Erling Haaland suýt ẩu đả với cầu thủ Tottenham, HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2023 09:05 GMT+7

Sau trận hòa kịch tính (3-3) của Man City trước Tottenham ngày 4.12, báo chí Anh bắt gặp tình huống Erling Haaland suýt ẩu đả với Lo Celso của Tottenham, trong khi HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài.

Sự việc của Haaland và Lo Celso xảy ra sau khi trận đấu đã kết thúc với các màn tranh cãi quyết liệt trên sân về quyết định của trọng tài Simon Hooper. Vị trọng tài này không cho Man City hưởng phép lợi thế có thể ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ, khiến các cầu thủ "Man xanh" phản ứng và HLV Pep Guardiola cũng chỉ trích.

Erling Haaland suýt ẩu đả với cầu thủ Tottenham, HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài - Ảnh 1.

Haaland (giữa) phản ứng trọng tài ngay trong sân

AFP

Erling Haaland suýt ẩu đả với cầu thủ Tottenham, HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài - Ảnh 2.

Khi rời sân, Haaland tiếp tục tranh cãi với Lo Celso

CHỤP MÀN HÌNH

Erling Haaland suýt ẩu đả với cầu thủ Tottenham, HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài - Ảnh 3.

Cả 2 cầu thủ suýt lao vào ẩu đả

CHỤP MÀN HÌNH

Tiền đạo người Na Uy bực tức chỉ trích trọng tài dữ dội cả trong và sau trận đấu, trước khi bỏ vào phòng thay đồ. Nhưng khi rời sân, Haaland đụng độ với Lo Celso của Tottenham. Sau vài lời trao đổi căng thẳng, ngôi sao của Man City đòi lao vào hành hung cầu thủ người Argentina. Mọi việc chỉ được can ngăn kịp thời khi các thành viên ban huấn luyện Man City và Tottenham kéo 2 cầu thủ ra xa.

Trong trận, Haaland không ghi bàn cho Man City, nhưng đóng góp 1 pha kiến tạo cho Grealish nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 81. Ở những phút bù giờ, nếu trọng tài Simon Hooper cho Man City hưởng phép lợi thế trong tình huống Haaland bị phạm lỗi nhưng kịp đứng dậy chuyền cho Grealish ở vị trí thuận lợi ghi bàn, thì nhiều khả năng "Man xanh" đã có trận thắng với tỷ số 4-3.

Trận đại chiến giữa Man City và Tottenham trên sân Etihad diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ngôi sao Son Heung-min mở tỷ số cho đội khách phút thứ 6, nhưng chỉ 3 phút sau lại đá phản lưới nhà gỡ hòa cho đối thủ. Foden giúp Man City lấy lại ưu thế khi ghi bàn nâng tỷ số 2-1 phút 31. Vào hiệp 2, Tottenham không sụp đổ nhưng mọi người nghĩ, họ vẫn chơi tấn công và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 69 do Lo Celso ghi. Sau khi vào sân trong hiệp 2, Grealish giúp Man City dẫn lại 3-2, Kulusevski kịp san bằng tỷ số 3-3 cho Tottenham phút 90.

Erling Haaland suýt ẩu đả với cầu thủ Tottenham, HLV Pep Guardiola mỉa mai trọng tài - Ảnh 4.

HLV Pep Guardiola phản ứng

AFP

Tình huống ở những phút bù giờ trọng tài không cho Man City hưởng phép lợi thế cũng khiến HLV Pep Guardiola không hài lòng. Ông chỉ trích trọng tài chính Simon Hooper lẫn trọng tài thứ 4 Anthony Taylor là những "bậc thầy chỉ huy biết hết mọi thứ".

"Tôi sẽ không dùng những lời bình luận của ông Mikel Arteta (HLV của Arsenal, từng phản ứng kịch liệt trọng tài ở trận thua Newcastle tỷ số 0-1 ngày 5.11) để nói về trọng tài nữa. Tôi không thể hiểu được vì sao trọng tài đã cho phép lợi thế, nhưng sau đó lại thổi phạt. Trận đấu này rất hay, nhưng lại có những quyết định không hay của trọng tài. Tôi chúc mừng Tottenham có trận đấu tuyệt vời", HLV Pep Guardiola nói trên kênh beIN Sports (Qatar).

Trận hòa khiến Man City rớt xuống vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh sau 14 vòng đấu với 30 điểm. Arsenal xếp đầu bảng với 33 điểm, trong khi Liverpool vươn lên hạng nhì với 31 điểm. Aston Villa vẫn xếp thứ 4 với 29 điểm, còn Tottenham trở lại vị trí thứ 5 với 27 điểm. Xếp thứ 6 là Newcastle với 26 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.