Thâm nhập cuối năm: Bên trong lò bóng đá Viettel

06/02/2016 08:50 GMT+7

Các cầu thủ trung tâm thể thao Viettel được tập luyện và sinh sống trong môi trường hiện đại hàng đầu Việt Nam, song, các cầu thủ trẻ phải tuân thủ một chế độ kỷ luật nghiêm khắc như những người lính.

Các cầu thủ trung tâm thể thao Viettel được tập luyện và sinh sống trong môi trường hiện đại hàng đầu Việt Nam, song, các cầu thủ trẻ phải tuân thủ một chế độ kỷ luật nghiêm khắc như những người lính.

ben-trong-lo-dao-tao-cau-thu-nghiem-khac-nhat-viet-NamNguyễn Phú Nhã, 12 tuổi, học viên của Trung tâm bóng đá Viettel
16 giờ chiều 24 tháng Chạp, chúng tôi có mặt tại sân cỏ nhân tạo, nơi các cầu thủ nhí U.12 vẫn đang hăng say tập luyện. Chỉ một số ít các cầu thủ U.11 đã được bố mẹ, người thân đón về ăn Tết. Những chiếc áo khoác được đặt ngay ngắn, những đôi giầy được xếp thành hàng bên đường biên.
“Con chào cô, con chào chú ạ”, cậu bé tên Nguyễn Phú Nhã, 12 tuổi, quê Bình Định bỏ quả bóng trên tay xuống, khoanh tay chào chúng tôi. Nhã là con út trong một gia đình có hai chị em tại tỉnh Bình Định, bố em bị ung thư gan mới qua đời, mẹ em đi làm thuê ở Bình Phước, chị gái em đã lấy chồng. Được phát hiện tài năng khi mới có 11 tuổi, Phú Nhã được chuyển ra Trung tâm thể thao Viettel từ tháng 9.2015 và sớm cho các HLV thấy đây là một cậu bé rất có triển vọng.

[VIDEO]: Bên trong lò đào tạo bóng đá Viettel - Thực hiện: Lê Nam - Thúy Hằng
Chiều 24 Tết, xuất hiện ở cổng trung tâm là hai người đàn ông khắc khổ, dáng người nhỏ thó, nước da đen bóng, trên lưng mỗi người là một chiếc balo trĩu nặng. “Dạ, chào thầy ạ. Tôi đến đón em Nhã và em Luân ạ”, người đàn ông mỉm cười, khẽ khàng nói với HLV Đặng Phương Nam. Đó là bác ruột của Phú Nhã, người đỡ đầu cho cậu bé này. Người đi cùng là cha của Đinh Thành Luân, bạn bằng tuổi, cùng ở Bình Định, ở cùng phòng với Phú Nhã.
Phú Nhã chạy ào ra đón bác. Trong khi hai bác nói chuyện với các HLV, hai cậu bé mở cửa phòng, tự tay quét dọn phòng, lau rửa phòng vệ sinh, sắp xếp sách vở gọn gàng. Những kỹ năng này các cầu thủ đã được học ngay từ khi mới trúng tuyển.
ben-trong-lo-dao-tao-cau-thu-nghiem-khac-nhat-viet-NamKhu nhà ở của các VĐV lò bóng đá Viettel
Tại Trung tâm thể thao Viettel, các cầu thủ đều được ở trong những điều kiện tập luyện hàng đầu Việt Nam. Trong diện tích khoảng 20 ha của Trung tâm thể thao này là một cơ sở đáng mơ ước của bất cứ cầu thủ nào.
Ngoài 6 sân cỏ được đầu tư theo tiêu chuẩn thi đấu là khu nhà ở VĐV, HLV, khu bếp ăn, quân y được thiết kế thông minh. Mỗi phòng VĐV có từ 2 đến 4 cầu thủ (theo độ tuổi), các phòng có điều hòa nhiệt độ, bàn học, tủ đựng đồ, nhà tắm tiện nghi. Các cầu thủ có riêng khu giặt ủi, khu phơi đồ.
Các VĐV có 1 nhà thi đấu đa năng, 2 bể bơi, 2 sân tập tennis, khu massage, xông hơi, khu nhà sinh hoạt chung với các máy tính hiện đại, bàn chơi billards, khu uống cà phê và 2 căn phòng hiện đại với các thiết bị điện tử tiên tiến nhất. Đây là nơi các HLV và các cầu thủ xem băng hình, học chiến thuật, phân tích lối chơi trước và sau từng trận.
ben-trong-lo-dao-tao-cau-thu-nghiem-khac-nhat-viet-NamBể bơi của các cầu thủ, HLVben-trong-lo-dao-tao-cau-thu-nghiem-khac-nhat-viet-NamSau những giờ tập luyện căng thẳng, các cầu thủ của Viettel được giải trí trong môi trường lành mạnh. Trong ảnh là trung vệ Bùi Tiến Dũng (giữa) và các đồng đội đang cười vui vẻ khi thấy trung tâm có khách đến chơi
“Tại khu massage xông hơi cho các VĐV, chúng tôi có 2 bể sục, bể sục nóng và lạnh, nhiệt độ có thể hạ xuống tối thiểu là 14 độ C, đáp ứng nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ cũng như HLV”, HLV Đặng Phương Nam cho hay.
“Các VĐV ít tuổi có bao giờ khóc nhè hay nhớ nhà đến mức không thể tập luyện được không?”, chúng tôi hỏi HLV Đặng Phương Nam. Anh mỉm cười: “Mới đầu là có. Chúng tôi phải như những người thân, động viên, an ủi các em. Có em còn phải đưa người nhà lên ở cùng để làm quen. Sau này, các cháu thấy ở đây quá tốt và không muốn đi đâu nữa cả”.
Được học tập, rèn luyện tại lò bóng đá hiện đại bậc nhất này, các cầu thủ không phải chi trả bất kỳ một khoản chi phí gì, từ tiền quần áo, giày dép, ăn uống tới tiền đi học văn hóa. Những ngày Tết, Trung tâm chi trả cả tiền vé tàu xe, máy bay cho các VĐV và cả người nhà đến đón và tặng quà đón Tết. Đó cũng là lý do vì sao, chấp nhận kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc và nguy cơ đào thải lớn, các cầu thủ tại đây vẫn chăm chỉ tập luyện, cố gắng hết sức để trở thành những VĐV chuyên nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.