Ngoại hạng Anh: M.U hạ Wolves, nắm quyền tự quyết vị trí tốp 4

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/05/2023 23:36 GMT+7

Anthony Martial đã giúp nỗ lực giữ vị trí tốp 4 của M.U trở lại đúng hướng khi tiền đạo người Pháp chấm dứt cơn hạn bàn thắng trong chiến thắng quan trọng 2-0 trước Wolves ở Ngoại hạng Anh diễn ra tối 13.5.

Martial đã trải qua 8 trận không ghi bàn cho M.U trước khi lập công trong hiệp 1 ở cuộc đón tiếp Wolves tại sân nhà Old Trafford. Chiến thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" sau 3 trận đấu được kết thúc bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Alejandro Garnacho.

Ngoại hạng Anh: M.U hạ Wolves, nắm quyền tự quyết vị trí tốp 4 - Ảnh 1.

Martial giải hạn cơn khát bàn thắng

AFP

Sau những thất bại liên tiếp trước Brighton và West Ham đe dọa tiêu tan hy vọng giành quyền dự Champions League mùa tới, đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã lập lại trật tự tại Old Trafford. M.U đứng thứ 4, xếp sau Newcastle về hiệu số bàn thắng bại, hơn Liverpool (đội đang đứng thứ 5) 4 điểm.

Sau trận này, M.U sẽ còn 3 trận đấu, trong khi Liverpool sẽ chỉ còn 2 trận đấu, giúp đoàn quân của ông Ten Hag nắm quyền kiểm soát trong cuộc đua tốp 4.

Ở trận này, cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer lần đầu tiên trở lại Old Trafford kể từ khi bị sa thải vào tháng 11.2021. Solskjaer luôn tươi cười khi chụp ảnh với người hâm mộ trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng ngay cả những CĐV yêu mến huyền thoại Na Uy nhất cũng phải thừa nhận những tiến bộ ấn tượng đạt được dưới thời Ten Hag mùa này đã nhấn mạnh những thất bại trong triều đại đầy khó khăn của chính ông.

Ngoại hạng Anh: M.U hạ Wolves, nắm quyền tự quyết vị trí tốp 4 - Ảnh 2.

Garnacho ấn định chiến thắng cho M.U

AFP

HLV Ten Hag thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là  Marcus Rashford phải ngồi ngoài vì chấn thương ở chân. Martial, Jadon Sancho và Raphael Varane vào sân từ đầu. M.U chỉ ghi được 6 bàn trong 9 trận đấu trước đó của họ, giúp Liverpool hy vọng mới tranh vào tốp 4 sau 6 trận thắng liên tiếp. Nhưng trong ngày đạt phong độ tốt, Bruno Fernandes chính là nguồn cảm hứng giúp M.U đánh bại Wolves khi tiền vệ ngôi sao người Bồ Đào Nha góp công lớn trong cả hai bàn thắng, mang lại cho "Quỷ đỏ" hy vọng lớn giữ vị trí tốp 4. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.