Ngược dòng nghẹt thở để vô địch, đội bóng Thái Lan có hành động tuyệt đẹp

29/12/2023 20:14 GMT+7

Chiều 29.12 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11), giải futsal TP.HCM mở rộng 2023 - Cúp LS đã khép lại với trận chung kết giữa CLB Sahako (Việt Nam) và đội bóng của Thái Lan - CLB Thammasat Stallion.

Đến từ một nền futsal nằm trong tốp 4 châu Á và sở hữu các ngoại binh rất xuất sắc, CLB Thammasat Stallion được đánh giá cao hơn CLB Sahako với một lực lượng toàn cầu thủ Việt Nam. Ở thế cửa dưới nên CLB Sahako nhập cuộc với lối chơi phòng ngự phản công. Sự tập trung cao độ cùng với lối chơi quyết liệt giúp cho đoàn quân của ông Nguyễn Anh Khoa tạo được thế trận vững chắc, vô hiệu hóa tốt bộ đôi ngoại binh rất sắc sảo của Thammasat Stalllion. Bên cạnh phòng thủ chặt chẽ, CLB Sahako còn gây hứng khởi cho hàng ngàn khán giả trên sân bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8, sau một pha lên bóng tốc độ rồi Văn Tiến kết thúc cận thành.

Ngược dòng nghẹt thở để vô địch, đội bóng Thái Lan có hành động tuyệt đẹp- Ảnh 1.

CLB Sahako 2 lần dẫn trước nhưng để thua chung cuộc đầy đáng tiếc

H.H

Ngược dòng nghẹt thở để vô địch, đội bóng Thái Lan có hành động tuyệt đẹp- Ảnh 2.

Ngoại binh của CLB Thammasat Stallion (áo đỏ) quá sắc bén

H.H

Với nỗ lực dồn ép để kiếm bàn gỡ, Thammasat Stallion san bằng cách biệt nhờ bàn thắng của Carneiro ở phút 17. Sau đó, CLB Sahako tiếp tục cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường, không hề e ngại trước đối thủ mạnh hơn. Tinh thần chiến đấu không chùn bước đó được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện của Việt Nam, khi hiệp 1 chỉ còn 4 giây. Ngọc Sơn tung cú đá biên đưa bóng bật người cầu thủ Thammasat Stallion và đổi hướng đi vào lưới.

Trong hiệp 2, đại diện của futsal Thái Lan đẩy mạnh tấn công. Phút 25, Carneiro thêm một lần tỏa sáng bằng pha thoát xuống bên cánh trái và tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 2-2. Trận đấu trở về vạch xuất phát, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, Thammasat Stallion cho thấy sự nguy hiểm hơn nhờ 2 ngoại binh.

Phút 35, Di Maria tung cú sút xa đưa bóng đi trúng một cầu thủ, khiến thủ môn Xuân Hiệp lỡ trớn và đành phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Thời điểm cuối trận, CLB Sahako sử dụng chiến thuật power-play nhưng không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự của Thammasat Stallion. Đại diện của Việt Nam đành chấp nhận thất bại tiếc nuối 2-3 trước đội bóng đến từ Thái Lan. Thắng trận nghẹt thở, CLB Thammasat Stallion giành chức vô địch giải futsal TP.HCM mở rộng năm 2023.

Ở lễ bế mạc, CLB Thammasat Stallion tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng của đội vô địch (5.000 USD, khoảng 120 triệu đồng) để trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Ngược dòng nghẹt thở để vô địch, đội bóng Thái Lan có hành động tuyệt đẹp- Ảnh 3.

CLB Thammasat Stallion tặng toàn bộ tiền thưởng chức vô địch cho trẻ em khó khăn ở Việt Nam

H.H

Ngược dòng nghẹt thở để vô địch, đội bóng Thái Lan có hành động tuyệt đẹp- Ảnh 4.

CLB Sahako đoạt vị trí á quân

H.H

Trước đó, trong trận hạng 3, Thái Sơn Nam TP.HCM hòa 4-4 với Selangor Mac. Trên loạt luân lưu, Selangor Mac dứt điểm tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

CÁC DANH HIỆU CHUNG CUỘC

Vô địch: CLB Thammasat Stallion, giải thưởng 5.000 USD

Á quân: CLB Sahako, giải thưởng 3.000 USD

Hạng 3: Selangor Mac, giải thưởng 1.000 USD

Giải phong cách: CLB Thái Sơn Nam TP.HCM

Vua phá lưới: Carneiro (9 bàn, CLB Thammasat Stallion)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Mai Xuân Hiệp (CLB Sahako)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Carneiro (CLB Thammasat Stallion)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.