Thiếu 'siêu thủ môn' Neuer, tuyển Đức đại bại trên sân nhà

30/05/2016 07:00 GMT+7

Tuyển Đức thường chơi không tốt trong các trận đấu giao hữu và đêm qua (29.5, giờ VN) họ đã thể hiện điều đó trong trận thua 1-3 trước Slovakia.


[VIDEO]: ĐỨC 1-3 SLOVAKIA
Để 5 cầu thủ chủ chốt ngồi ngoài trong trận tiếp Slovakia trên sân nhà SGL Arena gồm Manuel Neuer, Thomas Muller, Mesut Ozil, Marco Reus và đội trưởng Bastian Schweinsteiger (sắp gia nhập đội ngũ huấn luyện), trước trận đấu, HLV Joachim Low còn nhận hung tin đội trưởng Mars Hummels và Karim Bellarabi vắng mặt nốt.

Hậu vệ của Bayern Munich thì chưa lành chấn thương cơ bắp sau trận chung kết Cúp quốc gia cuối tuần trước. Nhiều khả năng anh bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Đức tại EURO 2016 (rạng sáng 13.6) gặp Ukraine tại Lille. Ngay cả những trận đấu tiếp theo (17.6) gặp Ba Lan anh cũng chưa chắc ra sân. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Karim Bellarabi bị căng cơ khi tập luyện cùng các cầu thủ Bayer Leverkusen.
Tuyển Đức mở tỷ số sau pha sút 11m của Mario Gomez AFP
Những sự vắng mặt này là cơ hội cho Julian Brandt và Leroy Sane tỏa sáng tại Augsburg đêm qua. Cầu thủ sinh năm 1995 đang chơi cho Bayern Munich Joshua Kimmich lần đầu tiền khoác áo đội tuyển quốc gia khi được bố trí chơi Jerome Boateng.
Những cơn đau đầu về nhân sự dường như làm HLV Joachim Low quên mất sự thiếu vắng Neuer và thật sự ở đêm qua, ông sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng ở nước Đức ngoài "siêu thủ môn" này ra, không ai đủ sức đứng trong khung thành của tuyển Đức.
Ưu thế sân nhà giúp tuyển Đức ép sân ngay từ những phút đầu trận và họ có bàn thắng mở tỷ số sớm ngay phút thứ 13. Từ một pha đột phá của Maria Gotze, Juraj Kucka đã buộc phải phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 19 của đội chủ nhà và Đức được hưởng một quả phạt đền.
Mario Gomez dễ dàng đánh lừa thủ môn Matus trên chấm 11m giúp tuyển Đức vượt lên dẫn trước dễ dàng. Sau bàn thắng, đội chủ nhà vẫn nắm thế chủ động với nhiều pha lên bóng thông qua đôi chân ma thuật của Gotze. Bên phía Slovakia, dường như họ chủ động nhường sân để chờ thời cơ.
Hamsik (số 17) cùng đồng đội đã giúp Slovakia thắng ngược 3-1 AFP
Và khi thời gian của hiệp một gần hết thì cũng là lúc Slovakia bất ngờ vùng lên, bắt đầu là cú sút kỹ thuật của Marek Hamsik từ ngoài vòng cấm ở phút 41. Tuy cú sút của cầu thủ đang chơi cho Napoli có kỹ thuật nhưng phải thừa nhận thủ môn Leno phản ứng hơi chậm trong pha bay người cứu thua bất thành.
Khi người Đức chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì họ bị dội tiếp một gáo nước lạnh ngắt. Từ một pha đá phạt góc ở phút 44, Michal Duris băng vào đánh đầu đưa Slovakia vươn lên dẫn 2-1. Một lần nữa, thủ môn trẻ Bernd Leno phản ứng quá chậm trong pha này làm người ta nhớ Manuel Neuer da diết.
Kết thúc hiệp một, trời đổ mưa to khiến hiệp hai bắt đầu chậm gần nửa giờ đồng hồ. 
Đầu hiệp đấu thứ hai, HLV Low không còn kiên nhẫn và quyết định thay thủ môn Leno bằng một thủ môn khác tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn còn rất trẻ. Đó là cầu thủ đang khoác áo Barcelona Stegen, thủ thành sinh năm 1992. Ông cũng thay Khedira và Mario Gomez bằng Jullian Brandt và Jullian Weigl.
Cơn mưa lớn đã khiến sân SGL Arena thành vũng nước khổng lồ, những âm mưu gỡ hòa của HLV Joachim Low bất thành khi nước đã khiến các cầu thủ không còn chơi bóng như ý muốn. Những đường chuyền bỗng vô hại, những cú sút không còn chính xác và những pha phối hợp trông ngớ ngẩn vô cùng.

tin liên quan

Đức 'nuốt chửng' Ý tại sân nhà
Nổi điên sau trận thua Anh 2-3 hồi cuối tuần, tuyển Đức đã trút giận lên đầu tuyển Ý trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay 30.3 (giờ VN) tại sân nhà Allianz Arena.

Chính cơn mưa này đã làm cho tuyển Đức lộ ra một yếu huyệt mà xưa nay đối với họ gần như không có: vị trí thủ môn. Chỉ 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Juraj Kucka đã có pha lập công chuộc tội. Cú ra chân của anh ở khoảng cách 12m không mạnh nhưng thủ môn lần đầu khoác áo tuyển Đức Stegen đã vồ bóng hụt tạo nên một pha ngớ ngẩn mang tên "gà đẻ trứng". Bóng từ từ lăn vào lưới dưới sự ngỡ ngàng của các cầu thủ, HLV Low và các cổ động viên trên sân.
Bị dẫn 1-3 từ rất sớm, tuyển Đức có đến 40 phút để tìm bàn thắng san bằng tỷ số hay thậm chí thắng ngược Slovakia nhưng dường như "thủy chiến" là sở trường của các cầu thủ đến từ Đông Âu nên họ mới chính là những người cầm bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.
Hàng thủ tuyển Đức đêm qua chơi tương đối tốt, sự non kém của thủ môn được bù đắp phần nào bằng sự chắc chắn ở bức tường phòng ngự. Nếu không, Đức chứ không phải Slovakia mới nhận thêm những bàn thua nữa.
Không thể phối hợp bật tường hay đi bóng cá nhân, tuyển Đức đành chấp nhận bại trận 1-3 trên sân nhà trước đối thủ khó chịu Slovakia. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Slovakia trên đất Đức.
Đức chỉ còn một trận giao hữu với Hungary vào ngày 5.6 tới trước khi đến Pháp dự EURO 2016, quả là còn quá nhiều việc phải làm đối với đương kim vô địch thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.