HLV mất ngủ, không dám cạo râu, 'ngoại binh' Lào giảm cân để vào tứ kết

19/03/2023 09:14 GMT+7

Sau khi để thua ở trận ra quân, đội ĐH Huế đã trở lại một cách mạnh mẽ để giành quyền vào chơi tứ kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 một cách thuyết phục.

Ở trận ra quân, đội ĐH Huế đã nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Tuy nhiên, đến với lượt trận thứ 2 và thứ 3, đại diện của miền Trung đã chơi rất khởi sắc và lần lượt đánh bại đội Trường ĐH Cần Thơ (2-1) trước khi thắng thuyết phục đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (3-0). Qua đó, đội ĐH Huế giành vé vào chơi tứ kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

HLV trưởng đội ĐH Huế - ông Trịnh Xuân Hồng chia sẻ: "Đối thủ ở trận đầu là Trường ĐH Sư phạm TDTT rất mạnh và họ thắng là xứng đáng. Tuy nhiên, đội chúng tôi cũng đã có một số cơ hội rất tốt nhưng không thể tận dụng được".

Sau trận thua ở lượt trận đầu tiên, HLV Xuân Hồng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra những sự thay đổi về đấu pháp, chiến thuật và con người sao cho đội bóng có thể thi đấu tốt hơn. "Việc thua ở lượt trận đầu tiên khiến đội ĐH Huế buộc phải có 3 điểm ở lượt trận thứ 2 và thứ 3 để nắm quyền tự quyết. Chính vì vậy, tôi đã phải trăn trở rất nhiều, làm việc rất chăm chỉ, có khi đến mất ngủ. Trong bóng đá, việc phải thay đổi đội hình chính trong quãng thời gian ngắn là điều ít ai làm. Tuy nhiên, sau trận đấu đầu tiên, tôi đã mạnh dạn thay đổi đội hình "đinh" để có được kết quả tốt ở 2 trận sau", ông Hồng tiết lộ.

HLV mất ngủ, không dám cạo râu, 'ngoại binh' Lào giảm cân để vào tứ kết - Ảnh 1.

HLV Trịnh Xuân Hồng dẫn dắt đội ĐH Huế vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục

ĐỘC LẬP

Cận cảnh nơi ăn chốn ở của các cầu thủ sinh viên: ‘Tất cả đều được lo chu đáo’

Tại vòng loại khu vực miền Trung, tiền đạo Trần Duy Minh đã ghi đến 6 bàn thắng (vua phá lưới vòng loại toàn quốc). Tuy nhiên, đến VCK, tiền đạo cắm này lại không đạt phong độ tốt nhất với những pha bỏ lỡ ở trận thua đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Do đó, HLV Trịnh Xuân Hồng đã đưa Duy Minh ra đá tiền đạo cánh và thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt con người so với đội hình ban đầu.

Trả lời phỏng vấn sau khi thắng đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, HLV Trịnh Xuân Hồng khuôn mặt đã tươi hơn. "Nhưng thực tình mà nói, đang trong giải đấu, đôi khi nghĩ đến chuyện kiêng cữ nên tôi còn không dám cạo râu", HLV trưởng đội ĐH Huế cười sảng khoái.

HLV mất ngủ, không dám cạo râu, 'ngoại binh' Lào giảm cân để vào tứ kết - Ảnh 2.

Đội ĐH Huế vào tứ kết với vị trí nhì bảng B

ĐỘC LẬP

Được biết, đội ĐH Huế (tiền thân là khoa Giáo dục thể chất, thuộc ĐH Huế) đã từng vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2015 trên chính sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Lúc đó, ông Trịnh Xuân Hồng góp mặt với vai trò là HLV phó. Giờ đây, ông Hồng đã là người dẫn dắt đội bóng ĐH Huế. "Tôi muốn tìm lại vinh quang của 10 năm về trước tại chính nơi này. Bây giờ, chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường. Đội ĐH Huế sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình kể từ vòng tứ kết".

Bên cạnh HLV Trịnh Xuân Hồng, một nhân vật cũng đóng vai trò rất quan trọng trong chiến thắng của đội ĐH Huế là thủ thành Chanthavisouk Phonesavath. Từ vị trí thủ môn số 2, Phonesavath được tin tưởng giao nhiệm vụ vì thủ môn số 1 là Trần Quang Vinh bị chấn thương ở trận đấu đầu tiên tại VCK và nhiều khả năng sẽ không thể thi đấu tiếp.

HLV mất ngủ, không dám cạo râu, 'ngoại binh' Lào giảm cân để vào tứ kết - Ảnh 3.

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 18.3: Màn đôi công hấp dẫn | Chàng tiền đạo ‘ngòi nổ’

HLV mất ngủ, không dám cạo râu, 'ngoại binh' Lào giảm cân để vào tứ kết - Ảnh 4.

'Ngoại binh' Lào Chanthavisouk Phonesavath của đội ĐH Huế

ĐỘC LẬP

Kể từ đó, "ngoại binh" Lào đã không phụ sự tin tưởng từ ban huấn luyện và các đồng đội. Thủ môn này chơi rất lăn xả, bắt bóng bổng tốt và có không ít lần cứu thua cho đội ĐH Huế. Phonesavath dù có chiều cao tốt (1,87 m) nhưng điểm yếu là thân hình hơi "đồ sộ" khi nặng đến 92 kg. Tuy nhiên, để có thể chơi như hôm nay, chàng thủ môn người Lào đã phải nỗ lực rất nhiều để giảm cân.

HLV Trịnh Xuân Hồng tiết lộ: "Sau khi về quê ăn tết đợt vừa rồi, Phonesavath đã bị tăng cân rất nhiều. Tuy nhiên, tôi đã góp ý và cậu ấy cũng rất lắng nghe. Phonesavath liên tục giảm cân. So với khi đá vòng loại khu vực miền Trung (tại Đà Nẵng), cậu ấy đã giảm được 1,8 kg. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào Phonesavath".

'Công thần' Trường ĐH Tôn Đức Thắng: từng đá sân xi măng, dựng thùng rác làm khung thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.