Trung vệ U.22 Thái Lan vứt huy chương và từ giã đội tuyển sau SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 11:41 GMT+7

Sau trận chung kết SEA Games 32 với U.22 Indonesia, trung vệ Jonathan Khemdee đã có hành động không đẹp khi vứt bỏ HCB cùng linh vật đang cầm trên tay. Trước đó, trung vệ gốc Đan Mạch từng bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Thái Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 32.

Tại SEA Games 32, Jonathan Khemdee là cầu thủ tập trung muộn nhất cùng U.22 Thái Lan. Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của U.22 Thái Lan gặp U.22 Việt Nam, trung vệ đang khoác áo Ratchaburi mới hội quân cùng các đồng đội.

Jonathan Khemdee là trung vệ được kỳ vọng cao của U.22 Thái Lan ở SEA Games 32 và anh được xem là tương lai của bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, trong trận chung kết với U.22 Indonesia, cầu thủ sinh năm 2002 đã thi đấu vô cùng thất vọng. Jonathan Khemdee đã mắc sai lầm trong cả hai bàn thua đầu tiên của U.22 Thái Lan. Không những vậy, anh còn bị truất quyền thi đấu trong hiệp phụ khi nhận thẻ vàng thứ 2 và đẩy tình thế của U.22 Thái Lan càng khó khăn hơn.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi trận đấu kết thúc cầu thủ của Ratchaburi đã có hành động không đẹp khi ném cả huy chương và linh vật SEA Games 32 đang cầm trên tay lên khán đài. Ngay lập tức, hành động này của cầu thủ 21 tuổi bị CĐV Thái Lan chỉ trích dữ dội vì họ cho rằng anh không tôn trọng màu cờ sắc áo.

Trung vệ U.22 Thái Lan vứt huy chương và từ giã đội tuyển sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

Hành động không đẹp của Jonathan Khemdee khiến các CĐV của Thái Lan tức giận

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trung vệ U.22 Thái Lan vứt huy chương và từ giã đội tuyển sau SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tối 17.5, trung vệ sinh năm 2002 đã có những lời xin lỗi đến CĐV Thái Lan. Trung vệ này viết: “Xin chào mọi người. Tôi ném HCB và con búp bê đi vì đơn giản tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ bóng đá đã đến cổ vũ cho tôi. Cũng như các kỳ SEA Games trước, tôi không có ý coi thường các đối thủ cũng như những tấm huy chương mà tôi đã giành được. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ. Hãy luôn ủng hộ tôi hơn nữa trong tương lai”.

Sau màn ẩu đả kinh hoàng với U.22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32, Jonathan Khemdee cũng đã lên tiếng về vụ việc. Anh cho rằng trọng tài là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc không đáng có trên sân Olympic. Jonathan Khemdee bức xúc: “Tôi rất thất vọng vì trọng tài. Ông ta đã mắc sai lầm lớn trong trận đấu này. Việc công nhận bàn thắng thứ hai của Indonesia là điều không thể chấp nhận được. Bóng đá cần tinh thần fair-play. Indonesia có ý định trả bóng trong tình huống đó. Nhưng khi chúng tôi chưa kịp chạm bóng thì tiền đạo của đối thủ đã lao vào dứt điểm và có được bàn thắng”.

Trung vệ U.22 Thái Lan vứt huy chương và từ giã đội tuyển sau SEA Games 32 - Ảnh 2.

Jonathan Khemdee bức xúc và nói trọng tài là nguyên nhân chính dẫn đến ẩu đả

AFP

Trước trận chung kết với U.22 Indonesia, Jonathan Khemdee cũng trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi tuyên bố trận chung kết SEA Games 32 sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo “Voi chiến”. Khi được hỏi về tuyên bố này của Jonathan Khemdee, HLV trưởng của U.22 Thái Lan, Issara Sritaro cũng từ chối bình luận.

Trung vệ này viết trên trang Instagram: “Xin chào tất cả những người hâm mộ bóng đá. Trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển Thái Lan. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt thời gian qua. Tôi hy vọng mình có thể giành huy chương vàng cho CĐV và hoàn thành tốt trận đấu cuối cùng của mình cho đội tuyển.

Trái tim tôi sẽ luôn coi mình là người Thái. Và kể từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu cuối cùng, tôi vẫn sẽ cống hiến 100% sức lực để khiến gia đình và người hâm mộ Thái Lan tự hào. Hãy mang chiến thắng về nhà nào”.

Trung vệ U.22 Thái Lan vứt huy chương và từ giã đội tuyển sau SEA Games 32 - Ảnh 3.

Jonathan Khemdee tuyên bố trận chung kết SEA Games sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo của Thái Lan

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.