Từng sống sót ở Stalingrad, cụ bà lại rơi vào cảnh phong tỏa ở Ukraine

28/03/2022 10:28 GMT+7

Cụ bà Margarita Morozova (87 tuổi), ở Kharkiv, một thành phố của Ukraina với 1,5 triệu dân nằm gần biên giới Nga, đang phải đối mặt những điều kinh hoàng mà bà cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp lại trong đời.

"Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng ở tuổi gần đất xa trời này lại có một cuộc chiến mới bắt đầu. Kể cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất thì tôi cũng không thể tưởng tượng rằng một cuộc chiến ác liệt như vậy sẽ lặp lại, điều đó thật kinh khủng".

Năm 1941 khi mới 7 tuổi, bà Morozova đã phải chứng kiến quân Đức bắt đầu cuộc vây hãm thành phố Leningrad của Liên Xô (ngày nay là St.Petersburg).

Sau 2 năm trong vòng phong tỏa, Leningrad đã có hơn 1,5 triệu người thiệt mạng.

Những toà nhà ở Kharkiv bị phá huỷ bởi cuộc chiến
ảnh: reuters

Bà cho biết mình vẫn còn nhớ rất rõ những cuộc oanh tạc của Đức Quốc xã sau khi hai mẹ con lỡ chuyến tàu rời cảng và chỉ biết kinh hãi khi nhìn thấy con tàu bị đạn pháo phá hủy.

Sau chiến tranh, bà chuyển đến Kharkiv ở Ukraine, nơi bà đã sống trong 60 năm qua, làm công việc thủ thư trước khi về hưu. Giờ đây cũng ngay chính nơi này đang gợi lại cho bà những ký ức kinh hoàng không thể nào quên trong quá khứ của mình.

Cụ bà lại một lần nữa lại bị mắc kẹt trong một thành phố bị vây hãm. Đau lòng hơn nữa, đây là cuộc xung đột giữa một bên là nơi chôn nhau cắt rốn, còn bên kia là xứ sở nơi bà đã sống gần hết đời người.

Kharkiv đã chịu nhiều thiệt hại kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24.2.

Giới chức Nga luôn khẳng định chiến dịch tại Ukraine chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.