Niềm tin vào U.23 Việt Nam đã bị... đóng băng

16/12/2013 09:17 GMT+7

(TNO) Không phải để đến khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 13- 14 độ C, khán giả Hà Nội mới hờ hững với những trận cầu tường thuật trực tiếp của U.23 Việt Nam (VN) từ Myanmar. Niềm tin cho đội bóng nước nhà vẫn đóng băng, dù VN đã thắng Lào tới 5-0.

(TNO) Không phải để đến khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 13- 14 độ C, khán giả Hà Nội mới hờ hững với những trận cầu tường thuật trực tiếp của U.23 Việt Nam (VN) từ Myanmar. Niềm tin cho đội bóng nước nhà vẫn đóng băng, dù VN đã thắng Lào tới 5-0.

 U.23 VN
Trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Lào đã đi được một nửa, khách trong quán vẫn vắng teo - Ảnh: Minh Hoàng

Trời Hà Nội tối thẫm lúc 19 giờ tối, 15.12. Gió lạnh, mưa rào càng khiến quán xá vắng tênh. Đường Hồ Đắc Di, Q. Đống Đa, phố của những cửa hàng cà phê bóng đá lèo tèo vài người.

19 giờ 15, suốt một dọc phố Hồ Đắc Di với trên 10 cửa hàng, tổng số trên 20 màn hình ti vi và màn hình chiếu mở kênh VN gặp Lào đếm được trên đầu ngón tay.

Tùng, chủ một quán cà phê cho biết trận ra quân VN gặp Brunei, quán cũng có kha khá khách. Trận gặp Singapore, khách đã ít hơn, và gần hết khách bỏ về sau hiệp 1, sau khi các cầu thủ VN đốt lưới nhà 1 bàn.

19 giờ 45, chủ quán kê thêm một số bàn, ghế ra phía ngoài. “Mọi người không xem U.23 nhưng lát nữa quán sẽ đông nghẹt khách đến xem M.U, em cứ ở lại”, anh Tùng nói khi thấy tôi thắc mắc việc vì sao anh dọn thêm bàn khi quán chả có ai.

Không phải đợi lâu, 20 giờ, xe máy vun vút phóng đến các quán cà phê tại đây. Mọi người gọi đồ uống và rôm rả dự đoán kết quả của Quỷ đỏ.

Cũng trong tối VN đá với Lào, có mặt tại một quán cà phê bóng đá trên phố Trung Tự từ khi tỷ số của U.23 VN và Lào đã là 2-0, chúng tôi cảm nhận được không khí quá vắng vẻ tại đây.

Cả dãy các quán cà phê đều vắng khách do mưa lạnh và do mọi người không mấy hào hứng với trận đấu mang tính quyết định của U.23 VN.

Anh Hưng (ngụ ở khu tập thể Trung Tự, Q. Đống Đa) cho biết, anh đến quán từ sớm để chờ nhóm bạn tới xem trận đấu giữa M.U và Aston Villa chứ không phải vì U.23 Việt Nam.

Quán có 1 tivi nhỏ và 1 máy chiếu lớn thì máy chiếu được dùng để chiếu một chương trình giải trí của Hàn Quốc còn chiếc tivi nhỏ hơn thì để mở VTV2.

Đúng 20 giờ 30 phút, màn hình nhỏ chiếu trận đấu của tuyển U.23 VN cũng được chuyển hẳn sang trận của M.U theo yêu cầu của khách.

Lượng khách tới quán đông hơn hẳn, các chỗ trống nhanh chóng được lấp đầy bởi các fan hâm mộ Quỷ đỏ.

“Mấy giờ rồi còn xem U.23 VN? Kể cả có thắng Lào hôm nay đi chăng nữa cũng chỉ vì Lào còn non. Cứ để xem trận gặp Malaysia, biết tay nhau ngay”, anh Quân, một khách quen của quán cười khi được hỏi tại sao không xem U.23 VN.

Đếm 10 chiếc tivi trong khu đô thị Nam Trung Yên (Q. Cầu Giấy) khung giờ từ 19 giờ 15 đến 20 giờ, có đến 7 chiếc đang xem thời sự trong khi VN đang có một trận đấu quyết định với U.23 Lào. 3 chiếc tivi còn lại liên tục chuyển kênh trong khi chờ Quỷ đỏ nhập cuộc cùng Aston Villa.

“Tôi không tin VN sẽ vào được bán kết bởi Malaysia là một đối thủ mạnh. Hãy xem cách họ đá những ngày qua và so sánh với U.23  VN”, một khán giả 54 tuổi lên tiếng khi tiếng còi chung cuộc vang lên, dù VN đã toàn thắng với trọn vẹn 5 bàn thắng.

Cách dứt điểm còn chuệch choạc. Tinh thần thi đấu chưa vững vàng. Đặc biệt là 15 phút đầu hiệp 2, nhiệt huyết của U.23 VN chùng hẳn xuống rõ ràng. Có thể nói Văn Quyết, Mạc Hồng Quân đã thức tỉnh đồng đội bằng những bàn thắng rất kịp thời, nếu không, không dám nói mạnh với một lối chơi lăn xả, đầy quyết tâm của U.23 Lào.

5-0, chiến thắng vẫn chưa hoàn toàn chỉ có nụ cười khi ngay trước hồi còi kết thúc trận đấu, Sầm Ngọc Đức vẫn lĩnh một thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc anh chẳng thể ra sân trong một trận đấu quyết định xem anh và các đồng đội có phải xách va li ra sân bay sớm hay không.

Từ bao giờ khán giả đã hờ hững với U.23 VN? Câu trả lời có thể ai cũng hiểu. Vài người tin Hà Nội những ngày tới sẽ ấm hơn. Cũng như niềm tin cho đội nhà sẽ thắng trận tới đây để ở lại lâu hơn với Myanmar. Bóng đá mà, biết đâu được?

Thúy Hằng - Minh Hoàng

>> Thắng đậm Lào, U.23 VN đâu cần ngán Malaysia
>> U.23 Singapore vào bán kết
>> U.23 Việt Nam: Mạnh Hùng và Quang Hùng đã hồi phục
>> U.23 VN lấy lại tinh thần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.