Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/04/2023 14:56 GMT+7

Trong ngày thi đấu đầy ấn tượng, tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) chiếm lại danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023.

Hôm nay (14.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2023 diễn ra chặng đua 11 từ Quy Nhơn (Bình Định) lên Pleiku (Gia Lai) dài 160 km đầy gian nan khi các tay đua phải thi đấu ở những đoạn đường xấu và còn chinh phục 2 ngọn đèo An Khê (leo 7 km), Mang Yang (leo 3 km).

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng  - Ảnh 1.

Tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc thi đấu đầy ấn tượng

KHẢ HÒA

Với khả năng leo đèo tốt, các tay đua ngoại binh tiếp tục khẳng định sức mạnh. Trong đó tay đua Igor Frolov (Vinama TP.HCM) về nhì đèo An Khê, về nhất đèo Mang Yang, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Thể hiện sức mạnh vượt trội, 2 tay đua người Nga là Igor Frolov, áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) thoát khỏi sự đeo bám của các đối thủ phía sau. Cách đích 8 km, Petr Rikunov loại bỏ đối thủ cạnh tranh để một mình một ngựa băng về đích, giành ngôi thắng chặng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá lẫn áo xanh – vua nước rút.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng  - Ảnh 2.

Igor Frolov đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi

KHẢ HÒA

Trong ngày mà các ngoại binh phô diễn sức mạnh và có đến 50 tay đua Việt Nam phải bỏ cuộc thì tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc là điểm sáng rất đáng được khen ngợi. Anh liên tục có mặt trong tốp các nội binh đi đầu trong khi đối thủ cạnh tranh áo trắng với anh là Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) bị rớt lại nhóm sau.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng  - Ảnh 3.

Các tay đua thi đấu trên lộ trình có nhiều đoạn đường xấu

KHẢ HÒA

Không những thế, tay đua khoác áo lính còn chủ động tấn công tách khỏi tốp các nội binh, để hướng đến không chỉ đánh chiếm danh hiệu áo trắng của Lê Hải Đăng mà còn tính chuyện đoạt danh hiệu áo cam do Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) nắm giữ. 

Xuân Lộc cùng tay đua người Mông Cổ Baasankhuu (Đồng Nai) thoát đi thành công, rượt đuổi 2 nhóm các ngoại binh phía trên. Phần thưởng cho những nỗ lực tuyệt vời của Phạm Lê Xuân Lộc là về đích ở tốp ba và là tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất chặng. Nhờ đó Phạm Lê Xuân Lộc đoạt lại danh hiệu áo trắng từ tay Lê Hải Đăng, đồng thời thu ngắn phần nào khoảng cách thời gian so với tay đua mặc áo cam Tăng Quý Trọng. Trước đó Xuân Lộc giữ áo trắng từ chặng 1 nhưng để mất về tay Lê Hải Đăng sau chặng 9 đồng đội tính giờ tại Quảng Ngãi.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng  - Ảnh 4.

Petr Rikunov khẳng định sức mạnh vượt trội

KHẢ HÒA

"Cảm xúc của tôi lúc này rất tuyệt vời. Cảm ơn các đồng đội đã cùng tôi có chặng thi đấu cống hiến hết mình. Tôi tự tin vào khả năng đi đèo của mình để cố gắng bảo vệ danh hiệu áo trắng còn danh hiệu áo cam, tùy vào thế trận mà tôi cùng các đồng đội tính toán để cạnh tranh", Phạm Lê Xuân Lộc chia sẻ.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Tay đua 18 tuổi ngoạn mục đoạt lại áo trắng  - Ảnh 5.

Phạm Lê Xuân Lộc hạnh phúc khi đoạt lại danh hiệu áo trắng

KHẢ HÒA

Ngày mai (15.4), các tay đua tranh tài chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ TP.Pleiku (Gia Lai) về TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với lộ trình thi đấu dự kiến dài 179 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.