Công Phượng lập cú đúp, U.21 HAGL vô địch U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2015

29/11/2015 17:28 GMT+7

U.21 HAGL đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi vượt qua U.19 Hàn Quốc trong trận chung kết U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015. Cả hai bàn thắng đều do Công Phượng thực hiện.

     U.21 HAGL

2:0

kết thúc

U.21 Hàn Quốc

 Công Phượng (24'; 86')    

U.21 HAGL đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi vượt qua U.19 Hàn Quốc trong trận chung kết U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015. Cả hai bàn thắng đều do Công Phượng thực hiện.

U.21 HAGL lần thứ 2 vô địch giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập - Bạch Dương
 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. U.21 HAGL thắng 2-0 và vô địch U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015
 
 90'
U.21 HAGL thay người. Kim Hùng vào thay Thanh Hậu bị đau ra nghỉ.   
 90'
THẺ VÀNG. Lee Dongjun vào bóng nguy hiểm với Thanh Hậu.   
 89'
Các cầu thủ Hàn Quốc bắt đầu đá xấu vì thua thiệt về mọi mặt với một CLB của khu vực Đông Nam Á.   
 88'
Văn Toàn không lập công nhưng trận này anh thi đấu cũng rất hay.
 
 86'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 2-0 cho U.21 HAGL. Văn Toàn nỗ lực chuyền bóng cắt mặt, Công Phượng ập vào đệm bóng nâng tỷ số lên cho U.21 HAGL.

[VIDEO]: BÀN NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-0 CỦA CÔNG PHƯỢNG
 
 82'
Đây là khoảng thời gian thử thách cho hàng phòng ngự của U.21 HAGL.   
 77'
NGUY HIỂM. Thủ môn Văn Tiến vừa có pha trổ tài sau cú sút kỹ thuật của cầu thủ Hàn Quốc.   
 74'
Trời bắt đầu mưa nặng hạt.   
 72'
Thắng Toàn bị đau, thủ môn Văn Tiến ném bóng ra ngoài đường biên để bác sĩ vào chăm sóc cho đồng đội.   
 67'
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã thể hiện tài năng điều binh của minh khi ông tung Thanh Hậu đá chính đúng thời điểm. Đây là trận đấu mà Thanh Hậu đã chơi rất hay.
 
 63'
U.21 HAGL thay người. Việt Hùng vào thay Tuấn Anh.
Có thể HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhận thấy Tuấn Anh đã xuống sức nên thay anh ra nghỉ.
 
 63'
NGUY HIỂM. Văn Toàn vừa tung ra cú sút cực căng khiến thủ môn Hàn Quốc phải đẩy bóng ra.   
 61'
Một không khí rất sôi động trên sân Thống Nhất
 
 61'
NGUY HIỂM. Hàn Quốc vừa có cơ hội rất nguy hiểm khi Kang jihun thoát xuống trống trải, rất mấy cú lắc đầu của anh hụt bóng, nếu không có thể Hàn Quốc đã có bàn san bằng tỷ số.   
 60'
U.19 Hàn Quốc bắt đầu đẩy cao đội hình chơi tấn công chứ không còn phòng ngự kín kẽ như trước. Đây là cơ hội cho HAGL ghi thêm bàn thắng.   
 57'
Xem U.21 HAGL đá ở Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 có thể thấy họ đã trưởng thành sau một mùa V-League. Chỉ tiếc là V-League 2016 không có Tuấn Anh, Công Phượng, nhưng đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác ở lò HAGL thể hiện mình.   
 53'
U.21 HAGL càng đá càng nguy hiểm. U.19 Hàn Quốc không thể ngờ thế trận đang diễn ra một chiều như vậy.
 
 51'
Mỗi lần Công Phượng có bóng là các cầu thủ Hàn Quốc tỏ ra lo sợ, họ luôn có 3, 4 cầu thủ ập vào để cản phá.
 
 49'
Các cầu thủ U.21 HAGL vẫn thi đấu rất tỉnh táo.   
 46'
U.19 Hàn Quốc thay người: Kim Jeonghwan thay On Inpyo   
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.   
 45'+1'
KẾT THÚC HIỆP 1. U.21 HAGL tạm dẫn U.19 Hàn Quốc 1-0 với cú siêu phẩm của Công Phượng.
 
 45'
Hiêp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ.   
 44'
NGUY HIỂM. Văn Toàn và Thanh Tùng vừa tung ra 2 cú sút rất căng về phía khung thành thủ môn Hàn Quốc. Rõ ràng HAGL cải thiện nhiều cách chơi tấn công của mình.
 
 43'
U.19 Hàn Quốc thay người. Lim Minhyeok thay Shin Chanwoo   
 41'
Gần hết hiệp 1, nhưng U.19 Hàn Quốc vẫn chưa có cơ hội đáng kể nào, chứng tỏ HAGL đã gia cố hàng phòng ngự tốt hơn.
 
 37'
Các cầu thủ U.21 HAGL vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Những pha bật một chạm đang gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ Hàn Quốc.
 
 32'
Gần 20.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đang reo hò cổ vũ, họ vẫn còn bàn tán sôi nỗi về bàn thắng đẹp của Công Phượng.
 
 30'
Trên khán đài, bầu Đức được mọi người chúc mừng sau pha ghi bàn đẳng cấp của Công Phượng.
 
 28'
U.21 HAGL đang chơi rất hứng khởi. Thủ môn của Hàn Quốc đã phải 2 lần trổ tài cứu thua.   
 25'
Một bàn thắng đẳng cấp mà chúng ta hiếm thấy ở các giải đấu chuyên nghiệp chứ đừng nói là giải trẻ. Chỉ có thể là Công Phượng mới thực hiện được những bàn thắng đẳng cấp đến như vậy.
 
 24'
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO. 1-0 cho HAGL. Công Phượng ghi bàn tuyệt đẹp với pha solo từ bên phần sân nhà rồi tung cú sút căng như kẽ chỉ mở tỷ số trận đấu.

[VIDEO]: BÀN MỞ TỶ SỐ CỦA CÔNG PHƯỢNG
 
 23'
Đức Lương đang giữ cự ly khá tốt ở hàng phòng ngự U.21 HAGL.   
 18'
HAGL đang chơi với thế trận rất tốt nhưng họ vẫn chưa tìm được đường đến khung thành đối thủ. Với thế trận như thế này, đội bóng phố núi cần biết phân phối sức hợp lý nêu không rất dễ bị thua sức ở hiệp 2.
 
 15'
Hệ thống phòng ngự của Hàn Quốc quá chắc chắn nên HAGL cần có những pha tấn công sáng tạo, đột biến mới có thể chọc thủng lưới đối thủ.   
 13'
Công Phượng đang là cầu thủ giữ nhịp của U.21 HAGL.
 
 12'
U.19 Hàn Quốc đang chiếm thế chủ động. Thủ môn Văn Tiến vừa cản phá thành công một cú sút cận thành của cầu thủ Hàn Quốc.
 
 10'
THẺ VÀNG. Đông Triều kéo ngã cầu thủ U.19 Hàn Quốc.   
 9'
U.19 Hàn Quốc rất thận trọng, lúc nào cũng có 8 cầu thủ tham gia phòng ngự khiến U.21 HAGL gặp nhiều khó khăn trong viếc áp sát khung thành đối thủ.   
 6'
U.21 HAGL đang tranh chấp quyết liệt khắp mặt sân để hạn chế những pha xuống bóng của Hàn Quốc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn và quyết liệt.
 
 3'
 THẺ VÀNG. Park Hanbin vào bóng nguy hiểm với Tuấn Anh.
 
 18 giờ 20
HIỆP 1 trận chung kết bắt đầu.
U.19 Hàn Quốc giao bóng trước.
 
 18 giờ 12
Dù trời mưa rất to, nhưng người hâm mộ trên sân Thống Nhất vẫn đội mưa cổ vũ rất sung cho hai đội.
 
 18 giờ 10
U.21 HAGL ra sân với trang phục toàn trắng, còn U.19 Hàn Quốc với áo đỏ, quần xanh.
 
 18 giờ 7
Cầu thủ U.21 HAGL chuẩn bị ra sân.
 
 
 18 giờ 5
Lúc này trên sân Thống Nhất trời bắt đầu mưa khá lớn, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của HAGL.
 
 18 giờ 4
U.19 Hàn Quốc là đội bóng chơi chắn khi họ chưa bị thủng lưới ở giải đấu này. Đội bóng đến từ Đông Bắc Á có thể hình tốt và chơi rất chặt chẽ.   
 18 giờ
Như vậy, HAGL bố trí đến 5 tiền vệ ở giữa sân với việc tung Thanh Hậu ra sân ngay từ đầu.
Với đội hình 5 tiền vệ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hy vọng HAGL sẽ khống chế tốt trận đấu, không cho Hàn Quốc có cơ hội áp sát khung thành.
 
 17 giờ 55
U.21 HAGL: Thủ môn Văn Tiến, Đông Triều,Văn Thanh, Đức Lương, Thắng Toàn, Thanh Hậu, Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng
U.19 Hàn Quốc: Thủ môn Son Bumkeun, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geon Ung
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 17 giờ 50
Ở trận tranh hạng ba vừa kết thúc, bỏ lỡ nhiều cơ hội, U.21Báo Thanh Niên VN đã phải nhận thất bại 5-6 trước U.21 Singapore trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng 3 giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015.
 
17 giờ 25
Các cầu thủ U.21 HAGL đã có mặt trên sân Thống Nhất.
 

Tuấn Anh liệu có phá được lưới thủ môn U.19 Hàn Quốc Song Bumkeun - Ảnh: Khả HòaTuấn Anh liệu có phá được lưới thủ môn U.19 Hàn Quốc Song Bumkeun - Ảnh: Khả Hòa
(HAGL) thua U.19 Hàn Quốc (HQ) 0-1 trong trận cầu mà cả hai đội đã chơi rất hay. Qua 3 trận đấu, các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi cho thấy sự ổn định với tính kỷ luật cao và chưa để thủng lưới bàn nào.
So về kỹ thuật, các cầu thủ HQ không khéo léo bằng HAGL nhưng họ lại có sức mạnh, thể hình và tuân thủ triệt để chiến thuật của ban huấn luyện. Triết lý bóng đá của HQ là luôn tranh chấp tích cực từng đường bóng, ưu tiên bảo vệ khung thành an toàn rồi mới tung đòn đánh bại đối thủ. Chính vì thế, ở trận vòng bảng, cho dù HAGL cầm bóng nhiều hơn, tấn công liên tục nhưng không đưa được bóng vào lưới của đại diện Đông Bắc Á.
Nhưng trận chung kết sẽ khác, đó là lời khẳng định của HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn nói: “HQ đá rất chắc, đội hình 4-1-4-1 của họ xây dựng rất kín ở trung lộ. Khi cần, họ tập trung phòng ngự với số đông tạo nên bức tường dày đặc không dễ xuyên thủng. Nhưng chúng tôi đã rút ra bài học thấm thía từ vòng ngoài nên sẽ có cách để hạ đối thủ nguy hiểm này để bảo vệ thành công chức vô địch”.
Để làm được điều đó, ngoài những miếng đánh trung lộ quen thuộc, HAGL sẽ chú trọng xẻ nách nhiều hơn và sẽ có những pha phối hợp đột phá táo bạo hơn, trong đó hàng tiền vệ với Tuấn Anh, Xuân Trường cũng được yêu cầu phải tăng cường sút xa thường xuyên hơn.
Cả 2 đội đã quá hiểu nhau nhưng với HAGL, ngoài việc cần tấn công đa dạng thì hàng thủ cũng phải hết sức cảnh giác trước sức tấn công rất sắc sảo của HQ, nhất là mũi nhọn Lee Dong-jun, người ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng phố núi ở ngày khai mạc. Tự tin, tập trung tốt và chặt chẽ hơn nữa trong lối chơi, hy vọng cúp sẽ ở lại VN.
BTC chân thành cảm ơn Công ty TNHH quốc tế Unilever VN, nhãn hàng Clear Men, nhà tài trợ kim cương; Công ty cổ phần Tôn Đông Á, nhà tài trợ vàng; Tổng công ty hàng không VN (VN Airlines) tài trợ vận chuyển cùng hơn 20 đơn vị tài trợ khác.
Trực tiếp 2 trận tranh hạng ba và chung kết. Từ 15 giờ hôm nay, HTV Thể thao,VTV6 trực tiếp, VTC3, SCTV15, Bóng đá TV, FPT Play, VPF YouTube Media sẽ bình luận và sau đó trực tiếp trận tranh hạng ba giữa U.21 Báo Thanh Niên VN và U.21 Singapore, sau đó từ 17 giờ 30 là bình luận và trực tiếp trận chung kết giữa U.21 HAGL và U.19 Hàn Quốc với sự tham gia của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Đoàn Minh Xương và nhà báo Vũ Quang Huy.
Hết vé trận chung kết
Chỉ riêng sáng qua, toàn bộ vé còn lại đã bán sạch. Dù có hơn 14.000 vé được bán ra nhưng do có khoảng 2.000 vé mời nên theo ước tính của BTC sân Thống Nhất, chiều nay sẽ có trên 16.000 khán giả đến sân và lấp đầy sân.
Chiều qua, vẫn còn rất đông người hâm mộ đến hỏi mua vé, nhưng BTC sân đã không còn vé để bán. Trong khi đó, bên ngoài sân vé chợ đen rất nhiều, một cặp vé A giá chính thức chỉ 300.000 đồng đã bị hét lên đến 1,2 triệu đồng/cặp. Còn vé B lên đến 800.000 đồng/cặp, đắt gấp 4 lần giá vé chính thức và còn có thể tăng cao sát giờ thi đấu.
Trung tâm TDTT Thống Nhất đã phối hợp công an tích cực ngăn ngừa vé giả, đồng thời liên tục phát loa yêu cầu khán giả không nên mua vé chợ đen bằng mọi giá, coi chừng mua nhầm vé giả.
T.K
'Người hâm mộ VN phải vui vì có 2 đội bóng trẻ đầy hứa hẹn'
Trao đổi với PV Thanh Niên về 2 đội bóng VN tham dự giải, HLV An Ik-soo của U.19 Hàn Quốc cho biết: “Nhìn các cầu thủ U.21 HAGL và U.21 Báo Thanh Niên VN thể hiện ở giải đấu chất lượng này, thực sự tôi rất hứng thú.
Các bạn hoàn toàn có thể có một đội tuyển quốc gia rất mạnh trong tương lai gần và đủ sức đối đầu với các đối thủ hàng đầu trong khu vực châu Á.Tôi rất thích nhiều cầu thủ HAGL bởi họ thi đấu rất ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn. Hàng tiền vệ là điểm mạnh nhất với các cầu thủ số 6 (Xuân Trường), số 7 (Hồng Duy), số 8 (Tuấn Anh), số 10 (Công Phượng) chơi đa dạng, phong phú và đầy sáng tạo. Họ biết cách giữ nhịp, tăng tốc theo ý đồ của HLV, cho nên họ sẽ gây không ít khó dễ cho chúng tôi khi gặp lại ở trận chung kết”.
Ông An Ik-soo nhận xét thêm: “Một hình ảnh rất đẹp mà tôi thấy ở 2 đội bóng VN là họ đều chơi sôi nổi, cống hiến từ đầu đến cuối tại giải U.21 quốc tế. Vì vậy, người hâm mộ VN phải vui vì có 2 tập thể trẻ đầy hứa hẹn trong thời gian tới”.
Giang Lao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.