Nhà vua lộ diện

24/06/2012 03:00 GMT+7

Từ giã lối chơi hiệu quả nhưng nặng nề bằng một lối chơi thanh thoát, đẹp mà vẫn không kém hiệu quả, cho tới hôm nay đội tuyển Đức đã khẳng định được một “phong cách Đức” hiện đại.

Từ giã lối chơi hiệu quả nhưng nặng nề bằng một lối chơi thanh thoát, đẹp mà vẫn không kém hiệu quả, cho tới hôm nay đội tuyển Đức đã khẳng định được một “phong cách Đức” hiện đại.  

Đội Đức đã lập kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp trong các trận chính thức, kể từ World Cup 2010, từ trận tranh huy chương đồng Đức thắng Uruguay 3-2 tới nay. Đó là câu trả lời hùng hồn nhất cho sự thành công của phong cách Đức hiện đại, của lối chơi “sức mạnh mềm” nổi tiếng, của tư duy Juergent Klinsmann và Joachim Loew.

Nhà vua lộ diện 
Niềm vui của Lahm sau khi ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Hy Lạp là đội bóng không thật mạnh ở thời điểm này, nhưng họ có truyền thống là một đội chơi bóng quyết liệt tới cùng, bằng ý chí và nghị lực không thua gì của người Đức. Lối chơi phản công nhanh của Hy Lạp thật quả cảm, nó chứng tỏ cầu thủ của họ không hề run sợ trước bất cứ đội bóng nào dù mạnh tới đâu. Bàn thắng của Samaras vào lưới Neuer là kết quả của một pha phản công mẫu mực, là kết quả của lòng dũng cảm. Những đội bóng yếu nên học Hy Lạp cách chơi bóng không biết sợ như thế.

 
Đức- Hy Lạp 4-2 ( Lahm 39’, Khedira 61’, Klose 68’, Reus 74’ cho Đức, Samaras 55’, Salpigidis 89’ đá 11m).

Nhưng Hy Lạp phải đối đầu với một đội bóng quá mạnh, lại thể hiện sức mạnh ấy một cách mềm mại bằng nghệ thuật cầm bóng và lối chơi phát triển bóng rất nhanh nhưng rất nhẹ, bằng những pha kết thúc khác nhau với những cầu thủ khác nhau khiến đối thủ không biết ai là chủ công để mà kèm. Trận này Đức ghi 4 bàn thắng - con số bàn thắng cao nhất, ngang với trận Nga thắng Czech. 4 bàn do 4 cầu thủ ghi theo 4 kiểu khác nhau, và kiểu nào cũng đẹp. Từ đội trưởng Lahm đến Khedira rồi Klose và cuối cùng là cầu thủ trẻ Reus đều thể hiện tài ghi bàn đẳng cấp. Điều đáng nói là 3 bàn thắng ở hiệp 2 của Đức chỉ ghi trong vòng 13 phút, từ phút 61 tới phút 74, một tốc độ ghi bàn rất đáng nể. Điều đó nói lên rằng, không cần lối chơi “xe tăng”, Đức vẫn chọn cho mình một phong cách chơi bóng đúng, vừa tạo được sự thân thiện và cảm tình của hàng triệu CĐV trung lập, vừa vinh danh được bóng đá tấn công đẹp mắt, lại vừa mang đến hiệu quả cao.

Xem Đức đá rất thích vì không rườm rà mà vẫn tạo áp lực nhanh lên phần sân đối phương, khiến Hy Lạp lúng túng không thể triển khai cách đối phó. Với những đường nét giản dị, cô đọng, có nhịp điệu nhanh, rất phù hợp với tư duy hiện đại, tuyển Đức xứng đáng là ứng viên số 1 của chức vô địch năm nay. 

 Thanh Thảo

>> Sức mạnh của tuyển Đức...đến từ khán đài
>> Tuyển Đức được hút thuốc, uống bia và "yêu" WAGs ở Euro 2012
>> Tuyển Đức và CH Czech cùng nhận tin vui
>> Tuyển Đức loại Cacau khỏi danh sách chính thức dự Euro 2012
>> Tuyển Đức triệu tập 27 tuyển thủ chuẩn bị cho EURO 2012
>> Tuyển Đức được vinh danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.