Những chuyện tình đẹp trên sân cỏ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
04/03/2023 11:24 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 đã tìm ra 12 đội bước vào vòng chung kết. Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, bùng nổ cảm xúc, bên sân cỏ còn chứng kiến những câu chuyện tình yêu của cầu thủ và những người đẹp.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 1.

Đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và bạn gái

NVCC

Có hẳn hội cổ động viên riêng, cầu thủ biệt danh ‘tên lửa’ có gì đặc biệt?

"Có người yêu cổ vũ, đá bóng rất sung"

Một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khu vực TP.HCM phải kể đến Nguyễn Văn Tấn Đạt của đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - đội vừa chiến thắng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng để vào vòng chung kết chiều qua.

Là đội trưởng, Tấn Đạt sở hữu lối chơi chững chạc và có cách để truyền lửa cho các đồng đội của mình. Nam sinh viên năm cuối ngành Điện - Điện tử từng kể với PV Thanh Niên, nhờ tham gia một giải bóng đá sinh viên năm ngoái mà anh có bạn gái.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 2.

Tấn Đạt (số 5) chơi bóng rất hay ở vòng loại khu vực TP.HCM

NHẬT THỊNH

Cô gái ấy tên Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing. Và hiện tại, tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023, "một nửa" của Nguyễn Văn Tấn Đạt đã tiếp thêm sức mạnh cho anh rất nhiều. Dù nhiều trận tại vòng loại, bạn gái phải đi học nên chỉ cổ vũ được từ xa nhưng với đội trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đó cũng là một niềm hạnh phúc lớn.

"Có bạn gái cổ vũ, cảm giác ra sân nó rất đã. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam", Tấn Đạt nói.

Bàn thắng đầu dành cho người yêu, bàn thứ hai để tặng cha mẹ

Nụ hôn trên sân vận động Cần Thơ

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khu vực Tây Nam bộ là giây phút đội Trường ĐH Cần Thơ ăn mừng chiến thắng trước đội Trường ĐH Trà Vinh, giành vé vào vòng chung kết. Ngay trên sân cỏ lúc ấy, cầu thủ Trình Văn Quốc Kiệt (số 7) của Trường ĐH Cần Thơ được bạn gái trao cho nụ hôn.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 3.

Nụ hôn của Lê Ngọc Trân dành cho bạn trai Trình Văn Quốc Kiệt

MINH TÂN

Trình Văn Quốc Kiệt là sinh viên năm 3 ngành Tài chính ngân hàng. Đam mê bóng đá từ nhỏ, chàng trai cho hay lúc nào cũng muốn cống hiến cho đội để tập thể thi đấu hết mình. "Trận đấu gặp Trường ĐH Trà Vinh quá áp lực vì phải chiến thắng mới được đi tiếp nhưng chúng tôi đã thúc đẩy nhau, phải quyết giành chiến thắng nên khi đã đạt được mục tiêu, chúng tôi vỡ òa cảm xúc", Quốc Kiệt nói.

Quốc Kiệt càng hạnh phúc hơn khi bạn gái chạy xuống sân ăn mừng cùng đội và hôn anh. Chuyện tình yêu đẹp của cầu thủ càng khiến mọi người ngưỡng mộ. Chàng trai bật mí về một nửa của mình: "Cô ấy tên Lê Ngọc Trân, sinh viên một trường đại học khác. Chúng tôi quen nhau gần 1 năm rồi. Ngọc Trân lúc nào cũng theo dõi hay đi theo để cổ vũ cho tôi qua từng trận đấu".

Cận cảnh cú sút xoáy 'cầu vồng' đẹp mắt giúp đại diện Tây Đô đi tiếp

Lưu lại những kỷ niệm đẹp

Dù đội của mình không được vào vòng chung kết tuy nhiên với nhiều cầu thủ trẻ, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời với quá nhiều cảm xúc. Các cầu thủ được học hỏi, rèn luyện kỹ thuật chơi bóng ở một giải đấu lớn, phát huy tinh thần tập thể và có thêm những kỷ niệm đáng nhớ với người thân yêu của mình.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 4.

Bill và bạn gái Anna

NHẬT THỊNH

Souvanmany Ekpanya (23 tuổi, tên thường gọi là Bill), là du học sinh người Lào của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF). Là "ngoại binh" năng nổ, chơi bóng lăn xả tại UEF, Bill còn được biết đến là một cầu thủ vô cùng may mắn khi đi tập hay đá thật thì trên sân luôn có bạn gái cổ vũ.

Bạn gái của Bill là Anna Thammakhan (22 tuổi), cũng đang là sinh viên năm 2 khoa Quan hệ quốc tế, Trường UEF. Mới đây Anna còn tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss UEF và vào tới top 10. Chuyện tình yêu đẹp của Bill và Anna được nhiều người chúc mừng.

Bill vui vẻ giới thiệu: "Tôi quen Anna từ Lào, nên cả 2 đứa cùng quyết tâm giành học bổng sang Việt Nam học. Anna thích múa, tập gym, còn tôi mê bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Anna không thích bóng đá nhưng vì luôn ủng hộ mọi sở thích, đam mê của tôi nên cô ấy luôn động viên tôi".

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 5.

Tình yêu đẹp của Vilay Sayyalath và Sommany

NVCC

Nữ trọng tài xinh đẹp 6 năm kinh nghiệm: Nghề đã chọn mình!

Cũng là cầu thủ người Lào - chàng trai Vilay Sayyalath là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam cũng có một chuyện tình rất đẹp với cô gái người Lào, đang là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. 

Cô gái tên Sommany luôn có mặt trong các buổi tập luyện hay thi đấu của đội bóng Học viện Hàng không Việt Nam để tiếp sức cho bạn trai.

Còn Phan Tấn Lợi, cầu thủ phía Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM ghi được 2 bàn thắng ở giải. Một bàn thắng anh dành tặng mẹ, còn một bàn, anh tặng bạn gái. Nói về người yêu của mình, Phan Tấn Lợi cho biết cô gái tên Ngô Nguyễn Thị Hoài Nhung, nữ sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 6.

Tình yêu đẹp của Phan Tấn Lợi và Ngô Nguyễn Thị Hoài Nhung

NVCC

Tấn Lợi cho biết bạn gái không bỏ sót trận đấu nào có anh thi đấu. Trận đấu cuối ở vòng loại, cả cha mẹ, em gái và bạn gái Tấn Lợi cùng đến sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Có trận tôi thi đấu nhưng bạn gái vướng lịch học, không thể ra sân. Cô ấy kể hôm ấy xem trực tuyến, thấy tôi ghi bàn thì đã nhảy lên giữa sân trường để ăn mừng. Hay có trận tôi gặp chấn thương phải nằm sân cô ấy sốt ruột lo lắng vô cùng. Bóng đá đã giúp tôi lưu lại được những khoảnh khắc, kỷ niệm thật tươi đẹp với gia đình và những người thương yêu", cầu thủ có tình yêu đẹp bên sân cỏ bộc bạch.

Những chuyện tình yêu đẹp trên sân cỏ - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.