Lá lành đùm lá rách:

Cụ bà bán hàng rong nuôi chồng bị tai biến và cháu nhỏ

21/03/2023 08:13 GMT+7

Đó là tình cảnh của cụ Ngô Thị Xuân, 71 tuổi, ngụ ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi, TP.HCM.

Tuy tuổi đã cao, nhưng ngày ngày cụ Xuân vẫn tất tả với mớ cá, nhúm rau ngược xuôi từ nhà này sang nhà khác bán kiếm tiền nuôi chồng bị tai biến nằm một chỗ cùng hai cháu nhỏ.

Cụ bà bán hàng rong nuôi chồng bị tai biến và cháu nhỏ - Ảnh 1.

Cụ Xuân chăm sóc cụ Sìa

Bùi Chiến

Sau mấy lần hẹn, chúng tôi mới gặp được cụ ở nhà khi cụ vừa đi chăm nuôi con gái ở bệnh viện về. "Cả nửa tháng nay ở bệnh viện mà bụng như lửa đốt, cả nhà giờ chỉ trông chờ vào việc buôn bán của tui, mà tui đi chăm bệnh thì không có gì để lo cho ổng với hai đứa nhỏ", cụ Xuân mở đầu câu chuyện. Vừa nói, cụ vừa kéo tấm chăn đắp cho chồng là cụ Nguyễn Văn Sìa, 70 tuổi, bị tai biến nằm một chỗ trên chiếc giường ở góc nhà.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cụ Ngô Thị Xuân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cụ trong thời gian sớm nhất.

Cụ Xuân và cụ Sìa có 6 con trai (một người đã mất) và 1 con gái nhưng đều thất học từ nhỏ. Khi lấy nhau, hai cụ chỉ tay trắng vì gia đình đôi bên cũng nghèo khó, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào ruộng ở vùng quê một thời đầy bom đạn. Lớn lên, các con tự lập gia đình nhưng theo cụ Xuân thì "có mấy đứa duyên tình dang dở, con cái chia ra theo mẹ, theo cha giờ không biết ở đâu". Riêng cháu gái N.T.B.H (17 tuổi, cháu ngoại) và cháu trai N.G.B (10 tuổi, cháu nội) thì ở với hai cụ từ bé đến nay. Cháu H. học xong lớp 9 phải nghỉ ở nhà chăm ông ngoại bị bệnh từ hơn 3 năm trước, còn cháu B. thì không đi học. Gần đây, ông C., con trai hai cụ (đã chia tay vợ) về ở cùng sau khi nghỉ làm công nhân do tai nạn lao động, hiện đi phụ hồ nhưng việc bấp bênh.

Cụ Xuân cho biết gia cảnh khó khăn nhiều năm khiến hai cụ nợ nần chồng chất nên năm 2018 phải bán căn nhà và đất ở xã An Nhơn Tây để trả nợ. Thương em, chị ruột cụ Xuân là cụ N.T.M mới xây căn nhà cấp 4 trên đất của cụ M. ở ấp Ràng để gia đình cụ Xuân về ở. Giờ đây, cả nhà chỉ dựa vào sức lực của cụ Xuân với mớ rau, con cá bán kiếm sống qua ngày. "Bà con ai thương tình thì mua giúp mình, nhờ vậy cũng kiếm được vài chục ngàn mỗi ngày. Tui lớn tuổi rồi, có đau ốm cũng phải gắng, chứ ở nhà là cả nhà nhịn đói!", cụ Xuân nói trong nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.