Lạnh lẽo bên trong căn nhà bà Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại, sống lúc cuối đời

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/06/2023 18:40 GMT+7

Căn nhà cổ kiểu Pháp, từng là nơi ở cuối đời của Đoan Huy Hoàng thái hậu, tức bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) tại TP.Huế, bị bỏ hoang phế nhiều năm, cỏ mọc um tùm, xuống cấp…

Tọa lạc tại số 145 Phan Đình Phùng (TP.Huế), căn nhà màu vàng 2 tầng với lối kiến trúc kiểu Pháp, mặt tiền hướng ra sông An Cựu này từng là nơi ở những ngày cuối đời của Hoàng thái hậu Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại).

Những năm gần đây, ngôi nhà xuống cấp, cỏ mọc um tùm… khiến nhiều người dân và du khách đi qua không khỏi xót xa.

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 1.

Căn nhà tọa lạc tại địa chỉ 145 Phan Đình Phùng (TP.Huế)

LÊ HOÀI NHÂN

Cảnh hoang tàn, lạnh lẽo trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống những ngày cuối đời

Căn nhà này được xây dựng vào thời kỳ Pháp thuộc, trải qua rất nhiều đời chủ khác nhau. Đến năm 1955, sau khi bị chính quyền Ngô Đình Diệm tịch thu cung An Định (biệt cung của triều Nguyễn dành cho bà Từ Cung), bà đã mua ngôi nhà này để sống những ngày cuối đời.

Theo di nguyện của bà Từ Cung, sau khi bà mất, tòa nhà sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đến năm 1980, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đảm nhận chăm lo bảo quản, thờ cúng và tổ chức trưng bày một số di vật của bà.

Sau này, các di vật đó được chuyển về cung An Định, nên có một quãng thời gian ngôi nhà được trưng dụng cho thuê để mở quán cà phê phục vụ du khách.

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 2.

Đây từng là nhà lưu niệm của Hoàng thái hậu Từ Cung

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 3.

Căn nhà hoang phế nhiều năm

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 4.

Cỏ mọc um tùm trước cửa chính

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 5.

Các cánh cửa trước nhà luôn trong tình trạng đóng, khóa

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 6.

Có nhiều khu vực cây dại mọc cao gần 1 m

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 7.

Các vật dụng trang trí cũng cũ kỹ, hư hỏng, nhếch nhác theo thời gian

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 8.

Khu vực phía sau căn nhà

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 9.

Các công trình phụ bị bỏ hoang lâu ngày, xuống cấp trầm trọng

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 10.

Bên trong tầng 1 của căn nhà

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 11.

Cầu thang lên tầng 2

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 12.

Tầng 2 của căn nhà vẫn còn khu vực thờ bà Từ Cung, tuy nhiên vì để hoang nên bụi bặm

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 13.

Khu vực lấy ánh sáng vào căn nhà, ở tầng 2

LÊ HOÀI NHÂN

Lạnh lẽo bên trong căn nhà mẹ vua Bảo Đại sống lúc cuối đời tại Huế - Ảnh 14.

Nhiều đồ đạc trong căn nhà vẫn để ngổn ngang

LÊ HOÀI NHÂN

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, do ảnh hưởng của Covid-19 nên việc kinh doanh cà phê gặp khó khăn, đơn vị kinh doanh dịch vụ đành trả lại tòa nhà, 3 năm nay công trình bị bỏ không. Qua thời gian, vì yếu tố thời tiết đã khiến tòa nhà ngày càng xuống cấp.

Hồi đầu tháng 3, trả lời báo chí, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho rằng đơn vị đang lập phương án cải tạo không gian công trình này trở thành trung tâm giáo dục di sản cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tòa nhà vẫn đang trong cảnh lạnh lẽo vì bỏ hoang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.