Lớp học vui vẻ: Nơi trẻ em ung thư quên đi nỗi đau, lưu giữ tiếng cười

Lớp học vui vẻ: Nơi trẻ em ung thư quên đi nỗi đau, lưu giữ tiếng cười

11/06/2023 16:08 GMT+7

Ngày 1.6.2023, lớp học vui vẻ của cô Lê Thị Mai tiếp tục mở rộng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, trẻ em ung thư được học và chơi để quên đi nỗi đau bệnh tật.


Sau thành công của lớp học cho trẻ em ung thư được mở tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cô Mai muốn nhân rộng mô hình, đem lớp học vui vẻ đến cho Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ngày 1.6.2023 vừa qua, lớp học vui vẻ được mở tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Lớp học vui vẻ: Nơi trẻ em ung thư quên đi nỗi đau, lưu giữ tiếng cười - Ảnh 1.

Chỉ vừa truyền kháng sinh ít phút trước nhưng em bé này đã đến lớp để được đi học

Trang Châu

Gọi là lớp học nhưng học sinh đến từ các độ tuổi khác nhau, từ mẫu giáo, tiểu học, THCS. Điểm chung ở các bé đều xem bệnh viện là nhà, có phác đồ điều trị lâu dài nên không thể đến trường. 

Để dạy những học sinh đặc biệt này, sách vở cũng có những nét đặc thù riêng. Đa phần là những sách vở giúp học sinh giảm tải phần viết, có hình ảnh minh hoạ cho các em hứng thú học tập. 

Ngoài hoạt động dạy học, CLB Nét chữ xinh còn có những hoạt động khác dành cho trẻ em ung thư đang điều trị tại bệnh viện như: chuyến xe 0 đồng, tặng tóc cho bệnh nhi, tổ chức hoạt động vui chơi cho các bé nhân ngày lễ lớn.

Trong thời gian tới, CLB Nét chữ xinh sẽ có một dự án kết nối, hỗ trợ cho các bệnh nhi sau khi chữa lành ung thư có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.