Quân Israel vây chặt, bệnh viện Gaza thành nơi chôn cất

Quân Israel vây chặt, bệnh viện Gaza thành nơi chôn cất

Linh Trương
Linh Trương
24/01/2024 13:24 GMT+7

Các quan chức Palestine cho biết, lực lượng Israel đã tiến sâu vào phía tây Khan Younis, đồng thời tấn công và bao vây nhiều bệnh viện.

Ngay trong sân bệnh viện Nasser ở Khan Younis, người dân Gaza buộc phải chôn cất người chết tại đây, trong khi máy bay chiến đấu của Israel đang lượn vòng trên không.

Họ đã không thể đến được nghĩa trang khi xe tăng Israel đứng chắn cổng bệnh viện này và một bệnh viện khác, trong những trận giao chiến đẫm máu nhất từ đầu năm cho đến nay.

Anh Abdelkarim Ahmad cho biết anh từng trải qua tình cảnh này tại khu phức hợp Al-Shifa ở thành phố Gaza vài tháng trước. Tại đó, anh cũng từng phải chôn cất nhiều người thân.

Anh nói: "Chúng tôi bị bao vây từ mọi phía. Chúng tôi như đang sống lại cảnh tượng ấy một lần nữa khi phải chôn cất người thân ngay trong sân bệnh viện Nasser. Không có nơi nào an toàn, không có lối thoát".

Quân Israel vây chặt, bệnh viện Gaza thành nơi chôn cất- Ảnh 1.

Người dân tại phía nam Dải Gaza phải chôn cất người đã khuất trong chính sân vườn của Bệnh viện Nasser, Khan Younis

REUTERS

Bên trong bệnh viện, những người bị thương, tuyệt vọng và đau khổ tập trung khắp các phòng và dọc hành lang.

Nasser là khu phức hợp y tế lớn duy nhất vẫn còn tiếp đón bệnh nhân ở Khan Younis và là khu phức hợp y tế lớn nhất vẫn còn hoạt động ở Gaza.

Anh Rabie Salem cho biết dù bị thương, gia đình anh vẫn phải đợi xe cấp cứu đến sáng. "Mẹ tôi khi đó còn sống, bà nói với tôi rằng 'đừng lo, hãy đi cứu những người khác trước'. Nhưng bây giờ bà ấy đã đi rồi.", anh Salem không giấu nổi nghẹn ngào.

Cơ quan y tế Gaza cho biết hơn 25.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel.

Ngoài ra, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết đã mất mọi liên lạc với nhân viên tại Bệnh viện Al-Amal, nơi tổ chức này đặt trụ sở, cũng ở Khan Younis.

Đây là lối vào trong đêm, khi các vụ nổ xảy ra gần đó.

Người phát ngôn của Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Nebal Farsakh đã kêu gọi chấm dứt "việc cố ý nhắm mục tiêu vào các bệnh viện" như Al-Amal.

Cô cho biết:"Có 8.000 người mất nhà cửa đến lánh nạn bên trong Bệnh viện Al-Amal. Ở đây cũng có trụ sở và nhân viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế và y tá, cùng với những người bị bệnh và bị thương. Tất cả họ đều gặp nguy hiểm do bị bao vây, do sự hiện diện liên tục của quân đội Israel trong khu vực, khiến tính mạng các thành viên trong đội của chúng tôi gặp nguy hiểm, vì không kích liên tục và bất kỳ ai muốn đến hay ra khỏi khu vực đều bị bắn thẳng vào".

Theo người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza, quân đội Israel cũng đã xông vào Bệnh viện Al-Khair gần bờ biển và bắt giữ các nhân viên y tế.

Bác sĩ Ahmed Abu Mustafa cho biết các nhân viên tế đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân sau các cuộc tấn công trong đêm ở Nasser, nhưng họ không có thuốc gây mê, thậm chí cả thuốc giảm đau cũng không có để điều trị.

"Không có nhân viên y tế, hoặc rất ít. Nguồn lực của chúng tôi dưới 0, trang thiết bị dưới 0, chẳng có gì. Tinh thần của chúng tôi rất thấp. Tôi đã không ngủ 30 tiếng và đến giờ tôi vẫn thức", bác sĩ Mustafa chia sẻ.

Người dân Gaza lại lên đường chạy trốn khỏi Khan Younis, nơi hiện đã trở thành một thành phố ma.

Kể từ khi Israel mở cuộc tấn công nhằm kiểm soát thành phố Khan Younis vào tuần trước, chiến sự đã lan tới những ngóc ngách cuối cùng của khu vực, nơi tập trung của các cư dân mất nhà cửa.

Israel cho biết Khan Younis là tổng hành dinh của các lãnh đạo Hamas đã tổ chức cuộc tấn công giết chết 1.200 người ở Israel vào ngày 7.10.

Bà Mariam Abu Haleeb cho biết: "Tôi đã phải đi sơ tán đến bảy lần và có thể còn phải đi nhiều nữa. Đây là sự tra tấn, tra tấn, tra tấn".

Hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân của Gaza hiện đã mất nhà cửa và bị dồn về hai thị trấn phía nam là Deir al-Balah và Rafah.

Các quan chức Israel vẫn chưa nêu rõ kế hoạch của họ đối với những thị trấn này, nơi người dân đang lâm vào tình trạng cạn kiệt lương thực và thuốc men, còn các cuộc không kích trong đêm của Israel đã giết chết nhiều gia đình khi họ đang say giấc.

Israel tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt.

Tuần trước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bất đồng với Washington, và bác bỏ mọi kế hoạch tương lai cho một nhà nước Palestine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.