Dọc đường SEA Games - Kỳ 5: Đỏng đảnh như sóng viễn thông

09/12/2013 03:20 GMT+7

Sóng điện thoại, sóng 3G, sóng wifi là những người bạn đồng hành hỗ trợ công việc liên lạc của cánh nhà báo khi tác nghiệp. Khổ nỗi những người bạn đồng hành này ở SEA Games lại khá đỏng đảnh.

Sóng điện thoại, sóng 3G, sóng wifi là những người bạn đồng hành hỗ trợ công việc liên lạc của cánh nhà báo khi tác nghiệp. Khổ nỗi những người bạn đồng hành này ở SEA Games lại khá đỏng đảnh.

>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 4: Nay Pyi Taw không còn bí ẩn
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 3: Floorball, cũ người mới... ta
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 2: Xem thi đấu phải có thẻ
>> Dọc đường SEA Games: Từ chợ đá quý đến Trung tâm báo chí  

Phóng viên nước nào cũng luôn phải tìm chỗ “hứng” sóng wifi - Ảnh: Khả Hòa
Phóng viên nước nào cũng luôn phải tìm chỗ “hứng” sóng wifi - Ảnh: Khả Hòa 

Đã nghe nói rất nhiều về giá cả dịch vụ và chất lượng hệ thống viễn thông của nước chủ nhà nên cánh phóng viên rất mừng khi nhận được thông tin Bộ Bưu điện và Viễn thông chủ nhà (MPT) sẽ bán sim điện thoại giá mềm có hạn sử dụng đến ngày 1.1.2014 cho những người tham dự SEA Games.

Thực tế, giá sim mềm đến bất ngờ. Chỉ cần xuất trình hộ chiếu và 20.000 kyat (khoảng 440.000 đồng) là sở hữu ngay 1 số điện thoại. Các nhân viên rất nhiệt tình tháo - gắn và cả kích hoạt 3G cho khách.

Những ai muốn “hai tay hai súng” thì nhà mạng cũng chuẩn bị sẵn một số dòng máy - xem ra là điện thoại do Trung Quốc sản xuất - với giá cũng rất mềm so với “đồn đại”, trong đó rẻ nhất chỉ 50.000 kyat (tương đương 1.100.000 đồng).

Tuy nhiên, sau khi trừ tiền sim được tính là 1.500 kyat và khoản phí 2.500 kyat dành cho gọi nội mạng Myanmar, thì người dùng chỉ còn lại có 16.000 kyat để gọi quốc tế. Kiểm tra máy thấy chạy 3G phà phà, đọc Thanh Niên mobile, kiểm tra mail, vào Facebook ầm ầm, chúng tôi quyết định nạp thêm vài tấm thẻ mệnh giá 10.000 kyat. Xem như yên tâm việc liên lạc tại Myanmar cũng như về tòa soạn.

Trong khi đó, một số đồng nghiệp của chúng tôi vẫn bị chi phối bởi suy nghĩ “hàng rẻ là hàng dỏm” nên đã nhờ người quen ở Yangon mướn hộ sim. Giá mướn 100 USD trong thời gian tác nghiệp, tài khoản chưa có tiền và chưa kích hoạt 3G. Cần kích hoạt 3G? Nộp thêm 10.000 kyat! Phần lớn phóng viên sử dụng điện thoại thông minh đời mới, mà đời càng mới thì khe chứa sim càng bé. Thế là ngoài việc phải cung cấp mật khẩu của máy để tiện bề tháo - gắn - kích hoạt sim, còn phát sinh thêm chuyện cắt thẻ. Thẻ chỉ mướn khoảng 3 tuần lễ rồi phải trả lại cho chính chủ mà đòi cắt nhỏ lại thì căng quá. Người cho mướn đắn đo, người mướn thì năn nỉ. Cuối cùng thì người có sim cũng chấp nhận cho cắt, với điều kiện phải cẩn thận giữ lại cả cái khung bên ngoài để trả lại sau này.

Chưa hết, ngay lúc đó lại phát sinh thêm một số tình huống dở khóc dở cười. Do tất cả số sim chuẩn bị cho mướn đều đã kích hoạt 3G, nên một vài PV đã méo mặt khi phải móc túi trả thêm 10.000 kyat dù họ vốn là những người không thích chạy theo trào lưu sử dụng smartphone thời thượng mà trung thành với mô đen điện thoại “cục gạch đập đá”! Trong khi những người sử dụng điện thoại thông minh thì có thấy cột sóng 3G hiện lên, nhưng lại chẳng thể vào bất cứ trang nào. Trời ạ, chấp nhận trả tiền mướn cao gấp 5 lần giá mua mà sim lại không vào 3G được thì đau quá. Hỏi người cho mướn, người cho mướn cũng giơ tay đầu hàng, chẳng biết vì sao có cột sóng mà sóng lại đỏng đảnh chẳng vào. PV kích hoạt được 3G thì gặp nỗi đau khác, tài khoản bị trừ ầm ầm trong khi sim giá rẻ của MPT giá cả cũng mềm như giá sim vậy.

Tuy nhiên, niềm vui của những người sở hữu sim giá rẻ của MPT cũng chẳng kéo dài lâu. Nhiều người chẳng hiểu sao đang vào 3G ngon lành bỗng bị đá văng ra ngoài! Khởi động lại máy cũng chẳng ăn thua gì. Trong lúc chưa thể mang đến các điểm bán sim để nhờ cài đặt lại thì đành trông cậy vào sóng wifi miễn phí thôi.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), MPT đã lắp đặt hệ thống mạng 4G LTE để phục vụ SEA Games: 17 trạm ở Yangon, 28 ở Nay Pyi Taw và 4 ở Mandalay. Riêng bên trong sân Wunna Theikdi, có nguyên một hệ thống wifi 4G LTE phát 24/24. 4G thì phải hơn 3G. Nhưng chẳng hiểu sao sóng này cũng đỏng đảnh nốt: Lúc chạy rất mượt, lúc trục trặc đứng im cứng ngắc. Mà luôn trục trặc khi kết thúc trận đấu, lúc người người, nhà nhà cần chuyển tin bài về tòa soạn. Mang thắc mắc này hỏi anh Aye Mg, người phụ trách chăm sóc cánh báo chí ở cụm sân trong nhà của Wunna Theikdi, anh cười hiền lành nói: “Mạng này chỉ cho phép 30 người truy cập cùng một lúc thôi, nhiều hơn là đứng. Vì thế tôi mới nói chị đừng chia sẻ rộng rãi mật khẩu!”. Đứng hình toàn tập.

Sóng điện thoại cũng đỏng đảnh không kém. Ham vui mà đứng ở chỗ đông người thì đừng hòng liên lạc được. Phải tìm chỗ thanh vắng, “nàng” mới xuất hiện. Mà đại hội thể thao thì phải làm việc ở chỗ đông, thậm chí rất đông người. Khó xử biết bao.

Tố Loan
(từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

>> Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 8.12
>> BTC SEA Games 2013 vẫn chờ văn bản bỏ giải của đội tuyển nữ Indonesia
>> SEA Games 2013: Vàng đã có, âu lo vẫn còn
>> U.23 Malaysia chốt danh sách tham dự SEA Games 2013
>> Bên lề SEA Games 6.12.2013
>> Dọc đường SEA Games - Kỳ 2: Xem thi đấu phải có thẻ
>> Người Myanmar nô nức đi ‘làm thẻ’ SEA Games

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.