNTS) Dương Thúy Vi - cô gái 20 tuổi - người thi đấu cuối cùng trong buổi sáng 7.12 với nội dung tao lu đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 27.

(TNTS) Dương Thúy Vi - cô gái 20 tuổi - người thi đấu cuối cùng trong buổi sáng 7.12 với nội dung tao lu đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 27.

 Con một vẫn theo nghiệp thể thao

Sáng 7.12, các phóng viên thể thao Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw, Myanmar) ngày càng nóng ruột khi các VĐV Việt Nam thi đấu không thành công. Những niềm hy vọng như Nguyễn Thanh Tùng, Phan Xuân Hiệp, Bùi Minh Phương đều không thể mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

Sức ép lúc đó đặt lên Dương Thúy Vi khá lớn khi cô gái 20 tuổi này là người thi đấu nội dung tao lu (biểu diễn) cuối cùng. Tuy nhiên, Thúy Vi đã vượt qua tất cả để hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Với điểm số 9,70, Vi vượt qua VĐV chủ nhà Sandy Oo (9,69 điểm) để giúp đoàn thể thao Việt Nam giải tỏa áp lực.

Thành công của Thúy Vi càng đáng khâm phục hơn khi chỉ hai ngày trước khi thi đấu, cô bị chấn thương cả hai đầu gối. Vậy mà Vi đã nén đau bước lên thảm đấu và giành huy chương vàng.

Sinh năm 1993 trong gia đình không có ai theo nghiệp thể thao và lại là con gái một, thế nhưng Thúy Vi lại quyết tâm theo nghiệp võ. Cô cho biết: “Em bắt đầu tập wushu từ khi 8 tuổi ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Ban đầu bố mẹ cho em đi tập là để có sức khỏe tốt. Vậy mà không biết từ lúc nào wushu đã trở thành niềm đam mê của em”.

Khi quyết định đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp, cô gái trẻ xinh xắn đã gặp không ít sự phản đối của gia đình. “Em đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Bởi em không muốn khổ công tập luyện khi lên đến đỉnh cao rồi lại bỏ dở. Cuối cùng thì bố mẹ em cũng đồng ý”, Vi cho biết.

 

Dương Thúy Vi sinh ngày: 11.5.1993
Tập wushu từ năm 8 tuổi
Sở thích: mua sắm, đi cà phê “chém gió” cùng bạn bè
Chơi thân với Nguyễn Thanh Tùng vì thích được nghe “hotboy Việt Nam Idol hát”

Mới chỉ 20 tuổi nhưng Thúy Vi tỏ ra rất mạnh mẽ. Thường xuyên phải xa nhà cũng như bị chấn thương nhưng khi được hỏi có bao giờ khóc không thì cô khẳng định “chưa bao giờ”. “Đi tập huấn xa nhà nhiều rồi cũng quen anh ạ”, Vi tâm sự, “Với lại, em đã chọn con đường theo wushu thì em phải chấp nhận. Ngay cả khi chấn thương cũng vậy, em cũng thường giấu bố mẹ. Nói ra chỉ làm bố mẹ em thêm lo lắng”.

Năm nay 20 tuổi, bộ sưu tập thành tích của Vi đã khá ấn tượng. Cô có hơn 60 huy chương các loại, trong đó nổi bật là HCV giải trẻ thế giới, HCV giải trẻ châu Á, HCV Asian Indoor Games, HCV Liên hoan võ thuật toàn quốc.

Cách đây 2 năm, Vi đã có mặt tại Indonesia để dự SEA Games 26. Tuy nhiên, khi đó cô gái trẻ này đã thi đấu không thành công và chỉ giành được huy chương đồng.

Dù vậy, trời không phụ lòng người, những nỗ lực của Vi trong 2 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Không chỉ vậy, cô còn là người đầu tiên mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. “Em cũng hơi lo lắng trước khi bước lên thảm đấu. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu là em quên hết, chỉ tập trung biểu diễn hết khả năng của mình”, cô nhớ lại.

 Tân Lam
Ảnh: Ngô Nguyễn, Khả Hòa

>> Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc rực rỡ sắc màu
>> Mở cửa làng SEA Games 27
>> Đại hội thường niên VFF đúng vào SEA Games 27
>> Chưa công bố tên người cầm cờ cho VN tại SEA Games 27
>> Điều gì đã tạo sự tự tin cho các VĐV SEA Games 27?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.