U.19 Hàn Quốc thật đáng ngại

18/11/2015 06:27 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN (U.21 VN) Phạm Minh Đức đã nhiều lần thốt lên như vậy trong buổi đá tập giữa U.21 VN với U.19 Hàn Quốc trên sân Quân khu 7 vào chiều qua.

HLV trưởng đội tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN (U.21 VN) Phạm Minh Đức đã nhiều lần thốt lên như vậy trong buổi đá tập giữa U.21 VN với U.19 Hàn Quốc trên sân Quân khu 7 vào chiều qua.

U.19 Hàn Quốc đã hòa 0-0 với U.21 VN trong một trận cầu hay - Ảnh: Khả Hòa
“U.19 Hàn Quốc đá hay quá, họ giữ bóng rất khéo léo, lối chơi thì vô cùng biến hóa, lúc ngắn lúc dài, khi bóng bổng lúc chơi tầm thấp, thật khó lường. Tôi chưa thể lạc quan với kết quả hòa 0-0 vì tôi nghĩ họ còn giấu bài và chưa bung hết sức bởi đội nào cũng phải giữ chân trước trận đánh lớn cả. Chỉ nhìn qua cách thể hiện suốt 90 phút có thể thấy U.19 Hàn Quốc quá sung mãn, thi đấu nhịp nhàng và họ sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch”, ông Đức nói.
Kết quả hòa 0-0 vừa may mắn vừa là một nỗ lực đáng khen của đội U.21 VN trước đối thủ Đông Bắc Á rất đồng đều về thể hình và mạnh trong tranh chấp. Ít nhất 2 lần U.21 VN suýt thua từ những pha dàn xếp tấn công và phản công rất hay của U.19 Hàn Quốc, nhưng các học trò của ông Phạm Minh Đức đã tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng không hề thua kém. Tung đội hình phụ (chỉ có Đỗ Duy Mạnh và Đào Duy Khánh là trong đội hình chính) đá từ đầu, U.21 VN chủ yếu thăm dò đối phương, sau đó mới lần lượt đưa các chủ lực như Phạm Văn Thành, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Văn Dũng... vào và cũng tạo ra vài tình huống sóng gió. Trong đó Tuấn Tài đã có cơ hội mười mươi nhưng sút vọt xà.
HLV Hàn Quốc Ak Ki-yoo cũng đánh giá khá cao U.21 VN: “Các bạn có đội tuyển tốt, nhiều cầu thủ thi đấu rất thông minh, khôn khéo. Đấy thực sự là một đối thủ xứng tầm và tôi rất hài lòng vì trận đấu diễn ra rất có chất lượng”.
Giám đốc điều hành đội U.21 Hoàng Anh Gia Lai Huỳnh Mau đón nhận thông tin này một cách tự tin: “U.19 Hàn Quốc chắc chắn là đối thủ rất mạnh nhưng những gì U.21 VN đã làm được thì U.21 HAGL cũng sẽ chứng tỏ được và sẽ chơi tưng bừng trong trận đấu khai mạc sắp tới với Hàn Quốc”. Tối qua HAGL cũng đã đến TP.HCM và BTC bố trí vào ở khách sạn 4 sao Ramana. Theo kế hoạch sáng nay HAGL tập ở sân Phú Thọ và chiều tập ở sân Thống Nhất dự kiến từ 18 giờ 30.
Các đội Myanmar, Singapore và Thái Lan đến hôm nay
13 giờ 30 hôm nay 18.11, 2 đội Myanmar và Singapore sẽ lần lượt đặt chân đến TP.HCM và ngay chiều mai 2 đội này sẽ ra sân Thống Nhất tập, dự kiến lúc 16 giờ 30 và 17 giờ 30. Lúc 21 giờ tối mai đội U.21 Thái Lan cũng sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả các đội đều trú tại khách sạn Ramana. 9 giờ ngày 19.11, BTC sẽ họp kỹ thuật với các đội và 10 giờ ngày 19.11 họp báo tại khách sạn Ramana với hơn 150 người, trong đó có gần 100 phóng viên thể thao các báo đài. (T.K)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.