Xem nhanh 20h ngày 13.1: Jetstar Úc xin lỗi vì chế nhạo tiền Việt | Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

Xem nhanh 20h ngày 13.1: Jetstar Úc xin lỗi vì chế nhạo tiền Việt | Miền Bắc mưa rét đến khi nào?

13/01/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 13.1 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ Jetstar xúc phạm tiền Việt Nam; Miền Bắc lại thêm đợt không khí lạnh mới; Những cuộc bầu cử định hình thế giới năm 2024;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ hãng hàng không Úc xúc phạm tiền Việt Nam: Jetstar chính thức lên tiếng

Chị Mai Thảo, sinh sống ở Melbourne, cho biết trên nhiều diễn đàn người Việt ở Úc hai ngày qua trở nên sôi sục vì vụ hãng hàng không giá rẻ lớn nhất nước này có những lời chế giễu thô tục đồng tiền Việt Nam.

Xem nhanh 20h ngày 13.1: Jetstar Úc xin lỗi vì chế nhạo tiền Việt

"Nhiều người kêu gọi tẩy chay vì quá bức xúc bởi đồng tiền chính là bộ mặt của quốc gia, không thể mang ra làm trò đùa, chế nhạo. Chúng tôi đã gửi nhiều đơn khiếu kiện lên Hội đồng Nhân quyền Úc, tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên hãng bởi đã sai nhưng lại xin lỗi qua loa. Hôm qua, hãng xin lỗi bằng cách trả lời trong các bình luận trên fanpage rất sơ sài; nay hãng xin lỗi trên trang web nhưng cũng cho có", chị Thảo chia sẻ quan điểm.

Xem nhanh 20h ngày 13.1: Jetstar Úc xin lỗi vì chế nhạo tiền Việt | Miền Bắc mưa rét đến khi nào?- Ảnh 1.

Jetstar lược bỏ dấu trong từ "đồng" để biến thành tiếng lóng mang tính thô tục là "dong" để chế giễu tiền Việt. Đồng thời lấy chênh lệch tỷ giá giữa hai đồng tiền để chế nhạo

CMH

Trước đó, vào thứ tư, hãng hàng không giá rẻ của Úc từng có liên doanh ở Việt Nam chế nhạo đồng tiền Việt Nam trong một bài đăng trên fanpage Facebook: "Xin lỗi nhưng tiền Việt Nam được gọi là 'dong' nghe rất buồn cười". ("Dong" trong tiếng lóng tiếng Anh có hàm nghĩa thô tục).

Chưa hết, trong phần bình luận, hãng lại viết: "Một triệu đồng là 65 đô la và về cơ bản tôi có 65 đô la có nghĩa tôi là triệu phú".

Xúc động: Mệ Mác hơn 30 năm lo ăn ở cho học trò nghèo miền núi Trường Sơn

Ở thôn Xuân Dục 2 (xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình), căn nhà của cụ bà Trần Thị Mác (80 tuổi) nằm cuối con hẻm nhỏ, bên trong vườn cây cối xum xuê. Căn nhà nhỏ xây dựng 40 năm trước đã in màu thời gian, xuống cấp nhưng đây lại là mái ấm của nhiều học sinh từ xã miền núi Trường Sơn (H.Quảng Ninh) về miền xuôi trọ học.

Xem nhanh 20h ngày 13.1: Jetstar Úc xin lỗi vì chế nhạo tiền Việt | Miền Bắc mưa rét đến khi nào?- Ảnh 2.

Căn nhà của bà Mác đang sống cùng 4 học sinh

BÁ CƯỜNG

Xúc động bà mẹ 80 tuổi của hàng chục học sinh miền núi

Hơn 30 năm trước, bà Mác đã nhận học sinh về ở trọ miễn phí, tạo điều kiện để các em học tập. Cơ duyên để làm công việc này bắt đầu từ những ngày bà lên xã Trường Sơn buôn bán, giao dịch cùng với bà con Vân Kiều.

"Hồi trẻ, tôi thường mua gạo, mắm muối và lương thực, thực phẩm khác rồi đi thuyền ngược dòng Long Đại, vượt thác Tam Lu để đến xã Trường Sơn bán lại cho bà con. Thời điểm ấy đường sá chưa có, cuộc sống bà con vùng cao khó khăn nên những người buôn bán như tôi chính là "cái chợ" của cả một bản làng", bà Mác nhớ lại.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.