Giấc mơ của Tottenham bị Ajax phá hủy

01/05/2019 08:10 GMT+7

HLV Mauricio Pochettino nói rằng ông và các cầu thủ Tottenham 'sống trong mơ' khi lọt vào bán kết Champions League nhưng giấc mơ đó đã bị Ajax phá hủy trong trận lượt đi diễn ra rạng sáng nay.

Rạng sáng nay, Tottenham đã phải nhận thất bại 0-1 trước Ajax ngay trên sân nhà trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Dù thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng thành London có phần lép vế trước đối thủ và chỉ may mắn mới giúp cho họ không thua đậm hơn.
[VIDEO] 4 YẾU TỐ MANG LẠI CHIẾN THẮNG CHO AJAX TRƯỚC TOTTENHAM 
Donny Van De Beek ghi bàn mở tỷ số cho Ajax ở phút 15 và cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Trong hiệp 2, đến lượt Neres làm rung chuyển khung thành Tottenham với cú sút đưa bóng trúng cột dọc ở phút 78.
Trong khi đó, với việc thiếu vắng 2 tiền đạo quan trọng nhất là Harry Kane và Son Heung-min vì chấn thương và án phạt, trong suốt trận đấu, Tottenham không tạo ra được nhiều cơ hội.
Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn với Tottenham khi trung vệ Jan Vertonghen bị chấn thương ở đầu sau khi va chạm với đồng đội Toby Alderweireld và phải rời sân ở cuối hiệp 1.
Tottenham bị Ajax lấn lướt Reuters
"Tinh thần của các cầu thủ là rất tốt nhưng chúng tôi không thể hiện được lối chơi của mình. Chúng tôi không thể hiện được năng lượng của mình. Trong khi Ajax có cách tiếp cận tốt hơn. Cách chúng tôi để thủng lưới cũng rất đáng trách. Với tư cách là HLV, tôi phải chịu trách nhiệm", Reuters dẫn lời HLV Pochettino.
Vào cuối tuần này, Tottenham sẽ có chuyến làm khách đến sân Bournemouth với hy vọng sẽ đảm bảo được suất dự Champions League mùa tới. Sau đó, thầy trò HLV Pochettino sẽ đến sân Ajax để thi đấu trận bán kết lượt về.
HLV Pochettino vẫn nuôi hy vọng lật ngược tình thế Reuters
HLV Pochettino hy vọng Tottenham có thể lật ngược tình thế khi có sự trở lại của Son Heung-min.
"Chúng tôi đã khiến Ajax phải thi đấu thấp hơn trong hiệp 2. Đó mới là cách thi đấu của chúng tôi. Lối chơi trong hiệp 2 mang lại hy vọng cho chúng tôi ở lượt về", HLV Pochettino nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.