Tay trắng vào miền Nam lập nghiệp, nữ tỉ phú từng ngủ ngay chuồng bò

Tay trắng vào miền Nam lập nghiệp, nữ tỉ phú từng ngủ ngay chuồng bò

24/10/2023 07:32 GMT+7

Bà Hoàng Thị Hưng ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh sở hữu đàn bò 130 con, thu nhập mỗi năm hàng tỉ đồng.

20 năm trở về trước, bà Hoàng Thị Hưng ở ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh mới rời tỉnh Thanh Hóa vào TP.HCM lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Đến nay, bà đã sở hữu một đàn bò với 130 con, tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Nữ nông dân nuôi bò thu tiền tỉ tại TP.HCM: Từng làm chòi nằm cạnh chuồng bò - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Hưng đã gắn bó với công việc nuôi bò 20 năm

SẦM ÁNH

Tận dụng nguồn thức ăn là cỏ ngoài đồng hoang, cứ mỗi sáng bà lại lùa bò ra đồng, chiều tối lại đưa về chuồng. Cộng thêm nguồn thức ăn là các loại rau củ bị bỏ đi được chồng bà Hưng chở về từ chợ đầu mối Bình Điền. Cứ như vậy, bà Hưng đã bớt đi một khoản chi phí, chỉ cần bỏ công chăm sóc là chính.

Nữ nông dân nuôi bò thu tiền tỉ tại TP.HCM: Từng làm chòi nằm cạnh chuồng bò - Ảnh 2.

Bò giống và cả bò vỗ béo đều được bà Hưng dày công chăm sóc

SẦM ÁNH

Bà Hưng vừa nuôi bò giống vừa nuôi bò vỗ béo, cứ hễ ai có nhu cầu bà sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Một cặp bò giống sẽ có giá từ 20 – 30 triệu đồng, còn vỗ béo sẽ có giá khoảng 40 triệu đồng/con. Một năm, bà Hưng thu về khoảng 1 tỉ đồng, chưa trừ các chi phí phát sinh.

Mỗi khi bò đến mùa sinh sản, bà Hưng lại đầu tắt mặt tối với công việc đỡ đẻ như một bác sĩ thú y. Tháng cao nhất, bò đẻ đến tận 10 con, vì vậy cứ mỗi năm bà lại giảm đàn để nâng cao hiệu quả chăm sóc.

Nữ nông dân nuôi bò thu tiền tỉ tại TP.HCM: Từng làm chòi lá nằm cạnh chuồng bò

Nữ nông dân nuôi bò thu tiền tỉ tại TP.HCM: Từng làm chòi nằm cạnh chuồng bò - Ảnh 3.

Loại bò vỗ béo sẽ được cho ăn thêm rau củ quả

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.