Tottenham có chiến thắng đầu tiên, Villas Boas "bật" lại Redknapp

17/09/2012 13:10 GMT+7

(TNO) Đội chủ sân White Hart Lane Tottenham vừa có chiến thắng đầu tiên, 3-1 trước Reading và đó là lý do để HLV Villas Boas "bật" lại những chỉ trích của người tiền nhiệm Harry Redknapp.

(TNO) Đội chủ sân White Hart Lane Tottenham vừa có chiến thắng đầu tiên, 3-1 trước Reading và đó là lý do để HLV Villas Boas "bật" lại những chỉ trích của người tiền nhiệm Harry Redknapp.

>> Villas-Boas “gây hoảng loạn” ở Tottenham
>> Newcastle phá hỏng ngày ra mắt của HLV Villas-Boas
>> Villas-Boas sẽ thắng ở Tottenham vì từng bại tại Chelsea

 
HLV Villas Boas (trái) muốn xóa bỏ dấu ấn của Harry Redknapp tại sân White Hart Lane - Ảnh: Reuters

Trước trận đấu với Reading, ông Harry Redknapp - hiện đang giữ vai trò quản lý đội bóng A.F.C. Bournemouth tại giải League One (hạng nhì nước Anh), đã cho rằng Villas Boas đang phá hoại hình ảnh tốt đẹp mà ông đã cố gắng gầy dựng cho Tottenham trước đây.

Cho nên, ngay sau khi có chiến thắng đầu tiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đáp trả: "Mọi thứ đã chấm dứt. Đó không thuộc về HLV, nó thuộc về cầu thủ. Chỉ có cầu thủ mới biết cách đem đến thành công. Còn chúng tôi (HLV) chỉ là người chỉ cách cho họ đi đến đó.

Tôi không chắc ông Harry (Redknapp) có hài lòng với Jose Mourinho. Nhưng tôi là một người khác. Có thể ông ấy không thích tôi, bởi tôi không dùng theo cách của ông ta. Dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc. Tính độc lập của một HLV không lệ thuộc vào quá khứ, hiện tại và tương lai, những thứ tôi không quan tâm...".

Ngoài ra, cựu HLV của Chelsea cũng tiết lộ rằng ông không gặp bất cứ áp lực gì khi Tottenham đã khởi đầu không tốt với 1 thua và 2 hòa trước khi gặp Reading.

 
Defoe đã lập cú đúp trong chiến thắng đầu tiên của Tottenham ở mùa giải 2012-2013 - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 34 tuổi đã gửi lời cám ơn đến Jermaine Defoe - tác giả của 2 bàn thắng vào lưới Reading. "Tôi hoàn toàn hạnh phúc với Jermaine. Cậu ấy là mẫu tiền đạo hiếm có ở CLB lẫn tuyển quốc gia. Cái cách cậu ấy nắm bắt cơ hội, dù là cơ hội nhỏ, đã nói lên điều đó. Tôi quên, cậu ấy cũng thật xuất sắc khi tự mình tạo nên cơ hội", HLV Villas Boas chia sẻ trên Sport Mail

Chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm. Trong khi đó, Reading tiếp tục chìm sâu ở phía đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đã đấu.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.