'Futsal Việt Nam đã làm nên chiến thắng lịch sử'

18/02/2016 09:20 GMT+7

Bóng đá Việt Nam đã có đại diện dự vòng chung kết World Cup ở Colombia trong năm nay, sau khi tuyển futsal Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản trên chấm luân lưu ở trận tứ kết futsal châu Á tranh tại Uzbekistan vào đêm qua.

Bóng đá Việt Nam đã có đại diện dự vòng chung kết World Cup ở Colombia trong năm nay, sau khi tuyển futsal Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản trên chấm luân lưu ở trận tứ kết futsal châu Á tranh tại Uzbekistan vào đêm qua.

 Các cầu thủ futsal VN đã tạo ra bất ngờ lớn tại giải - Ảnh: Ngô Nguyễn
Không thể diễn tả nỗi vui mừng của thầy trò HLV Bruno Formoso khi Phùng Trọng Luân sút thắng quả luân lưu cuối cùng (quả thứ 3) đem về chiến thắng nghẹt thở 2-1 sau trận chiến dài 50 phút với 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ hòa 4-4 rất hay và rất quyết liệt với người Nhật.
Cả đội VN như đổ sập xuống sân ôm chầm lấy nhau vì quá đỗi hạnh phúc sau những nỗ lực bền bỉ và kiên cường để khiến Nhật Bản không chỉ mất ngôi bá chủ futsal châu Á mà còn tự mình điền tên vào top 4, xứng đáng có mặt ở World Cup 2016.
Đây là chiến thắng không thể tin nổi khi các cầu thủ futsal VN liên tục bị đối thủ với đẳng cấp hơn hẳn dẫn trước với khoảng cách 2 bàn (0-2 rồi 1-3) và thua trước 3-4 trong hiệp phụ.

[VIDEO]: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ CỦA TUYỂN FUTSAL VIỆT NAM
Vậy mà Bảo Quân và các đồng đội đã làm được điều không tưởng là quật ngã Nhật Bản bằng sự điềm tĩnh đáng khen và chiến đấu với tinh thần quả cảm. Sau khi thua trước 0-2, Trần Văn Vũ, cầu thủ futsal VN hay nhất năm 2015, đã thắp lại hy vọng khi gỡ 1-2. Sau đó khi bị người Nhật đào sâu khoảng cách thì Danh Phát và chính Trần Văn Vũ lần thứ 2 lập công ở phút áp chót (39) mang lại kết quả hòa 3-3 một cách bất ngờ, đưa trận đấu vào 10 phút hiệp phụ.
Ngay đầu giờ đấu thêm, VN cũng thua trước 3-4. Tưởng chừng như mọi chuyện đã an bài khi người Nhật vẫn kiểm soát bóng tốt và áp đặt thế trận. Nhưng với tư tưởng không hề buông xuôi, các cầu thủ futsal VN vẫn tranh chấp tích cực từng đường bóng, chấp nhận mạo hiểm đá 5 người (đội trưởng Bảo Quân thay vai trò của thủ môn Văn Huy) để tạo số đông vây ép lại đối thủ khi có bóng.
Nỗ lực đó đã được đền bù xứng đáng khi trận đấu chỉ còn 1 phút thì Trần Thái Huy đã chớp thời cơ ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa 4-4. Chính nhờ sự thăng hoa này cộng với việc đổi thủ môn Nguyễn Đình Ý Hòa to cao, sải tay dài vào bắt phạt đền, futsal VN đã có 2 cú sút thành công trên chấm luân lưu của Bảo Quân và Trọng Luân, trong khi Nhật Bản sút 1 quả chạm xà và 1 quả bị thủ môn Ý Hòa đỡ được.
Trưởng đoàn futsal VN Trần Anh Tú ôm chầm cầu thủ - Ảnh: Ngô Nguyễn
Trưởng đoàn futsal VN Trần Anh Tú nói trong xúc động: “Đây là chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ và thật sự quá đỗi bất ngờ. Toàn đội chỉ xác định gặp ĐKVĐ Nhật Bản thì cố gắng thi đấu với sự tập trung tốt nhất, kỷ luật đấu pháp chặt chẽ nhất để nếu có thua cũng là sự chuẩn bị nghiêm túc cho các trận play-off. Thế mà tất cả đã vượt quá mong đợi của chúng tôi.
Cả đội đã thi đấu quá hay, anh em cầu thủ đã chiến đấu cật lực, có những người vẫn còn chấn thương như thủ môn Văn Huy vẫn chơi với trách nhiệm rất cao. Bên cạnh đó, HLV Bruno Formoso đã có sự chỉ đạo tài tình, hợp lý từng thời điểm nên giúp cả đội chơi chặt chẽ, hưng phấn. Xin cám ơn toàn đội đã cống hiến bữa tiệc bóng đá tuyệt vời giúp VN lần đầu ghi tên vào World Cup và cảm ơn khán giả VN tại Uzbekistan đã đến sân động viên, cổ vũ hết mình cho đội tuyển, làm nên chiến thắng lịch sử này”.
Như vậy Futsal VN sẽ đá bán kết với Iran, đội đã thắng Kyrgyzstan 7-0 vào 21 giờ ngày 19.2, còn bán kết 1 giữa chủ nhà Uzbekistan (thắng Iraq 3-0) gặp Thái Lan (thắng Úc 6-1) lúc 18 giờ cùng ngày.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói như reo sau trận đấu: “Thật xúc động và tự hào khi bóng đá VN giờ đây đã ghi tên vào World Cup. Sau cú hụt ở ngưỡng cửa thiên đường của đội tuyển nữ năm rồi khi không giành vé đến World Cup thì lần này futsal VN đã làm được điều chờ đợi bấy lâu là giành quyền đến World Cup Futsal Colombia.
VFF đánh giá rất cao nỗ lực của đội tuyển futsal khi đầu năm đã mang lại niềm vui và hạnh phúc quá lớn cho người hâm mộ, mở ra những tín hiệu lạc quan cho bóng đá VN. Tháng 3 này khi sang Colombia họp, chắc chắn hình ảnh và tên tuổi của futsal VN sẽ còn bay cao...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.