Guardiola đánh đúng điểm yếu khiến Tuchel nhận một bài học

Tây Nguyên
Tây Nguyên
12/04/2023 12:49 GMT+7

Man City của HLV Pep Guardiola đã đặt một chân vào bán kết Champions League sau chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết diễn ra rạng sáng nay (12.4).

Trong 12 năm kể từ lần cuối Guardiola nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu với tư cách là HLV của Barcelona, ông thường bị chỉ trích vì những điều quá phức tạp trong chiến thuật ở vòng loại trực tiếp Champions League. Điều đó xảy ra trong 3 lần bị loại ở bán kết thời điểm ông dẫn dắt Bayern Munich từ năm 2014 đến 2016.

Guardiola đánh đúng điểm yếu để dạy cho Tuchel một bài học - Ảnh 1.

Các mũi tấn công của Bayern Munich bị hậu vệ Man City khóa chặt

AFP

Lần gần nhất Guardiola đến gần vinh quang Champions League được chờ đợi từ lâu của Man City là thất bại trong trận chung kết năm 2021 trước Chelsea của HLV Thomas Tuchel. Và việc Tuchel được bổ nhiệm làm HLV của Bayern Munich cách đây chưa đầy 3 tuần đã mang đến cơ duyên thú vị. Nhưng lần này, nhà cầm quân người Đức đã bị đánh bại khi những nỗ lực của Guardiola đã khiến "Hùm xám" nhận thất bại nặng nề nhất tại Champions League trong 6 năm qua.

Sau nhiều lần mày mò ở đầu mùa giải, Guardiola đã quyết định sử dụng hàng thủ toàn là các trung vệ như Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones và Manuel Akanji. Điều này khiến Joao Cancelo phải tìm đến Bayern Munich sau khi được Guardiola cho phép ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1 một cách bất ngờ.

Guardiola đánh đúng điểm yếu để dạy cho Tuchel một bài học - Ảnh 2.

Guardiola (phải) đã thắng Tuchel ở lượt đi tứ kết Champions League

AFP

Stones có xu hướng trở thành người kế vị của Joao Cancelo khi hoạt động ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng tuyển thủ Anh ở trận đấu với Bayern Munich xuất phát ở vị trí trung vệ, còn Akanji chuyển sang hậu vệ phải để xử lý tốc độ của Leroy Sane và Kingsley Coman.

"Trong trận đấu cả 4 hậu vệ thật tuyệt vời vì để xử lý Leroy và Coman, bạn phải phòng ngự thực sự tốt trong các cuộc đấu tay đôi. Cách họ xử lý tình huống khá thoải mái, không chút lo lắng. Biết rằng trong kiểu trận đấu như vậy, có những phút bạn sẽ phải chịu đựng, phải vật lộn", HLV Guardiola nói.

Ở trận thắng Bayern Munich, lần đầu tiên Man City kết thúc một trận đấu trên sân nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng ít hơn, nhưng đã dẫn trước nhờ pha lập công tuyệt đẹp trong hiệp 1 của Rodri và sau đó tận dụng tối đa những sai lầm của Bayern Munich trong 20 phút cuối cùng. Sau trận, HLV Tuchel phải thốt lên rằng: "Chúng tôi đã bị trừng phạt một cách tàn nhẫn. Đây là đẳng cấp cao nhất trong bóng đá thế giới".

Quyết định gọi lại Bernardo Silva của Guardiola để thay thế Riyad Mahrez đã được đền đáp khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một màn trình diễn xuất sắc bằng bàn thắng thứ 2 cho đội nhà. Vào thời điểm đó, Julian Alvarez đã thay thế Kevin De Bruyne nhằm giúp xoay chuyển đà tấn công của Man City. "Tôi ở đây để đưa ra quyết định và tôi chấp nhận nó. Đó là phẩm chất lớn nhất của tôi với tư cách là một HLV. Tôi nhận thấy màn trình diễn trên sân vào thời điểm đó, chúng tôi cần thêm năng lượng với Julian và đó là lý do tại sao tôi quyết định thay người", Guardiola nói thêm về việc rút De Bruyne ra sân.

Guardiola đánh đúng điểm yếu để dạy cho Tuchel một bài học - Ảnh 3.

Man City đang có lợi thế lớn trước trận lượt về

AFP

2 lần Alvarez suýt chút nữa ghi bàn, nhưng cầu thủ người Argentina đã góp phần vào bàn thắng thứ 3 giúp Man City tạo lợi thế lớn trước trận lượt về ở Munich. Quả tạt của Alvarez đã được Stones đánh đầu chuyền cho Erling Haaland để ghi bàn thắng thứ 45 của anh trong mùa giải này.

Các ông chủ của Man City ở Abu Dhabi vẫn đang chờ đợi giây phút vinh quang tại Champions League, và đoàn quân của Guardiola đang tiến gần hơn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.