Tay đua Nguyễn Thị Thật trải lòng khi săn hụt HCV ở ASIAD 19

06/10/2023 13:06 GMT+7

Tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật, nhà đương kim vô địch châu Á chia sẻ nguyên nhân dẫn đến việc cô săn hụt tấm HCV nội dung xuất phát đồng hàng của môn xe đạp đường trường tại ASIAD 19 Hàng Châu (Trung Quốc).

Hôm nay (6.10), 2 ngày sau khi về hạng tư chung cuộc ở nội dung sở trường xuất phát đồng hàng môn xe đạp đường trường tại ASIAD 19, gây tiếc nuối cho người hâm mộ xe đạp Việt Nam, nữ cua rơ Nguyễn Thị Thật lên tiếng giãi bày.

Tay đua Nguyễn Thị Thật trải lòng khi săn hụt HCV ở ASIAD 19  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thật (áo đỏ, mũ xanh) về hạng tư ở ASIAD 19

THAI CYCLING

Lý giải việc vẫn thi đấu dù chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, tay đua người An Giang cho biết: "Chấn thương là điều không ai mong muốn, chưa hồi phục hoàn toàn không có nghĩa là tôi không thể thi đấu được. Tôi chấp nhận thi đấu là bởi sự tin tưởng của đồng đội, ban huấn luyện và vì trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Tôi không đổ thừa cho chấn thương nhưng đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc tôi không có được thành tích như mong muốn".

Chỉ đạt khoảng 70% phong độ, Nguyễn Thị Thật với sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội Nguyễn Thị Thi đã thi đấu ấn tượng, vượt qua những con dốc để bám sát 2 tay đua đi đầu khi về đích nhưng rất đáng tiếc cô chỉ về hạng tư tại ASIAD 19.

Tay đua Nguyễn Thị Thật trải lòng khi săn hụt HCV ở ASIAD 19  - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thật (giữa) tự hào với những gì mình làm được và hướng đến Olympic Paris 2024

NVCC

Nguyễn Thị Thật tiết lộ: "Vào những mét cuối, ngay khi thấy gần bắt kịp vào 2 đối thủ đi trước, tôi đã quyết định một là rút thắng để đoạt HCV còn không sẽ không có gì cả. Nếu không thấy được 2 đối thủ đi trước, tôi sẽ canh tầm rút thứ hạng 3 vì điều đó với tôi không khó khăn. Khi thấy cơ hội đoạt HCV tới, tôi đã đứng lên, ra chân rút nhưng thật tâm "bất lực", thể lực tôi chỉ tới nhiêu đó. Việc mà tôi tiếc nuối chỉ là bản thân chưa may mắn vì bỏ lỡ tấm HCV ASIAD 19 chứ không phải tiếc nuối khi không được hạng 3. Và điều quan trọng, tôi chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định ngay lúc đó".

Lần thứ hai lỗi hẹn tấm HCV ASIAD, tay đua 30 tuổi cho biết sẽ trở về nhà sau nhiều tháng xa gia đình, ăn món khoái khẩu bún cá rồi trở lại tập luyện, chuẩn bị tham dự World Tour xe đạp trong màu áo CLB Premier Tech Roland (Thụy Sỹ). Đó cũng là bước chuẩn bị cho Nguyễn Thị Thật trước khi tham dự Olympic Paris 2024 mà cô đã đoạt suất tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.