Cừu 'đổ bộ' đường phố Madrid

Khánh Như
Khánh Như
23/10/2023 10:15 GMT+7

Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha cuối tuần qua không còn tiếng còi xe, thay vào đó là tiếng kêu từ những con cừu được diễu hành qua các trục giao thông chính.

Reuters đưa tin cuộc diễu hành được diễn ra thường niên ở Madrid và là một phần của Lễ hội Fiesta de la Trashumancia nhằm tôn vinh truyền thống chăn thả gia súc ở Tây Ban Nha. Hoạt động này đã có từ lâu, song bị gián đoạn một thời gian. 

Đến năm 1994, sự kiện được nối lại sau khi quốc hội Tây Ban Nha cấp phép cho người dân đưa các con cừu đi qua các tuyến đường cổ xưa hướng đến các đồng cỏ phía nam, nơi trước đây cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ cho các con vật vào mùa đông.

Cuộc diễu hành càng thêm sinh động khi nhiều chủ gia súc mặc trang phục truyền thống và băng qua các khu vực sầm uất nhất của thành phố, bao gồm Puerta del Sol là 1 trong những quảng trường chính của Madrid.

Cừu 'đổ bộ' đường phố Madrid - Ảnh 1.

Người dân đứng 2 bên đường ghi lại hình ảnh những con cừu được lùa qua khắp các trục đường trung tâm ở Madrid

REUTERS

Người dân địa phương và khách du lịch xếp hàng dọc đường, chụp ảnh những chú cừu đeo chuông quanh cổ. Sinh viên Ana Sar đến từ đảo Mallorca của Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi thực sự không nghĩ điều này sẽ diễn ra ở khu vực thành thị hoặc thủ đô. Nó khiến tôi nhớ đến ngôi làng của mình".

Trong khi đó, bà Sandra Van Arkelem, 57 tuổi, khách du lịch đến từ Hà Lan, cho biết: "Thật tuyệt vời. Rất nhiều người đang tham gia và thưởng thức nó".

Không rõ số lượng gia súc tham gia diễu hành lần này. Tuy nhiên, trong sự kiện tương tự diễn ra vào năm ngoái, khoảng 1.300 con cừu đã được lùa qua quảng trường Plaza Mayor ở trung tâm Madrid, trong nỗ lực gợi nhắc về truyền thống chăn thả gia súc vốn ngày càng bị đe dọa bởi sự phát triển đô thị và nền nông nghiệp hiện đại, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.